Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra mắt 2 tên lửa đạn đạo mới

Được Lực lượng Hàng không Vũ trụ của IRGC phát triển, Emad-3 là tên lửa tầm xa trong nước đầu tiên của Iran có khả năng được dẫn đường và điều khiển cho đến khi tên lửa đánh trúng mục tiêu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ra mắt 2 tên lửa đạn đạo mới

Iran trưng bày các mẫu tên lửa của nước này. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ( IRGC ) ngày 29/4 đã trưng bày 2 tên lửa đạn đạo mới tại cuộc míttinh nhân Ngày lễ Quds (Ngày ủng hộ Palestine) được tổ chức ở Tehran.

Một trong những tên lửa này, mang tên “Emad-3,” là phiên bản mới của tên lửa đạn đạo đất đối đất Emad của Iran.

Được Lực lượng Hàng không Vũ trụ của IRGC phát triển, Emad-3 là tên lửa tầm xa được sản xuất trong nước đầu tiên của Iran có khả năng được dẫn đường và điều khiển cho đến khi tên lửa đánh trúng mục tiêu.

Tên lửa còn lại là “Kheibar Shekan” chạy bằng nhiên liệu rắn, có tầm bắn 1.450km, thuộc thế hệ tên lửa tầm xa thứ ba được phát triển trong nước.

Theo Mehr, tên lửa chiến thuật này có thể bắn trúng mục tiêu với sự nhanh nhẹn và tốc độ đáng kể, đồng thời có khả năng xuyên thủng các lá chắn tên lửa với khả năng cơ động cao.

Ngày Quds là một sự kiện hàng năm được tổ chức vào thứ Sáu cuối cùng của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo ở Iran và một số quốc gia Arab để ủng hộ Palestine.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!