"Nâng cánh" ước mơ cho người khuyết tật

(Baohatinh.vn) - Khi đến với Trung tâm Dạy nghề - Giới thiệu và Giải quyết việc làm (DN-GT&GQVL) cho người tàn tật tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự chỉ bảo, định hướng của Giám đốc Lê Đình Ý, nhiều người đã có suy nghĩ tích cực và trở thành người có ích cho xã hội...

Nâng cánh ước mơ cho người khuyết tật

Mặc dù các học viên đến học ở Trung tâm DN-GT&GQVL chỉ trong 6 tháng nhưng giám đốc Lê Đình Ý luôn ghi rõ hoàn cảnh cụ thể từng người để tìm cách giúp đỡ

Ông Lê Đình Ý là người con miền quê Đức Nhân (Đức Thọ), trải qua nhiều vị trí công tác, như một cơ duyên, ông đã đến và gắn bó với trung tâm dành cho người tàn tật. Trong quá trình làm việc tại đây, chứng kiến sự thiếu thốn của trung tâm, với mong muốn người tàn tật không phải chịu thêm thiệt thòi, ông đã nhiều lần tìm đến người thân, bạn bè thành đạt ở trong và ngoài nước để được giúp đỡ.

Nâng cánh ước mơ cho người khuyết tật

Đối với những học viên mới, ông luôn kề cận khích lệ, động viên

“Trước sự thiếu thốn của trung tâm và điều kiện làm việc hết sức vất vả của giáo viên (chủ yếu là thương bệnh binh), tôi trăn trở, tìm cách để nhận được sự giúp đỡ. Thật may là bạn bè tôi thành đạt ở nước ngoài đều rất quan tâm đến ý nguyện của tôi. Và, những người con Đức Thọ ở tận trời Âu đã không ngần ngại giúp đỡ chúng tôi cải thiện môi trường làm việc. Cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, sự giúp đỡ của những tấm lòng từ thiện đã tạo động lực cho cán bộ, giáo viên và học viên nỗ lực giành những kết quả dạy, học tốt nhất” - ông Lê Đình Ý cho biết.

Dưới sự điều hành của Giám đốc Lê Đình Ý, gần 15 năm qua, trung tâm đã huy động được hơn 20 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để xây dựng nhà nội trú, nhà học lý thuyết cho học viên, trang bị thiết bị dạy, học; thực hiện dự án trồng rừng, trang trại chăn nuôi cho người khuyết tật tại xã Cương Gián (Nghi Xuân)…

Nâng cánh ước mơ cho người khuyết tật

Đến với trung tâm, nhiều người đã vượt lên số phận và trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội

Nhờ đó, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng trung tâm luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tốt đẹp trong công tác dạy nghề, giới thiệu, GQVL cho người tàn tật.

Trong gần 15 năm qua, trung tâm đã đào tạo được 20 khóa dạy nghề ngắn hạn cho hơn 2.650 học viên gồm các ngành nghề: Tin học văn phòng, cắt may dân dụng, in lưới thủ công, sửa chữa điện dân dụng, xe máy, mây tre đan, trồng rừng và chăm sóc cây rừng; giới thiệu, GQVL cho 535 học viên sau đào tạo.

Bên cạnh đó, trung tâm còn mở xưởng may và xưởng in lưới để GQVL tại chỗ cho 15 học viên với mức lương bình quân từ 2 - 2,5 triệu đồng/học viên/tháng…

Nâng cánh ước mơ cho người khuyết tật

Tại trung tâm, các học viên được lựa chọn học nghề theo nhu cầu và được tạo cơ hội tìm kiếm việc làm sau khoá học

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà (tổ dân phố Bắc Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi không may bị liệt 2 chân từ nhỏ, cho đến năm 25 tuổi, tôi vẫn ở với bố mẹ mà không có việc làm. May mắn, năm 2005, tôi được giới thiệu đến trung tâm học nghề. Tại đây, tôi nhận được sự quan tâm, yêu thương chân thành của thầy cô và bạn bè, đặc biệt là Giám đốc Lê Đình Ý...

Thuở ấy, trung tâm mới thành lập, còn thiếu thốn mọi bề, giám đốc là người tiên phong chia sẻ tiền lương để những bữa ăn của chúng tôi được đảm bảo. Ông còn ngược xuôi lo toan cho học viên có được căn nhà khang trang để học và ở, có được trang thiết bị học tập đàng hoàng. Chính tình yêu thương của thầy Ý và các giáo viên ở đây đã khiến tôi gắn bó với việc làm ở xưởng in lưới cho đến nay”.

Nâng cánh ước mơ cho người khuyết tật

Với nhiều thế hệ học viên, Giám đốc Lê Đình Ý như người cha nhân từ luôn quan tâm, khích lệ tinh thần cả trong việc học lẫn đời sống

Với những đóng góp tích cực đối với người khuyết tật, năm 2016, ông Lê Đình Ý được tỉnh trao tặng danh hiệu “Điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015”. Ông cũng là một trong những gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2017. Năm 2018, ông được chọn là đại biểu của tỉnh Hà Tĩnh tham dự lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ VIII

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!