Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mùa hè đã thực sự đến với Hà Tĩnh khi trên toàn địa bàn đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt tăng cao, không khí oi bức khiến những người lao động thường xuyên làm việc ngoài trời thêm phần vất vả.

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Gần về trưa và đầu giờ chiều là thời điểm nắng gay gắt nhất, nhiệt độ ngoài trời lên đến 370C. Dưới cái nắng gay gắt và độ ẩm thấp khiến không khí ngoài trời rất oi bức. Nếu thực sự không có việc cần thiết phải ra ngoài, nhiều người dân sẽ chọn cách để “trốn” nóng.

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Thế nhưng, trên khắp các nẻo đường ở TP Hà Tĩnh, những người lao động vẫn miệt mài mưu sinh.

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Kéo nhanh chiếc xe rùa để chở cát dưới cái nắng ban trưa, bà Nguyễn Thị Châu (57 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: "Tuy mới đầu mùa hè nhưng thời tiết oi bức, không khí ngột ngạt. Thời tiết này làm phụ hồ rất mệt, tôi phải thấm ướt chiếc khăn rồi quấn trên đầu và đội thêm nón để vơi đi cái nóng. Dù vậy, mùa nắng được xem như mùa làm ăn của ngành xây dựng nên tôi vẫn cố gắng làm việc để có tiền trang trải cuộc sống. Thu nhập mỗi ngày cũng được khoảng 200.000 đồng".

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Hình ảnh những người lao động mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt nheo nheo vì cái nắng gay gắt của thời tiết và cái nóng hầm hập từ mặt đường nhựa hắt lên là điều rất dễ bắt gặp trên đường phố TP Hà Tĩnh vào những ngày này.

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Đối với những người lao động này, mùa hè dù có khắc nghiệt tới đâu thì quan trọng hơn cả vẫn là việc làm, bởi họ cần lo cho cuộc sống gia đình đủ đầy hơn. (Ảnh chụp tại chợ TP Hà Tĩnh lúc 12h trưa ngày 25/4).

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Chiếc quạt là đồ dùng không thể thiếu đối với ông Nguyễn Tiến Long (60 tuổi, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh - làm nghề sửa chữa giày dép tại chợ Hà Tĩnh. Ông Long chia sẻ: "Chuyển mùa thường chưa phải là nắng cực điểm nhưng không khí oi bức, khó chịu. Công việc là miếng cơm manh áo nên tôi vẫn làm việc như thường. Năm nay nắng sớm và nghe dự báo những ngày tới thời tiết nắng nóng gay gắt hơn".

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Làm nghề cửu vạn đã hơn 10 năm nay, trải qua bao khắc nghiệt của thời tiết nhưng đối với bà Nguyễn Thị Mai (50 tuổi, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) thì cái nắng của mùa hè vẫn khiến bà mệt mỏi nhất. Bà Mai cho biết: "Đã có tuổi rồi nhưng vì miếng cơm, tôi vẫn phải đứng bên đường chờ việc. Nếu một ngày nghỉ tay thì hôm đó tôi sẽ bị thiếu hụt kinh phí trang trải cho gia đình. Mấy hôm nay trời nắng to, đứng lâu dưới thời tiết này sợ sẽ ốm mất".

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Giữa trưa, một người bán hàng nước trên đường Trần Phú phải “nép” vào xe hàng chờ những vị khách đến uống nước giải nhiệt.

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Với những shipper thì việc thời tiết có khắc nghiệt ra sao họ vẫn luôn sẵn sàng trên mọi nẻo đường để đưa hàng tận tay cho khách, miễn là người tiêu dùng có nhu cầu.

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Dưới cái nắng của mùa hè, gánh chè rong của bà Lê Thị Hoa (55 tuổi - TP Hà Tĩnh) đã “nép” vào bóng râm để có thể phục vụ thực khách.

Mưu sinh dưới nắng gắt đầu hè ở Hà Tĩnh

Mới bước vào đầu mùa hè nên người lao động ngoài trời còn cả chuỗi ngày dài phải “chống chọi”. Việc chủ động các biện pháo chống nắng, chống nóng cũng như sắp xếp thời gian ra đường hợp lý với họ sẽ không bao giờ thừa mới mong đảm bảo sức khỏe để lao động hiệu quả.

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast