Nguy hiểm tính mạng vì bị rắn độc cắn

(Baohatinh.vn) - Khi đang lắp đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Phạm Văn Sơn bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân dẫn đến nguy kịch.

Nguy hiểm tính mạng vì bị rắn độc cắn

Anh Phạm Văn Sơn bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân trong lúc đi lắp đặt bẫy ảnh.

Ngày 25/5, trong lúc đang trên đường đi lắp đặt bẫy ảnh thuộc Dự án Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang, anh Phạm Văn Sơn - cán bộ Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển Việt Nam đã bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào chân.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, Vườn Quốc gia Vũ Quang và Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đã cử cán bộ, chiến sỹ, nhân viên chi viện cho các thành viên trong nhóm đặt bẫy ảnh, hỗ trợ đưa anh Sơn đến cơ sở y tế gần nhất. Song, vì quãng đường di chuyển xa, dốc cao (vị trí xảy ra sự việc ở sâu trong rừng, thuộc khu vực đường biên giới Việt - Lào, độ cao > 1000m) nên phải hơn 12 tiếng đồng hồ, anh Sơn mới được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang. Lúc này, tình trạng của nạn nhân đã khá nguy kịch.

Sau đó, anh Sơn được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Được sự cấp cứu kịp thời của các y bác sỹ, tình trạng của anh Sơn hiện không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên theo các bác sỹ, phải mất một thời gian khá dài thì sức khỏe của anh Sơn mới trở lại bình thường vì loại rắn này có hàm lượng độc tố cực mạnh.

Nguy hiểm tính mạng vì bị rắn độc cắn

Anh Phạm Văn Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Rắn lục đuôi đỏ là loài cực độc trong số các loại rắn lục, mình xanh và đuôi có màu nâu đỏ, chiều dài tối đa khoảng 60 cm với cân nặng khoảng 300 gram.

Đọc thêm

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.