Những người lính mang quân hàm xanh tiếp sức học sinh nghèo

(Baohatinh.vn) - Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã trích một phần lương để tiếp sức cho nhiều học sinh nghèo vùng biên giới, giúp các em viết tiếp ước mơ học tập.

Trong căn nhà nhỏ ở TDP Hải Phong 2, phường Sông Trí, không khí những ngày chuẩn bị năm học mới trở nên ấm áp hơn khi cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương đến thăm và trao quà cho em Trần Trung Nguyên.

Nguyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thiếu vắng tình thương của bố, mẹ mắc bệnh, em lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại. Có thời điểm, việc tiếp tục đến trường tưởng như phải dang dở vì gia đình không đủ điều kiện.

bqbht_br_b3.jpg
Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương thăm hỏi gia đình em Trần Trung Nguyên.

Thế nhưng, nhiều năm nay, từ nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ biên phòng tự nguyện đóng góp, Nguyên được hỗ trợ hằng tháng và sách vở, đồ dùng học tập mỗi dịp năm học mới. Những món quà đã trở thành nguồn động viên để em yên tâm học tập.

Bà Nguyễn Thị Phường - bà ngoại em Nguyên xúc động chia sẻ: "Gia đình rất khó khăn, nếu không có sự giúp đỡ của các chú BĐBP thì việc cháu đến trường sẽ rất vất vả. Các chú không chỉ hỗ trợ tiền, sách vở mà còn thường xuyên đến động viên, hỏi han. Gia đình rất biết ơn và sẽ cố gắng động viên cháu học tập thật tốt".

Trên địa bàn do Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương quản lý vẫn còn học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Để các em không phải dang dở việc học, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với nhà trường, chính quyền địa phương rà soát từng trường hợp, tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ kinh phí.

bqbht_br_b2.jpg
Sự quan tâm, hỗ trợ của CBCS Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương tiếp thêm động lực để các em hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên.

Trung tá Đinh Sỹ Tiến - Trưởng ban Vận động quần chúng, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết: "Chúng tôi thường xuyên khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh của từng học sinh khó khăn để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Nguồn kinh phí chủ yếu được cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp từ tiền lương. Điều mong muốn lớn nhất của chúng tôi là không để học sinh nào phải nghỉ học".

Không chỉ tại khu vực Vũng Áng, nhiều đồn biên phòng trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang duy trì hiệu quả các chương trình đồng hành cùng học sinh nghèo. Em Nguyễn Đình Duy Khang (thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa) là một trong những trường hợp như vậy. Mẹ mất từ khi còn nhỏ, bố đi làm ăn xa, Khang lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà ngoại. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, em luôn nỗ lực vươn lên và đạt kết quả khá trong học tập. Những phần quà, sách vở và sự hỗ trợ thường xuyên từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thiên Cầm không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà còn tiếp thêm động lực để em nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

bqbht_br_b7.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thiên Cầm và đại diện các đơn vị thăm, tặng quà em Nguyễn Đình Duy Khang.

Em Nguyễn Đình Duy Khang bày tỏ: "Đã nhiều năm nay, cứ vào đầu năm học mới, các chú Bộ đội biên phòng đều đến nhà hỗ trợ tiền, tặng sách vở cho em. Em rất biết ơn các chú và đó cũng là động lực để em chăm chỉ học tập hơn".

Đại úy Nguyễn Văn Đức - Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: "Mỗi phần quà thể hiện trách nhiệm và tình cảm của người lính biên phòng với người dân vùng biên giới. Chúng tôi mong muốn tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và nuôi dưỡng ước mơ của mình".

Những việc làm ý nghĩa ấy được triển khai thông qua các chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi biên phòng" và nhiều mô hình hỗ trợ học sinh nghèo khác. Gần 12 năm qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã huy động, quyên góp hơn 4 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 400 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều em từ chỗ có nguy cơ bỏ học đã tiếp tục đến trường, đạt thành tích tốt trong học tập và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, đồng thời huy động thêm các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho các em. Chúng tôi mong muốn góp phần cùng địa phương tạo điều kiện để mọi học sinh, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng được đến trường".

Những cuốn vở mới, chiếc cặp mới hay khoản hỗ trợ nhỏ trước năm học mới có thể chưa đủ để thay đổi hoàn cảnh của một gia đình. Nhưng với những học sinh nghèo vùng biên, đó là sự sẻ chia đầy yêu thương, là động lực để các em vững tin trên con đường học tập. Những nghĩa cử bình dị của người lính quân hàm xanh không chỉ tiếp sức cho học sinh nghèo mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Biên phòng trong lòng nhân dân.

Video: Những người lính mang quân hàm xanh tiếp sức học sinh nghèo vùng biên.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!