Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

(Baohatinh.vn) - Để kịp thời giúp các trường học vùng bị ngập lụt sớm ổn định, đón học sinh trở lại, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống các điểm trường giúp dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

Ngày 2/11, Bộ CHQS tỉnh đã huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ cùng nhiều máy bơm cao áp, phối hợp với các trường học ở Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ tổ chức dẹp vệ sinh sau lũ, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Thạch Hà cùng thầy cô giáo Trường THCS Hàm Nghi (Thạch Hà) dọn vệ sinh sau lũ.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Hương Sơn và ĐVTN địa phương tham gia vệ sinh tại Trường Tiểu học Kim Hoa, huyện Hương Sơn.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (ngoài cùng bên phải) động viên các CBCS thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục tham mưu huy động tối đa lực lượng bảo đảm thực hiện tốt phương châm “nước rút đến đâu khắc phục hậu quả mưa lũ đến đó” để các trường học vùng lũ sớm ổn định trở lại.

Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố huy động gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ tham gia tổng dọn vệ sinh tại 23 điểm trường bị ngập lụt trên các địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, thị xã Hồng Lĩnh và TP Hà Tĩnh; tổ chức phun thuốc khử trùng, xử lý ô nhiễm môi trường cho 20 hộ dân tại phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

Sáng 2/11, 50 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Kim Hoa đã huy động máy móc, phương tiện… tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả lũ lụt tại Trường Mầm non Kim Hoa (Hương Sơn).

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

Các lực lượng hỗ trợ vận chuyển các trang thiết bị...

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

...kê lại các khu vui chơi cho các cháu.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

Ngày 2/11, hơn 40 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Can Lộc đã đến giúp các địa phương, trường học dọn dẹp vệ sinh môi trường sau ngập nước tại Trường Mầm non Hoa Hồng (thị trấn Nghèn) và xã Thiên Lộc.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ
Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện phối hợp với giáo viên nhà trường dọn dẹp bùn non trong sân trường, vệ sinh phòng học, bàn ghế, đồ chơi, sắp xếp lại dụng cụ học tập…

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường học sau lũ

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Can Lộc cũng đã đến thôn Đoàn Kết, xã Thiên Lộc giúp Nhân dân địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ấn tượng đẹp những ngày đầu quân ngũ

Ấn tượng đẹp những ngày đầu quân ngũ

Dẫu còn bỡ ngỡ nhưng những ngày đầu quân ngũ, 100 chiến sĩ mới tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phấn khởi, háo hức, tươi vui, tự tin trong mái nhà chung.
Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.