Chuyện về những người trẻ Hà Tĩnh tâm huyết bảo tồn dân ca ví, giặm

(Baohatinh.vn) - Dù có nhiều cơ hội thể hiện tài năng trên các sân khấu âm nhạc “thời thượng” hay ổn định với công việc chuyên môn, nhiều người trẻ Hà Tĩnh vẫn chọn gắn bó với dân ca ví, giặm để lan tỏa câu hò, điệu ví quê hương.

Tại hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” toàn quốc vừa diễn ra nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), đoàn Hà Tĩnh đã xuất sắc giành 1 HCV và 2 HCB. Những gương mặt trẻ thuộc CLB Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng vào thành tích đó.

bqbht_br_a1.jpg
Tiết mục "Vui hội Làng Sen thêm nhớ ơn Người" có sự tham gia của các thành viên CLB Dân ca ví giặm trẻ Hà Tĩnh, đạt HCV hội diễn Tiếng hát Làng Sen toàn quốc năm 2025.

Ra đời tháng 3/2025, CLB Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh, quy tụ 34 thành viên là ĐVTN có năng khiếu, đam mê với dân ca ví, giặm. Trong số họ không ít người từng tốt nghiệp thanh nhạc từ các trường nghệ thuật, có khả năng phát triển ở dòng nhạc hiện đại tại các thành phố lớn, nhưng đã chọn trở về quê hương, tiếp tục nối mạch di sản “điệu ví, giặm” quê nhà.

Tiêu biểu trong đó có anh Lê Hữu Trường (SN 2001, ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên), nghệ danh Xuân Trường. Tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 2023, anh được Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam nhận vào làm việc. Tuy nhiên, sau một lần về quê tham gia biểu diễn dân ca tại một chương trình văn nghệ địa phương, Trường quyết định ở lại. “Được cất lên câu hò, điệu ví trên chính mảnh đất quê hương mang lại cho tôi cảm giác trọn vẹn. Tôi nghĩ, là người trẻ có đam mê, mình càng cần có trách nhiệm giữ gìn di sản. Hiện nay, rất ít bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nam, theo đuổi dòng nghệ thuật truyền thống này” - Xuân Trường chia sẻ.

bqbht_br_a2.jpg
Xuân Trường (bên trái) vai người chú của anh Lý Tự Trọng trong chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng năm 2024.

Bắt đầu từ một thành viên CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Mỹ, Xuân Trường nhanh chóng được các đơn vị nghệ thuật chú ý. Anh cộng tác với Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh trong nhiều chương trình lớn như: lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, 300 năm Ngày sinh La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp…

Đặc biệt, tại Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” tổ chức cuối năm 2024, Xuân Trường là giọng hát chính trong nhiều tiết mục. Mới đây, tại hội diễn “Tiếng hát Làng Sen”, anh tiếp tục góp mặt trong tiết mục đoạt HCV với bài “Vui hội Làng Sen thêm nhớ ơn Người”. Ngoài biểu diễn trực tiếp, Xuân Trường còn tự sản xuất các MV dân ca trên kênh YouTube để lan tỏa di sản đến khán giả cả nước.

bqbht_br_a3.jpg
Ban Chủ nhiệm CLB Dân ca ví giặm trẻ Hà Tĩnh nhận hoa chúc mừng từ đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL và Tỉnh đoàn, trong lễ ra mắt vào tháng 3/2025.

Không riêng Xuân Trường, các thành viên còn lại của CLB Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh cũng là những người trẻ đầy đam mê với di sản. Trong đó, anh Trần Văn Sang - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh là Chủ nhiệm CLB; chị Trần Thị Hoài Thu (cán bộ phường Tân Giang - TP Hà Tĩnh), chị Lê Thị Thương (diễn viên Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh), sinh viên Lê Thị An Ly, Nguyễn Nhật Trà My (Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh), Lê Trung Kiên (xã Tân Lâm Hương, TP Hà Tĩnh)… đều đang cùng nhau “giữ lửa” cho dân ca ví, giặm bằng tình yêu nghệ thuật truyền thống.

Nghệ nhân Trần Văn Sang - Chủ nhiệm CLB bày tỏ: “CLB ra đời nhằm tạo sân chơi và môi trường học hỏi cho các bạn trẻ yêu dân ca ví, giặm. Với tần suất sinh hoạt 2 lần/tháng, CLB vừa đào tạo kỹ năng biểu diễn, vừa dàn dựng chương trình phục vụ các sự kiện văn hóa. Qua đó, góp phần giúp các bạn trẻ vừa rèn luyện vừa lan tỏa giá trị di sản trong đời sống hiện đại”.

bqbht_br_b8.jpg
Nghệ nhân Trần Văn Sang và Lê Thương - 2 thành viên CLB Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh tại Liên hoan Dân ca ví, giặm toàn tỉnh năm 2023.

Không chỉ ở TP Hà Tĩnh, tại huyện Nghi Xuân - một trong những cái nôi của dân ca ví, giặm - cũng đang có những nghệ nhân trẻ bền bỉ giữ gìn câu hát truyền thống. Có thể kể đến: Phan Thị Thùy Diễm, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Nọong, Nguyễn Văn Thái… Dù mỗi người làm việc ở các ngành nghề khác nhau như: giáo viên, công chức, lao động tự do… họ đều có điểm chung là say mê hát ví, giặm và sẵn sàng biểu diễn trong các sự kiện văn hóa địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1988) ở xã Đan Trường cho biết: “Tôi gắn bó với dân ca ví, giặm hơn 10 năm nay. Dù từng được mời hát nhiều dòng nhạc khác nhau, tôi vẫn chọn gắn bó với âm nhạc truyền thống. Bởi, bằng tất cả tình yêu với câu hò, điệu ví, tôi mong được truyền tải vẻ đẹp của di sản đến nhiều người hơn, nhất là thế hệ trẻ”.

a1-1.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Văn Thái (hàng đầu) cùng nhóm các nghệ nhân trẻ Nghi Xuân tham gia ghi hình một chương trình về dân ca ví, giặm.

Bằng tâm huyết, sự kiên trì và tình yêu sâu nặng với quê hương, những người trẻ Hà Tĩnh đang làm nên điều đặc biệt: tiếp nối mạch nguồn dân ca ví, giặm trong đời sống hiện đại, để những câu hò, điệu ví không chỉ “sống” trong ký ức, mà còn vang lên giữa cuộc sống hôm nay và mai sau.

Chúng tôi rất vui khi ngày càng có nhiều người trẻ tham gia bảo tồn và phát huy dân ca ví, giặm. Trong bối cảnh các thế hệ nghệ nhân lớn tuổi dần vắng bóng, lớp trẻ chính là lực lượng kế cận quý giá. Chúng tôi luôn sẵn sàng truyền dạy kinh nghiệm và tạo điều kiện để các bạn được biểu diễn, góp phần giữ lửa đam mê cho di sản.

Bà Phan Thư Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh

Video: Trích tiết mục tổ khúc dân ca ví ,giặm "Vui hội Làng Sen thêm nhớ ơn Người".

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.