Người hoạ sỹ hơn nửa thế kỷ gắn bó với tranh sơn dầu

(Baohatinh.vn) - Dù tuổi đã ngoài 90 tuổi nhưng ông Trần Lê Khả (trú xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn giữ nguyên niềm đam mê hội hoạ với chất liệu sơn dầu.

Tác phẩm đầu tay có "chất liệu" từ chiến trường

Năm 1949, chàng thanh niên Trần Lê Khả (SN 1930) theo học Trường Thiếu sinh quân và được cử đi học tại Trung Quốc (giai đoạn 1951 – 1952). Thời gian học tại nước bạn, ông được tiếp cận nền văn hoá hội hoạ với các thể loại tranh thuỷ mặc, tranh thư pháp… trong sự hiếu kỳ, thích thú.

k2.jpg
Ông Khả vẫn còn lưu giữ nhiều tư liệu sách, báo về nghệ thuật.

Sau khi ra trường, năm 1953, ông Khả được biên chế về Sư đoàn 351 với nhiệm vụ ghi chép tư liệu, thông số trên các trận địa bắn pháo của quân ta. Lúc bấy giờ, ông thường tái hiện lại các trận đánh của đơn vị trên trang giấy. Ban đầu là những nét phác hoạ đơn sơ bằng bút chì, đến chút tô điểm bằng màu nước, cuối cùng là những bức tranh trận địa pháo đồ sộ bằng chất liệu sơn dầu.

“Trong Sư đoàn của tôi thời điểm ấy có 4 – 5 chiến sỹ vẽ rất đẹp. Họ thường lựa chọn các đề tài như: người lính, thôn quê, trận địa pháo... để vẽ. Cũng nhờ những đồng đội này hướng dẫn kỹ năng cơ bản, tôi đã có các tác phẩm đầu tay, tái hiện những trận địa pháo của Sư đoàn 351”, ông Trần Lê Khả nhớ lại.

Thời gian đầu, ông cùng đồng đội dùng bút chì để phác hoạ rồi đánh những mảng màu đen trắng. Sau đó, mọi người bắt đầu đi tìm những chất liệu sơn dầu tại các phố phường Hà Nội để vẽ các bức tranh quy mô hơn.

k4.jpg
Ông Khả giới thiệu tác phẩm "Phong cảnh" được vẽ bằng sơn dầu.

Theo ông Khả, sơn dầu là "chất liệu vua" của hội hoạ. Chất liệu sơn dầu kỳ công từ khâu chọn màu, pha màu đến đánh các mảng màu trên nền vải. Đặc biệt, chất liệu này vào thời chiến rất hiếm và đắt nên ai dùng cũng phải tiết kiệm nhất có thể.

Năm 1956, ông Khả xuất ngũ, về công tác ở Viện Thiết kế giao thông thuỷ bộ (thuộc Bộ GTVT) với vai trò kỹ sư thiết kế, tham gia xây dựng hệ thống cầu đường suốt dải đất miền Trung, phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ trên mặt trận giao thông. Năm 1968, ông chuyển về Ty Văn hoá Hà Tĩnh, là hoạ sỹ thuộc Phòng Văn nghệ. Đến năm 1975, ông chuyển về Phòng Văn hoá thông tin huyện Can Lộc.

Ông Khả về hưu năm 1980. Lúc bấy giờ, ông vẫn hỗ trợ địa phương vẽ tranh tuyên truyền, cổ động. Đến năm 1985, ông gia nhập Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh với vai trò hội viên chuyên ngành Mỹ thuật và hoạt động tích cực, tham gia nhiều cuộc triển lãm hội hoạ từ đó đến nay.

Gia tài của người họa sỹ già

Đối với ông Trần Lê Khả, gia tài lớn nhất là những tác phẩm nghệ thuật còn lại của bản thân. Trước đây, ông vẽ hàng chục bức tranh sơn dầu, song thường bị thất lạc trên chiến trường hoặc tặng kỷ niệm cho bạn bè nên số lượng tranh được lưu còn rất ít.

anhphapđl.jpg
Bức "Trận địa pháo Đồng Lộc" (chất liệu sơn dầu, vẽ năm 1999).

“Trận địa pháo Đồng Lộc (chất liệu sơn dầu, vẽ năm 1999) là bức tranh tâm huyết nhất trong cuộc đời hội hoạ của tôi. Với những mảng màu rực lửa, bức tranh như tái hiện lại sự khốc liệt của chiến trường Đồng Lộc năm nào”, ông Khả cho biết.

Tranh sơn dầu của ông Khả có bản sắc riêng, bút pháp khoẻ khoắn cùng sự hài hoà tổng thể. Bố cục trong tranh cũng tạo cho người xem sự hứng thú bởi nó vượt ra khỏi những quy luật phối cảnh trong hội hoạ, đôi chỗ tưởng như thiếu nhưng nhờ màu sắc đậm nhạt lại giữ vững cả bố cục cho bức tranh. Với gam màu lạnh cùng những lát cắt trầm riêng biệt, hoạ sỹ Trần Lê Khả đã cho thấy sự sống động trên từng bức vẽ.

Thiết kế chưa có tên-5.jpg
Những tác phẩm tranh sơn dầu tâm huyết của hoạ sỹ Trần Lê Khả.

“Những bức ký hoạ chỉ mất từ 1 – 2 tiếng đồng hồ, nhưng những bức tranh sơn dầu có thể tốn từ 1,5 – 2 tháng mới hoàn thiện được. Trong mỗi bức tranh, tôi lưu giữ lại một câu chuyện, một chút cảm xúc và đôi lúc có thể là chất thơ trong tranh. Hội hoạ, âm nhạc, chất thơ nuôi lớn tâm hồn nghệ sĩ trong tôi”, ông Khả chia sẻ.

Một số tác phẩm tranh của ông có thể kể tới như: Quê nhà (năm 1998), Chân dung (năm 2001), Một góc chợ Nghèn (năm 2002), Lên chùa (năm 2013)… Ngoài ra, ông còn xuất bản cuốn Hoạ và Thơ – Trần Lê Khả (năm 2013) với những tác phẩm thơ và nhiều bức tranh đẹp của ông.

k7.jpg
Những đóng góp của ông Trần Lê Khả đã các bộ, ngành, đơn vị ghi nhận.

Những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật của ông đã được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) tặng Huy chương "Vì sự nghiệp văn hoá quần chúng" (năm 2000); Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam" (năm 2007); Hội đồng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du (lần thứ 3: 1995 - 2000) trao bằng chứng nhận giải C cho tác phẩm chùm tranh...

k3.jpg
Ông Trần Lê Khả đang hoàn thiện bức vẽ "Gặt đầu mùa".

Ông Trần Lê Khả đang tiếp tục hoàn thiện bức vẽ "Gặt đầu mùa". Tuy đường nét có chậm lại, mảng màu dần mờ do tuổi đã cao nhưng tố chất người nghệ sĩ trong ông vẫn luôn rực lửa. Ngoài vẽ tranh, ông tiếp tục làm thơ, chơi đàn. Cũng theo ông Khả, việc tận hưởng những sở thích, đam mê và tích cực vận động là yếu tố để có cuộc sống vui khoẻ.

Ông Trần Lê Khả thế hệ hoạ sỹ "đời đầu" của tỉnh Hà Tĩnh. Với vai trò là tiền bối, ông luôn ân cần dẫn dắt nhiều thế hệ hoạ sỹ sau mình, hướng dẫn và hỗ trợ nhiều kiến thức về hội hoạ. Ông là tấm gương sáng để anh em hoạ sỹ thế hệ sau như chúng tôi học hỏi.

Tranh của ông Khả có chiều sâu, gửi gắm được nhiều tâm tư của người vẽ. Nhờ bố cục, màu sắc khác biệt mà các tác phẩm luôn để lại dấu ấn. Ông Khả luôn là một người anh trong nghề khiến tôi nể phục.

Hoạ sỹ Hoàng Hữu Trí - Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Video: Ông Trần Lê Khả 94 tuổi vẫn đam mê vẽ tranh sơn dầu.

Chủ đề Sáng tác Văn học Nghệ thuật

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.