Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.

Sáng sớm, trong không gian tĩnh lặng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc, ông Lương Hải (SN 1961, trú xã Can Lộc) bắt đầu công việc quen thuộc suốt gần 21 năm qua.

bqbht_br_can-loc-3.png
bqbht_br_can-loc-5.png
Công việc chăm sóc, hương khói cho các phần mộ liệt sĩ được ông Lương Hải duy trì thường xuyên.

Ông Hải là thế hệ thứ hai trong gia đình gắn bó với công việc quản trang. Cha ông - một thương binh từng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đã dành 23 năm chăm sóc nghĩa trang này. Khi cha tuổi cao, sức yếu, ông Hải tiếp tục công việc. "Còn đi được thì tôi còn làm, còn cầm được cái chổi, còn thắp được nén hương thì tôi còn chăm sóc phần mộ các anh, các chị. Mình làm bằng cái tâm thì mới thấy yên lòng", ông Hải chia sẻ.

bqbht_br_can-loc-2.png
Ông Lương Hải trao đổi với bà Lê Thị Nguyệt Hoa, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Can Lộc về công việc chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Với ông Hải, chăm sóc nghĩa trang không chỉ là một công việc mà còn là cách tiếp nối tâm nguyện của cha mình, gìn giữ sự trang nghiêm nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.

Theo bà Lê Thị Nguyệt Hoa, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Can Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc có hơn 800 phần mộ. Ông Hải gần như nhớ từng khu, từng vị trí nên mỗi khi thân nhân liệt sĩ, đồng đội hoặc người dân đến thăm viếng, ông đều tận tình hướng dẫn tìm đúng phần mộ.

bqbht_br_flycam-nam-3.png
Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm ở xã Tứ Mỹ. (Ảnh Mạnh Hải)

Rời Can Lộc, chúng tôi đến Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm ở xã Tứ Mỹ khi nắng đã lên cao. Trên những lối đi sạch sẽ, ông Hồ Thanh Hải (SN 1973, trú xã Tứ Mỹ) chậm rãi đi qua từng khu mộ, dừng lại nhặt những chiếc lá vừa rơi.

Ông đến với công việc quản trang từ tình cảm dành cho người thân đã hy sinh vì Tổ quốc. Người chú ruột là liệt sĩ Hồ Quang Huy hy sinh trên chiến trường Tây Nguyên đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Năm 2018, khi biết Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm cần người quản trang, ông tình nguyện đảm nhận công việc.

bqbht_br_nam-4.png
Ông Hải cẩn thận chăm sóc từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

"Chú ruột tôi hy sinh đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Mỗi lần thấy thân nhân các liệt sĩ đến thắp hương, tôi lại nghĩ nếu chú mình đang nằm ở một nghĩa trang nào đó thì cũng sẽ có những người quản trang chăm sóc chu đáo như mình đang làm ở đây. Nghĩ vậy nên tôi luôn cố gắng làm bằng tất cả sự trân trọng...", ông Hồ Thanh Hải chia sẻ.

bqbht_br_nam-2.png
bqbht_br_nam-3.png
Gần 8 năm nay, ông Hải dành phần lớn thời gian làm việc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Hiện nay, Hà Tĩnh có 11 nghĩa trang liệt sĩ, là nơi yên nghỉ của 6.879 liệt sĩ. Đây không chỉ là nơi ghi dấu sự hy sinh của các thế hệ cha anh mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Đằng sau sự trang nghiêm ấy là những người quản trang vẫn âm thầm làm công việc quen thuộc mỗi ngày.

bqbht_br_nui-nai-3.png
Ông Lê Đăng Minh (bên phải) tiếp nối tâm nguyện của cha, gắn bó với công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Ông Lê Đăng Minh - quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Thành Sen) cho biết, cha ông đã gắn bó với nghĩa trang 43 năm. Khi cha qua đời, ông tiếp tục công việc. "Mỗi ngày quét dọn, chăm sóc từng phần mộ cũng là cách tôi nối tiếp tâm nguyện của cha và bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ", ông Minh nói.

bqbht_br_flycam-nam-2.png
Không gian yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ luôn được gìn giữ sạch đẹp, trang nghiêm. (Ảnh Mạnh Hải)

Không chỉ giữ gìn cảnh quan các nghĩa trang, sự tận tụy của những người quản trang còn giúp mỗi lần thân nhân, đồng đội và Nhân dân đến dâng hương đều cảm thấy ấm lòng.

Ông Hoàng Văn Dũng (xã Cổ Đạm) chia sẻ: "Năm nào đến dịp 27/7, tôi cũng dành thời gian đến các nghĩa trang liệt sĩ dâng hương. Thấy khuôn viên lúc nào cũng sạch sẽ, các phần mộ được chăm sóc cẩn thận, tôi rất trân trọng những người quản trang đã lặng lẽ làm công việc này mỗi ngày".

bqbht_br_ong-cuong-gian.png
Ông Hoàng Văn Dũng (xã Cổ Đạm) dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài.

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ Hà Tĩnh, đội ngũ quản trang luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc. Nhờ sự bền bỉ của họ, các nghĩa trang liệt sĩ luôn được chăm sóc sạch đẹp, trang nghiêm, góp phần gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay.

Chiều muộn, khi những đoàn người đến dâng hương đã thưa dần, nghĩa trang trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Rồi sáng hôm sau, bước chân của những người quản trang lại tiếp tục, lặng lẽ gìn giữ sự tôn nghiêm của các nghĩa trang và mạch nguồn tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Video: Ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ Hà Tĩnh ghi nhận sự tận tâm của những người quản trang.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!