Người Thành Sen thân thiện, dễ mến

(Baohatinh.vn) - Chia sẻ, quan tâm cộng đồng bằng những việc làm nhỏ mà thiết thực, ý nghĩa - đó là cách mà người Thành Sen (TP Hà Tĩnh) sống trọn nghĩa vẹn tình.

Câu chuyện về chủ quán Bụi cà phê với ý tưởng đặt những bình nước mát miễn phí trên vỉa hè tuyến đường Hàm Nghi cho người qua đường uống trong những ngày Thành Sen nắng nóng đã trở thành hình ảnh đẹp, văn minh được nhiều người biết đến.

2.jpg
Những bình nước miễn phí trên vỉa hè của chủ quán cà phê Bụi khiến ai cũng cảm thấy mát lòng trong những ngày nắng nóng. Ảnh tư liệu.

Lần đầu tiên xuất hiện vào mùa hè năm 2023, hình ảnh đó gây bất ngờ, tò mò cho nhiều người nhưng đến nay, nó đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân hay lưu thông trên tuyến đường này mỗi đợt nắng nóng cao điểm.

Dưới cái nắng như đổ lửa, những bình trà đá, nước hoa quả nguyên chất, cốc nước sử dụng 1 lần và tấm bảng thông báo với dòng chữ: “Nếu nắng nóng quá, cô chú anh chị ghé uống ly nước cam nguyên chất và chanh muối cho hạ nhiệt rồi đi tiếp nhé. Hoàn toàn miễn phí!” khiến ai cũng thấy mát lòng.

Là người thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này, đã nhiều lần được dùng nước uống miễn phí của người chủ quán dễ mến, anh Nguyễn Đình Thông (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Cung cấp nước uống miễn phí cho người qua đường đã là việc làm đáng quý, càng đáng trân trọng hơn khi quán bố trí dụng cụ sạch sẽ, biển thông báo với ngôn từ rất nhã nhặn, lịch sự. Hình ảnh đó đã góp phần làm nên nét đẹp của người dân quê tôi”.

Ngoài trang bị bình nước uống miễn phí, chủ quán cà phê này cũng đặt hoa tươi miễn phí trên vỉa hè để tặng mọi người trong những ngày lễ; để phao bơi miễn phí trên bãi biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) trong mùa hè để người dân sử dụng khi tắm biển....

127d5100031t92117l0.jpg
Tiệm tóc của Hoàng Văn Hà đã nhiều năm cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Cũng ghi điểm bằng hành động nhân ái bình dị mà ấm áp, nhiều tiệm cắt tóc ở TP Hà Tĩnh đã treo thêm tấm biển “Cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn”.

Anh Hoàng Văn Hà - chủ quán Baber shop (đường Hải Thượng Lãn Ông) chia sẻ: “Tôi không có nhiều tiền để làm từ thiện theo cách thông thường. Hơn nữa, trong những lần vào thăm người thân ở bệnh viện, tôi thấy rất nhiều bệnh nhân không thể đi lại được, mái tóc không gọn gàng là trở ngại cho họ trong quá trình điều trị và sinh hoạt nên tôi đã nảy sinh ý tưởng đến các bệnh viện để cắt tóc cho bệnh nhân. Nó phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của tôi”.

Dù cắt tóc miễn phí cho những khách hàng đặc biệt nhưng những người thợ như anh Hà vẫn hết sức tỉ mẩn, khéo léo để bệnh nhân hài lòng nhất, có được diện mạo “vào già, ra trẻ” khi đến với “tiệm tóc”.

Đồng hành cùng bệnh nhân theo một cách khác, nhiều bạn trẻ ở TP Hà Tĩnh đã lựa chọn việc hiến đi mái tóc của mình để làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư. Câu chuyện về “hành trình thứ hai” của những mái tóc ấy đã khiến bao người xúc động, là minh chứng rõ nét cho lối sống trách nhiệm, sẻ chia với cộng đồng của nhiều người trẻ.

1.jpg
Mô hình gửi thư cho công dân được UBND phường Nguyễn Du triển khai đã góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, đô thị văn minh.

Không chỉ người dân mà cấp ủy, chính quyền ở TP Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh con người Thành Sen thân thiện, dễ mến từ những việc làm nhỏ mà ý nghĩa. Từ tháng 8/2023 đến nay, UBND phường Nguyễn Du đã triển khai và duy trì việc gửi thư cho công dân trên địa bàn.

Mô hình gửi thư cho công dân được triển khai tùy vào từng việc cụ thể như: khi công dân cư trú trên địa bàn đến làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc khai sinh cho con, UBND phường sẽ gửi thư chúc mừng; gia đình có người thân qua đời, phường gửi thư chia buồn.

Chính quyền cũng thực hiện việc gửi thư xin lỗi khi không giải quyết kịp thời công việc hành chính mà người dân, tổ chức đến liên hệ; gửi thư cảm ơn đối với các tổ chức, cá nhân có đóng góp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền hoặc cung cấp, phản ánh kịp thời cho chính quyền những thông tin quan trọng...

Đại diện chính quyền cho biết, mô hình gửi thư cho công dân nằm trong kế hoạch thực hiện “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” của phường. Mục tiêu chính là tạo sự gần gũi, thân thiện, hài lòng của người dân. Điều này góp phần củng cố lòng tin của người dân đối với chính quyền địa phương; làm nền tảng để khơi dậy sức mạnh của toàn dân trong nhiệm vụ xây dựng phường văn minh kiểu mẫu, thành phố văn minh, hiện đại.

“Có nơi mô như miền quê ta, thương nhau quả cà cũng chia làm ba”, câu hát đó chứa đựng biết bao nghĩa tình. Những hành động, việc làm đẹp đã góp phần tạo nên nét đặc trưng trong tính cách người Hà Tĩnh nói chung, người Thành Sen nói riêng.

Đọc thêm

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.
Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.