“Những buổi ngày xưa vọng nói về...”

(Baohatinh.vn) - Một ngày cuối tháng 5 lịch sử, tôi cùng cô trò lớp 6C - Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) thăm lại các chứng tích lịch sử của Thành Sen. Mỗi bước chân trên thành phố thân thuộc đã mở ra biết bao điều mới lạ, gắn kết thế hệ hôm nay với cha ông xưa…

Chuyện về 3 “đóa hoa Hường” trinh liệt

Trong rất nhiều câu chuyện văn hóa, lịch sử của đô thị Thành Sen, tôi luôn muốn kể lại cho các thế hệ trẻ câu chuyện về 3 nữ liệt sĩ mang tên Trần Thị Hường - biểu tượng cho tinh thần yêu nước, anh dũng, quật cường của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ binh lửa.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đến là ngôi nhà lưu niệm thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tám ở đường Trần Thị Hường, phường Bắc Hà. Mẹ Nguyễn Thị Tám có 2 con là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh đó là Trần Thị Hường (SN 1911) hy sinh tháng 8/1930 và Trần Đình Tứ (SN 1921), hy sinh năm 1949. Trong ngôi nhà mà liệt sĩ Trần Thị Hường được sinh ra và lớn lên, câu chuyện về người nữ chiến sĩ Xô viết đã khiến chúng tôi mở mang thêm nhiều.

IMG_7563.JPG
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng kể về chứng tích Nhà lao Hà Tĩnh với học trò lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Lớn lên trong cảnh nước nhà lầm than, 17 tuổi, chị Trần Thị Hường đã sớm ý thức được trách nhiệm của mình và xung phong tham gia cách mạng. Bị đuổi bắt khi đang mang trong người tài liệu bí mật của Đảng, chị đã dũng cảm nhảy xuống sông Già để thủ tiêu tài liệu nhưng địch bắt được, trói, đánh đập từ cầu Già về đến thị xã Hà Tĩnh, rồi giải đi khắp các tuyến phố Hà Tĩnh để bêu riếu, làm nhục, uy hiếp những người làm cách mạng.

Lần theo câu chuyện cũ, tôi cùng cô Nguyễn Thị Hằng - giáo viên chủ nhiệm dẫn các cháu đến thăm chứng tích Nhà lao Hà Tĩnh, nơi địch đã giam giữ, tra tấn chị Trần Thị Hường và là nơi chị đã anh dũng hy sinh khi vừa tròn 19 tuổi. Đây cũng là nơi các chí sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng từng bị bắt giam và tra tấn như: Nguyễn Hàng Chi, Trịnh Khắc Lập, Ngô Đức Kế, Đặng Văn Bá, Lê Văn Huân, Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên), Nguyễn Huy Lung, Nguyễn Đình Liễn… Từ đây, các em học sinh hiểu rõ hơn về những tên đường, tên phố, tên trường ở TP Hà Tĩnh cũng như ở một số địa phương trong tỉnh.

Nữ liệt sĩ thứ hai mà tôi muốn kể cho các em học sinh là chị Trần Thị Hường (SN 1949), người làng Đồng Quế xưa, nay là phường Nam Hà. Chị là một trong 10 cô gái thanh niên xung phong của Tiểu đội 4, C552, hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc ngày 24/7/1968. Trong căn nhà ở đường Hà Tôn Mục (tổ dân phố 7, phường Nam Hà), ký ức về người con gái dũng cảm vẫn được người thân gìn giữ.

IMG_7577.JPG
Cô Nguyễn Thị Hằng cùng học trò thăm ngôi nhà của liệt sĩ Trần Thị Hường, một trong 10 cô gái TNXP hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc).

Ông Trần Hậu Phượng (SN 1965) - người em con cậu của chị Hường rưng rưng giở từng bức hình của bà nội, cha mẹ và những người thân yêu đã nuôi dưỡng chị em chị Hường lúc còn bé (khi bố chị hy sinh, mẹ tái giá). Ông Phượng nhớ lại: “Chị Trần Thị Hường hát rất hay, chị luôn ao ước được đi học để trở thành ca sỹ nhưng khi quê hương đang chìm trong bom đạn quân thù, chị đành gác lại ước mơ, xung phong tham gia dân quân tự vệ của thôn Đồng Quế, rồi gia nhập lực lượng thanh niên xung phong chiến đấu ở Đồng Lộc”.

Đúng như ông Phượng kể, trong ký ức nhiều đồng đội của chị Hường, ở C552, chị được mệnh danh là “chim sơn ca”. Nơi chiến trường Ngã ba Đồng Lộc khói lửa, tiếng hát của chị cất lên đã xua tan mệt nhọc cho đồng đội, giúp họ có thêm động lực chiến đấu.

Cũng tại ngôi nhà của ông Phượng, chúng tôi đã ôn lại câu chuyện về một người con gái khác cũng mang tên Trần Thị Hường. Đó là chị Hường - chiến sĩ tự vệ của Đại đội dân quân thị xã Hà Tĩnh. Chị được giao trực pháo tại trận địa pháo Bồng Sơn (khu vực Trường Tiểu học Nam Hà hiện nay) vào năm 1972. Trong một trận đánh phá của giặc Mỹ, chị đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời vừa tròn 17. Chiến sĩ tự vệ Trần Thị Hường tuy sống ở phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) nhưng quê gốc lại ở Huế. Sau chiến tranh, người thân của chị chuyển về Huế sinh sống.

Sáng mãi tinh thần cách mạng quật cường

Là một thị xã “phố làng” nhỏ bé nhưng Thành Sen là đất giang sơn tụ khí cả về phong thổ địa lý lẫn các trầm tích văn hóa. Đây từng là vùng đất biên trấn, gắn với nhiều dấu ấn, sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc. Thời nào, thành phố Hà Tĩnh cũng có những anh hùng, chí sỹ, danh nhân. Ở họ luôn chất chứa sức mạnh to lớn của tinh thần quật khởi và ý chí bảo vệ Tổ quốc. Rõ nét nhất là từ thế kỷ XIX, khi tham gia phong trào Cần Vương do cụ Phan Đình Phùng khởi xướng.

Thời kỳ đó, Thành Sen là nơi hội tụ anh hùng bốn phương, cùng nhau kiên cường, bền bỉ thực hiện cuộc kháng chiến 10 năm. Đó chính là cơ sở để từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân thị xã Hà Tĩnh cùng với Nhân dân Nghệ Tĩnh làm nên phong trào Xô viết quật cường và sau đó là các phong trào cách mạng để vùng lên giành chính quyền trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tinh thần đó cũng xuyên suốt trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của dân tộc.

IMG_7548.JPG
Cô Nguyễn Thị Hằng cùng các em học sinh thắp hương cho gia đình liệt sĩ Trần Thị Hường hy sinh năm 1930, ở phường Bắc Hà.

Thời kỳ trứng nước của cách mạng, có biết bao người con của thị xã Hà Tĩnh đã xả thân hy sinh vì nước, bị tù đày tra tấn mà vẫn kiên trung như: Trần Thị Hường, Trần Hậu Toàn, Nguyễn Chính Lưu, Trần Tráng, Trần Thị Liên, Nguyễn Đình Chuyên, Nguyễn Thị Khương... Những người kế tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc sau này như Anh hùng liệt sĩ Lê Bình, các Anh hùng LLVT nhân dân: Dương Chí Uyển, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Viết Hồng, Anh hùng Lao động Trương Sĩ, liệt sĩ Lê Sĩ Bích, chiến sĩ biệt động Sài Gòn Nguyễn Văn Tư, Tiểu đội dân quân Núi Nài do bà Lê Thị Yên làm Tiểu đội trưởng và nhiều tập thể, cá nhân khác…

Trong các cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc, thành phố có hơn 1.400 liệt sĩ, hơn 10.000 gia đình có công với cách mạng… Biết bao người vợ, người mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ…”. Toàn thành phố có 108 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 4 mẹ hiện còn sống. Họ đã làm đẹp thêm truyền thống anh hùng của quê hương, góp phần vào bản hùng ca của đất nước, để hôm nay, đi đâu trên mảnh đất quê hương, chúng ta cũng rưng rưng niềm tự hào, xúc động.

co Hang.JPG
Các em học sinh lớp 6C cùng cô giáo Nguyễn Thị Hằng đến thăm quảng trường trung tâm TP Hà Tĩnh.

Tôi lại cùng cô trò lớp 6C đến thăm quảng trường trung tâm TP Hà Tĩnh, nơi chứng kiến bao thăng trầm dâu bể của lịch sử gần 200 năm, kể từ năm 1831 vua Minh Mạng lập tỉnh, chọn Hà Tĩnh đặt tỉnh lỵ và 100 năm kể từ khi thành lập thị xã Hà Tĩnh (năm 1924). Phía trước quảng trường giáp với đường Phan Đình Phùng chính là nơi diễn ra cuộc biểu tình của Nhân dân Thành Sen và các vùng lân cận trong cuộc Cách mạng tháng Tám “long trời lở đất” năm 1945. Đoàn biểu tình đã kéo về dinh tỉnh trưởng Hà Văn Đại (nay là trụ sở BIDV Hà Tĩnh) yêu cầu giao lại chính quyền cho đoàn quân cách mạng. Phía xa, sông Phủ, núi Nài vẫn trầm mặc. Dòng chảy ký ức hòa vào nhịp sống sôi động của Thành Sen ngày mới. Trên trận địa ra-đa ở núi Nài ngày 26/3/1965, thay cho tiếng súng dồn dập là tiếng chuông chùa Cảm Sơn bình yên ngân vọng.

Đi bên cạnh tôi, cô giáo Nguyễn Thị Hằng không thôi xúc động: “Chuyến trải nghiệm hôm nay của cô trò chúng em thật vô cùng ý nghĩa. Các cháu đã hiểu hơn về những con người anh dũng của quê hương, còn em cũng có những cảm nhận mới về những góc phố, hàng cây, những công trình… Thành Sen của mình bình dị mà chất chứa những giá trị thiêng liêng, đẹp đẽ. Em sẽ cố gắng truyền tải vẻ đẹp của Thành Sen cho các học trò thân yêu chị ạ”.

Đọc thêm

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua yêu nước

Không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đã và đang tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, trở thành những bông hoa đẹp, góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.