Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tri ân người có công tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao nhiều phần quà cho các gia đình chính sách tại Hà Tĩnh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 22/7, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

bqbht_br_f3.jpg
Dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
bqbht_br_f2.jpg
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.
bqbht_br_f7.jpg
bqbht_br_f6.jpg
Tại hội trường UBND xã Đức Thọ, Thượng tướng Phạm Trường Sơn cùng đoàn công tác đã trao 50 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng) tới các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.
bqbht_br_f5.jpg
Đoàn đến thăm gia đình ông Phạm Văn Lộc (thôn Yên Trấn), nạn nhân chất độc da cam/dioxin...
bqbht_br_f4.jpg
... và ông Đặng Phi Song, thương binh hạng 2/4, ở thôn Yên Liên. Tại các điểm đến, Thượng tướng Phạm Trường Sơn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước và động viên gia đình tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!