Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

(Baohatinh.vn) - Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.

Gác việc riêng vì nghĩa tình quê hương

Sinh năm 1992 ở xã Thạch Mỹ cũ (nay là xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), anh Đậu Văn Mân từng là một người thợ cốp pha làm việc ở Hà Nội, cuộc sống bình thường với những mối lo cơm áo như bao người. Song, cơn lũ lịch sử năm 2020 xảy ra ở quê nhà đã thay đổi cuộc đời của anh.

Anh Đậu Văn Mân - người trẻ luôn hết lòng giúp đỡ bà con mỗi khi lũ lụt, mưa bão xảy ra.

Cuối tháng 10/2020, ở xa quê, đọc những dòng tin, nhìn những hình ảnh quê nhà chìm trong nước lũ tràn ngập mạng xã hội, lòng anh như lửa đốt. Anh lên các diễn đàn mạng tìm mua thuyền hơi cũ, với mong muốn nhanh chóng mang về cứu người dân và gia đình vùng lũ. May mắn đến với anh khi gặp được một nhà hảo tâm, biết anh mua thuyền cũ để giúp dân, chị đã tặng luôn chiếc thuyền hơi và 100 chiếc áo phao. Nhận món quà trong xúc động, một mình Mân thuê xe chở thuyền từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Và rồi, những chuyến đi không báo trước, những đêm lội nước, ngủ gục trên thuyền, bắt đầu từ đó...

Những chuyến cứu trợ, giúp đỡ bà con vùng ngập lụt của anh Mân và những người bạn.

Anh Mân nhớ lại: “Ngay khi có được thuyền, áo phao, tôi liên hệ qua cán bộ các xã Thạch Mỹ cũ, Hộ Độ cũ để trao tặng áo phao, đồng thời dùng thuyền đi vào các vùng nước sâu để cứu người. 8h tối, ngay khi thuyền vừa hạ, tôi đã cứu được 2 người đang mắc kẹt giữa dòng nước. Khi đưa được họ vào nơi an toàn, tôi hiểu mình cần làm nhiều hơn thế nữa…”.

Sau mối duyên đầu tiên kết nối thuyền và áo phao, qua mạng xã hội, anh Mân tiếp tục nhận được thêm sự hỗ trợ của các mạnh thường quân với 6 chiếc thuyền hơi chống lật. Anh trao tặng lại cho các xã Hộ Độ cũ, Cẩm Duệ cũ - những vùng ngập sâu ở Hà Tĩnh trong cơn đại hồng thủy. Thời điểm đó, chưa nhiều người biết Mân là ai, ở đâu đến, chỉ biết có một chàng trai dáng người cao gầy, làn da rám nắng, lặng lẽ xông vào những vùng nước sâu, chảy xiết cứu giúp dân.

Lặng lẽ đến rồi cũng lặng lẽ rời đi. Ngay khi nước rút, anh Mân lại quay trở về với công việc thợ cốp pha. Và cứ đến khi lũ lụt, thiên tai xảy ra, anh lại sắm sửa thuyền để lên đường tham gia cứu hộ. Từ năm 2020 đến nay, Hà Tĩnh hứng chịu đợt thiên tai nào thì anh Mân trở về chừng đó lần để giúp dân…

Anh Mân bên "người bạn" của mình.

Mới đây nhất, khi 2 cơn bão số 5 và số 10 liên tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh, dù đã chuyển việc làm ra tận đảo Cát Bà - Hải Phòng, anh Mân vẫn vượt mưa gió hàng trăm km về hỗ trợ bà con Hà Tĩnh. Bão tan, vùng nào khó khăn, vất vả, nước ngập, anh Mân lại dấn thân. Không chỉ giúp đỡ người dân trong vùng, trong tỉnh, anh còn tham gia cứu hộ lũ lụt ở các tỉnh khác như: Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai, Thái Nguyên… Và mỗi lần như vậy, anh đều tạm gác công việc mưu sinh, mất thu nhập, nhưng chưa bao giờ than phiền.

Anh Mân kể: “Đợt mưa bão vừa rồi, tôi cùng nhiều anh em Hà Tĩnh đi Nghệ An, Thái Nguyên giúp người dân. Cứ vùng nào cần hỗ trợ thì mình đến giúp. Nhiều năm làm công tác thiện nguyện, tôi cũng kết nối và quen biết nhiều người cùng chí hướng, vì vậy, lúc đến nơi đất khách, anh em hỗ trợ nhau chia sẻ thông tin và liên kết cùng nhau để hỗ trợ bà con. Đã đi làm thiện nguyện là chấp nhận vất vả, hy sinh, tấm lòng phải luôn trong sáng, vô tư nếu không mình sẽ không bao giờ làm được. Tôi làm cũng không vì để mọi người ghi nhận mà chỉ muốn giúp người, giúp đời”.

Những chuyến đi không tên và hành trình lan tỏa lối sống đẹp

Hai năm nay, ngoài giúp người trong thiên tai, lũ lụt, anh Mân còn tham gia tìm kiếm người đuối nước, một công việc đầy ám ảnh và nhiều rủi ro.

Ngoài giúp người trong thiên tai, lũ lụt, anh Mân còn tham gia tìm kiếm người đuối nước.

Có những trường hợp, anh đồng hành cùng với gia đình cả chục ngày. Cứ miệt mài như con thiêu thân tìm về nơi ánh sáng, anh Mân không nhớ nổi bao đêm thức trắng, những lần ăn vội miếng bánh, uống vội ngụm nước hay ngủ gục ngay trên thuyền. Dẫu vậy, anh luôn kiên trì đến phút cuối, chỉ khi tìm thấy người, anh mới quay trở về công việc đời thường của mình.

Mới đây nhất, anh đã cùng với mọi người tìm thấy thi thể người đàn ông đuối nước ở xã Toàn Lưu; tham gia tìm kiếm cháu bé trong vụ ông bố ở Nghệ An nhảy cầu Bến Thủy cùng hai con nhỏ; tham gia tìm kiếm bố con người lái thuyền sup bị lật ở biển Xuân Thành (xã Tiên Điền)…

Anh Mân và những người bạn của mình trong mỗi hành trình thiện nguyện.

Không muốn nhắc nhiều về những mất mát, anh Mân chia sẻ: “Thực sự rất ám ảnh, nhưng sau mỗi chuyến tìm kiếm, tôi tự thấy mình càng phải làm nhiều hơn nữa. Rất nhiều hoàn cảnh quá thương tâm, nếu không giúp miễn phí, họ sẽ phải gánh thêm chi phí trong khi nỗi đau mất người thân đã quá lớn. Nhiều gia đình muốn cảm ơn, biếu tiền, tôi đều từ chối. Tôi có công việc để sống, còn đây là việc từ tâm. Tôi chỉ mong muốn lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa người với người trong lúc khó khăn, hoạn nạn”.

Không kể ngày đêm, anh Mân và đội cứu hộ miệt mài cứu người trong lũ dữ.

Từ hành trình đơn độc ban đầu, hành trình của anh Đậu Văn Mân đã lan tỏa đến nhiều tấm lòng nhân ái. Đầu tháng 10/2025, anh Mân chính thức thành lập Đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh. Cái tên "Mân Côi" không chỉ là tên gọi thân thương của anh, mà còn là biểu tượng của bình an, của hy vọng và nguồn sức mạnh lớn lao. Đội hiện có 13 thành viên nòng cốt, sở hữu 6 thuyền hơi, hàng chục bộ áo phao, dây cứu sinh, máy nổ và thiết bị chuyên dụng. Đội hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không nhận thù lao; mỗi người một nghề nhưng tất cả họ đều chung nhau ở tấm lòng nhân ái sẻ chia với mọi người.

Chia sẻ câu chuyện của mình trong những ngắt quãng vội vã cho việc chỉnh sửa lại thuyền, chuẩn bị hành trang để sẵn sàng lên đường khi cơn bão số 12 sắp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, anh chia sẻ: “Tôi may mắn khi có nhiều người thấu hiểu, sẻ chia và âm thầm ủng hộ để mua thêm trang thiết bị cứu hộ. Vì vậy, tôi càng phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng tin mà mọi người đã gửi gắm”.

Gia đình chính là điểm tựa, động lực để anh Mân bền bỉ với hành trình thiện nguyện của mình.

Hết mình vì các hoạt động thiện nguyện và có tấm lòng nhân ái bao la là vậy, nhưng phía sau lưng, anh Mân còn đang gánh gồng nhiều nỗi lo. Gia đình không lấy gì làm khá giả, bố mẹ đã già thường hay đau yếu, anh là con trai thứ trong nhà phải vừa lo miếng cơm manh áo, vừa là điểm tựa tinh thần cho cha mẹ già mỗi khi trái gió trở trời.

Có những lúc đang ở công trình, nghe tin quê lũ lụt, anh lại lặng lẽ gác việc, giấu đi những trăn trở riêng để lên đường giúp dân. Nhiều lần thấy con đi trong mưa bão, thức trắng đêm giữa nước lũ, ông Đậu Ngọc Chương (cha anh Mân) không khỏi xót xa. Có lúc ông cũng muốn khuyên con dừng lại, bớt vất vả, lo cho bản thân nhiều hơn, nhưng rồi thấy con đầy tâm huyết, cả gia đình lại âm thầm ủng hộ và chỉ đến khi anh trở về mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xót con nhiều lắm, lặn lội, nguy hiểm giữa lúc thiên tai, hoạn nạn. Nhưng rồi tôi nghĩ, con làm việc tốt cho đời, cho người, làm cha mẹ, sao không ủng hộ” - ông Chương nói với niềm tự hào xen lẫn lo âu.

Với anh Mân, được giúp đỡ người khác chính là niềm hạnh phúc của anh.

Không cần danh hiệu cũng chẳng mong vinh danh, Đậu Văn Mân đang sống một cuộc đời ý nghĩa. Bằng hành động của mình, anh đang lan tỏa hình ảnh đẹp về một người trẻ sống tử tế, học cách “trả phí cuộc đời bằng nụ cười”, một cách sống nhẹ nhõm, bao dung, đầy yêu thương. Đó cũng là câu khẩu hiệu, tâm niệm hành động của "Đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh".

Anh Mân là một người trẻ đầy nhiệt huyết và giàu lòng nhân ái. Dù sinh sống, làm việc xa quê, nhưng mỗi khi địa phương gặp thiên tai, khó khăn, anh đều không quản ngại đường xa, sẵn sàng trở về hỗ trợ bà con, bất kể ngày đêm, hiểm nguy. Anh làm nhiều, giúp nhiều nhưng luôn khiêm nhường, chưa bao giờ muốn nhắc đến bản thân hay nhận bất kỳ danh hiệu nào. Chúng tôi thực sự trân quý tấm lòng của anh. Mỗi dịp cần huy động lực lượng thiện nguyện, địa phương đều chủ động liên hệ và anh luôn sẵn sàng kết nối, hỗ trợ kịp thời.

Anh Phan Văn Quân - Bí thư Đoàn xã Mai Phụ

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói