Người cựu chiến binh thầm lặng quy tập những ngôi mộ vô chủ

(Baohatinh.vn) - Là Chi hội trưởng, ông Đậu Văn Phùng đã dẫn dắt, cùng hội viên cựu chiến binh thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) quy tập 345 mộ vô chủ về nghĩa trang để chăm lo hương khói.

Theo chân ông Đậu Văn Phùng - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên), tôi ghé thăm nghĩa trang Cồn Rú – nơi an nghỉ của hàng trăm người đã khuất. Trong đó có 345 ngôi mộ vô chủ do ông và các hội viên cựu chiến binh đứng ra quy tập. Bên cạnh những phần mộ đã được cát táng đẹp đẽ, khang trang, ông Phùng trải lòng kể về những câu chuyện tâm linh trong hành trình đầy ắp tình nghĩa nhân văn và cao đẹp.

bqbht_br_0150.jpg
Ông Đậu Văn Phùng - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Hưng Mỹ (xã Cẩm Thành) chăm sóc những ngôi mộ vô chủ đã được quy tập về nghĩa trang.

Năm 2019, thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Trên các cánh đồng chưa chuyển đổi có rất nhiều mồ mả vô chủ. Để cất bốc những ngôi mộ này, không phải ai cũng làm được. Với vai trò xung kích, Chi hội Cựu chiến binh thôn Hưng Mỹ được chính quyền địa phương giao nhiệm vụ quy tập những ngôi mộ vô chủ rải rác trên các xứ đồng. Là chi hội trưởng, ông Phùng đã đứng ra “gánh vác” công việc có một không hai này.

Lúc bấy giờ, ông Phùng đảm nhận 3 vai: vừa là thầy (đảm nhận việc làm lễ - P.V), vừa là chủ, vừa là thợ. Cùng với các hội viên trong chi hội, ông Phùng đã lần lượt cất bốc những ngôi mộ vô chủ về an táng tại khu nghĩa trang tập trung để bà con Nhân dân cùng chăm lo hương khói.

bqbht_br_0114.jpg
Danh sách tập thể, cá nhân công đức xây dựng, quy tập mộ được treo trang trọng tại nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ.

Ông Đậu Văn Phùng kể: “Khi cất bốc, có những ngôi mộ hung táng chồng lên nhau để tránh trùng tang; cũng có những ngôi mộ tập thể 2-3 hài cốt. Chứng kiến những ngôi mộ đó, chúng tôi hết sức đau lòng. Tôi và đồng đội phải tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một để làm tròn việc nghĩa. Quá trình quy tập mộ được chúng tôi triển khai cuốn chiếu để không bỏ sót mồ mả trên các xứ đồng. Năm 2019, chúng tôi đã quy tập được 142 ngôi mộ vô chủ và đến năm 2023, triển khai đợt 2, chúng tôi quy tập thêm được 203 ngôi mộ vô chủ. Kinh phí để triển khai quy tập mộ vô chủ cả 2 đợt khoảng hơn 500 triệu đồng; trong đó xã hỗ trợ theo chính sách dồn điền đổi thửa 153 triệu đồng, số còn lại do chúng tôi huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa”.

Sau khi mồ mả được cất bốc, diện tích các xứ đồng của thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành tăng thêm khoảng 3 ha. Các cánh đồng được san lấp và cải tạo bằng phẳng, thuận lợi cho cơ giới hóa đồng ruộng; tăng năng suất và hiệu quả kinh tế nên bà con Nhân dân hết sức phấn khởi.

bqbht_br_0078.jpg
Vườn mẫu của ông Đậu Văn Phùng đạt chuẩn vào năm 2012, hiện nay vẫn cho thu nhập khá từ cây ăn quả.

Không chỉ dồn sức, dồn tâm huyết cho công việc quy tập mộ vô chủ, ông Đậu Văn Phùng còn là một cán bộ hội hết sức gương mẫu. Kinh qua 10 năm làm công tác hội cựu chiến binh, ông Phùng luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương. Năm 2012, triển khai xây dựng NTM, ông Đậu Văn Phùng là hộ dân đầu tiên trong thôn Hưng Mỹ tiên phong phá bỏ vườn tạp để xây dựng vườn mẫu. Từ vườn mẫu của gia đình ông Phùng, hiện nay, trong thôn đã xây dựng được thêm 8 vườn mẫu, qua đó góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Với vai trò là chi hội trưởng, đều đặn mùng 6 hằng tháng, ông Đậu Văn Phùng lại thông báo trên loa phát thanh của thôn nhằm huy động hội viên cựu chiến binh tham gia xây dựng NTM. Để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hơn 10 năm nay, ông Đậu Văn Phùng đã phát động và xây dựng “Quỹ tình đồng đội”. Theo đó, mỗi hội viên sẽ đóng góp từ 50.000 – 100.000 đồng/năm; từ đó gây dựng nguồn quỹ hơn 50 triệu đồng nhằm giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Khoản vay này không lấy lãi nên hỗ trợ rất nhiều cho các hội viên khó khăn trên địa bàn. Với nhiều đóng góp trong phong trào cựu chiến binh, năm 2024, ông Đậu Văn Phùng đã được UBND huyện Cẩm Xuyên tặng giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024.

bqbht_br_0070.jpg
Ông Đậu Văn Phùng gương mẫu lập bàn thờ Bác theo phát động của hội cựu chiến binh.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Thành Nguyễn Hữu Dũng đánh giá: “Thôn Hưng Mỹ là địa phương quy tập mộ vô chủ nhiều nhất toàn xã. Kết quả này nếu không có người đầu tàu là ông Đậu Văn Phùng thì thật sự không thể triển khai được. Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong công tác hội và các phong trào của địa phương, trong cuộc sống đời thường, ông Phùng luôn giúp đỡ mọi người mà không nề hà bất cứ việc gì. Nhiều năm nay, cứ có người mất trong thôn là ông lại đứng ra giúp khâm liệm cho người quá cố mà không lấy tiền. Những việc làm, nghĩa cử cao đẹp của ông Đậu Văn Phùng xứng đáng để chúng tôi lan tỏa và nhân rộng trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu trong thời bình”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Để ca trù trở thành đặc sản du lịch

Để ca trù trở thành đặc sản du lịch

Khi đến xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của vùng quê này mà còn được nghe những nhịp phách, tiếng đàn, lời ca ngọt ngào, thấm đẫm hồn quê.
Bên bến Tam Soa

Bên bến Tam Soa

Về bến Tam Soa, xã Đức Thọ, vào những ngày tháng 9 mùa thu, du khách sẽ có một trải nghiệm ý nghĩa vì đó không chỉ là chuyến đi mà còn là hành trình trở về nguồn cội, với những giá trị giản dị, thiêng liêng.
"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

"Nhịp cầu" nối lịch sử và hiện tại

Thuyết minh viên tại các khu di tích lịch sử, văn hóa là nhịp cầu nối giữa lịch sử và hiện tại, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và thêm trân trọng hòa bình.
Chuyện về người đội trưởng cảm tử quân của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Chuyện về trung đội trưởng cảm tử quân của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Cả cuộc đời dấn thân cho lý tưởng cách mạng, Nguyễn Em Cầm - người chiến sỹ kiên trung của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại cho quê hương, dòng họ một di sản vô giá. Đó là tinh thần đấu tranh bất khuất, lòng son sắt với Đảng, với dân tộc. Những giá trị ấy được thế hệ con cháu tiếp nối và tỏa sáng cho đến hôm nay.
Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Sớm tinh mơ, vùng đồi rừng Hà Tĩnh có một vẻ đẹp khác lạ với biển mây bồng bềnh trải dài bất tận. Khung cảnh ấy vừa hùng vĩ vừa nên thơ khiến bất kỳ ai có dịp chứng kiến đều ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thời điểm này, về thôn Khoai Vạc, xã Hương Phố (Hà Tĩnh), chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn hương vị ngọt ngào của những vườn bưởi trĩu cành, để thấy bức tranh nông thôn mới trù phú, vui tươi.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.