Theo nguồn tin, tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Hương Bình, Phúc Trạch

(Baohatinh.vn) - Từ nguồn tin do chính quyền, người dân cung cấp, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với hy vọng quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn các xã Hương Bình, Phúc Trạch.

bqbht_br_k14.jpg
Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, những ngày này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo các nguồn tin do chính quyền và Nhân dân cung cấp. (Trong ảnh: Các thành viên Đội quy tập cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Hương Bình).
bqbht_br_k7.jpg
Theo lời kể của bà Tô Thị Tình (SN 1948, thôn Hương Châu, xã Hương Bình), trước đây, khi công tác tại Trạm Y tế xã Hương Châu (cũ), bà đã trực tiếp chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ tại khu vực dưới chân đồi tràm thuộc địa phận thôn Hương Châu hiện nay. Qua quá trình xác minh, chính quyền địa phương nhận thấy nguồn tin có cơ sở nên đề xuất Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức tìm kiếm, quy tập.
bqbht_br_k4.jpg
Tại vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành khoanh vùng, đo đạc, đào thăm dò từng khu vực theo đúng quy trình kỹ thuật. "Khu vực này trước đây là đất nông nghiệp. Qua nhiều năm, người dân đã nhiều lần sử dụng máy móc để san gạt mặt bằng phục vụ canh tác và trồng keo tràm. Vì vậy, địa hình, hiện trạng khu đất đã thay đổi đáng kể, gây không ít khó khăn cho công tác xác minh, tìm kiếm" , ông Đặng Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Bình cho biết.
bqbht_br_k5.jpg
bqbht_br_k2.jpg
bqbht_br_k1.jpg
Mỗi lớp đất được các thành viên đội quy tập bóc tách cẩn trọng nhằm phát hiện các dấu tích, di vật còn lưu lại.
bqbht_br_k16.jpg
Tại xã Phúc Trạch, qua xác minh, có 2 nguồn tin về vị trí chôn cất 2 liệt sĩ tại khu vực đồi Cây Lim và trong khuôn viên vườn của một hộ dân. Ngay trong sáng 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm, quy tập theo các nguồn tin này.
bqbht_br_k17.jpg
bqbht_br_k18.jpg
Tại hiện trường, nhiều người dân đến từ các địa phương khác nhau, trong đó có người dân tỉnh Nghệ An đã mang theo những nguồn tin, tư liệu liên quan để hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm, quy tập. "Trước đây, khi anh trai tôi là liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, hy sinh năm 1965, gia đình nhận được giấy báo tử. Cùng với giấy báo tử, gia đình được cung cấp một sơ đồ mô tả vị trí chôn cất 2 phần mộ mang tên anh trai tôi và liệt sĩ Nguyễn Lai tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (cũ) - nay là xã Phúc Trạch. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa xác định được chính xác 2 phần mộ là ở vị trí nào. Hôm nay, tôi mang những thông tin mình có đến trao đổi với lực lượng chức năng, hy vọng sẽ góp phần tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu ADN hai phần mộ liệt sĩ" - ông Nguyễn Văn Ái (tỉnh Nghệ An) chia sẻ.
bqbht_br_k20.jpg
Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên nỗ lực xâu chuỗi các nguồn tin do chính quyền, Nhân dân cung cấp nhằm xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ.
bqbht_br_k8.jpg
bqbht_br_k10.jpg
bqbht_br_k25.jpg
Tại các vị trí được xác định, sau khi hoàn tất các nghi lễ theo phong tục truyền thống, lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng tiến hành các phần việc. Có những vị trí, đội quy tập đã đào sâu hơn 1,5 m với hy vọng tìm thấy hài cốt, dấu tích các liệt sĩ.
bqbht_br_k13.jpg
bqbht_br_k13.jpg
Những lớp đất sau khi được bóc tách đều được kiểm tra kỹ lưỡng, với mong muốn không bỏ sót bất kỳ dấu vết, di vật hay kỷ vật nào liên quan đến các liệt sĩ.
bqbht_br_k11.jpg
Sự nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng sự phối hợp của chính quyền và Nhân dân các địa phương đang mở ra thêm hy vọng tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ.
bqbht_br_k15.jpg
Trong sáng 5/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Phúc Trạch. Hài cốt sau đó được bàn giao cho chính quyền địa phương để thực hiện các nghi thức truy điệu, an táng theo quy định. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ góp phần làm vơi đi những trăn trở sau chiến tranh mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trên hành trình ấy, mỗi nguồn tin do chính quyền, Nhân dân cung cấp đang thắp lên thêm hy vọng về việc tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa.

Dựa trên các nguồn tin do chính quyền địa phương, Nhân dân, nhất là các cựu chiến binh cung cấp, chúng tôi tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ để xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập. Khi có đủ căn cứ, lực lượng sẽ cơ động đến hiện trường để khai quật.

Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng, vì vậy, chúng tôi luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ chính quyền và Nhân dân địa phương. Chúng tôi mong, thời gian tới sẽ tiếp tục tiếp nhận được thêm nhiều nguồn tin có giá trị để tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường xưa, đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ công tác lấy mẫu ADN, xác định danh tính và chăm lo phần mộ đảm bảo chu đáo.

Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Video: Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo nguồn tin do chính quyền và Nhân dân cung cấp.

Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Đọc thêm

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Học sinh Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 28/8

Năm học 2026-2027, học sinh Hà Tĩnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8/2026. Riêng học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp gồm lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường sớm hơn, từ ngày 24/8/2026.
Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!