Những nữ tiến sỹ nặng lòng với quê hương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với 15 nữ tiến sỹ trên nhiều lĩnh vực, phụ nữ Hà Tĩnh đang ngày càng thể hiện khả năng, trí tuệ, bản lĩnh của mình trong thời kỳ mới. Với những cống hiến của mình trên các lĩnh vực, họ cũng đang góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh.

Những nữ tiến sỹ nặng lòng với quê hương Hà Tĩnh

Tiến sỹ Hồ Thị Nga: “Luôn chủ động tìm kiếm cơ hội học tập cho mình ở các nước có nền giáo dục tiên tiến. Có như thế, mình mới không bị mòn cũ”.

Cánh diều đón gió để bay lên

Đó là hình ảnh tôi chợt liên tưởng đến khi trò chuyện cùng Tiến sỹ Hồ Thị Nga trong một ban sáng mưa bay. Chị Nga hiện là Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại và Truyền thông - Trường Đại học Hà Tĩnh. Trò chuyện cùng chị, tôi mới biết, ẩn sau vẻ ngoài rất bình lặng, giản dị ấy là một trái tim tràn đầy đam mê, nhiệt huyết, là một tâm hồn sôi nổi, mạnh mẽ, luôn chủ động, độc lập trong cuộc sống.

Năm 1994, tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội, với tâm huyết trở về quê hương và được làm nghề giáo, từ bỏ những cơ hội ở lại Thủ đô, chị Nga xin về công tác tại Trường Trung học Sư phạm Hà Tĩnh (tiền thân của Trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay). Trong suốt những năm tháng ấy, chị vẫn âm thầm nuôi lớn giấc mơ trở thành tiến sỹ từ thời sinh viên của mình.

Với vốn ngoại ngữ và tính cách hướng ngoại của mình, chị đã chủ động lên mạng và tìm kiếm các gói học bổng nước ngoài từ nhiều nguồn khác nhau. Từ năm 2005 đến nay, chị đã giành được học bổng để tham gia các khóa đào tạo, các chương trình nghiên cứu ngắn hạn tại một số nước như Mỹ, Thụy Điển, Ấn Độ, Israel. Năm 2016, chị đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ “Quản lý đội ngũ giảng viên các trường đại học địa phương” tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Những nữ tiến sỹ nặng lòng với quê hương Hà Tĩnh

Chia sẻ về quan điểm sống của phụ nữ hiện đại, chị Nga cho rằng, phụ nữ dù ở vị trí nào cũng nên là người chủ động, độc lập trong mọi việc.

Chị tâm sự, thu nhận kiến thức từ những nền giáo dục hiện đại trên thế giới qua học tập và nghiên cứu là niềm đam mê của cuộc đời chị. Chị học để nâng cao trình độ chuyên môn, để nêu gương cho con cái và quan trọng nhất là để có thể làm tốt nhất công việc giảng dạy và quản lý hiện nay. Làm một giảng viên đại học địa phương, nếu không chủ động tìm kiếm cơ hội để nâng cao năng lực, trình độ thì dễ bị rơi vào tình trạng bị bào mòn. Chính vì vậy, sau khi đạt học vị tiến sĩ, bên cạnh việc giảng dạy, chị vẫn tham gia hướng dẫn thạc sĩ, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu và công bố các bài báo khoa học…

Hiện nay, với vai trò là Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại và Truyền thông, Tiến sỹ Hồ Thị Nga luôn cùng đồng nghiệp nỗ lực mở rộng hợp tác đào tạo với các đối tác nước ngoài. Qua đó, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Trường Đại học Hà Tĩnh, thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên Hà Tĩnh được sang các nước khác thực tập.

Chia sẻ về quan điểm sống của phụ nữ hiện đại, chị Nga cho rằng, phụ nữ dù ở vị trí nào cũng nên là người chủ động, độc lập trong mọi việc. Trong đó, quan trọng nhất là phải luôn biết cách tìm được sự cân bằng cho mình. Mình có yêu bản thân, có tự làm thỏa mãn những ước mơ, đam mê của chính mình trong điều kiện và năng lực của bản thân thì mới mong đem lại yêu thương và niềm vui cho người khác. Chị luôn nói về sự hàm ơn đối với những người thầy, đồng nghiệp, người bạn cũng như gia đình đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình phấn đấu và học tập của chị. Chính vì thế, bây giờ, khi đã trở thành tiến sỹ, chị vẫn luôn luôn thấy chưa đủ, vẫn luôn muốn học hỏi, thu nhận thêm thật nhiều kiến thức để làm tốt hơn công việc của mình.

Sống hết mình với đam mê

Khi lần giở lại danh sách các nữ tiến sỹ của Hà Tĩnh hiện nay, tôi vô cùng bất ngờ khi biết tại Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) có một cô giáo là tiến sỹ. Chị là Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1979) hiện là giáo viên bộ môn Sinh học. Lựa chọn đề tài làm nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực mà Hà Tĩnh chưa mấy ứng dụng trong thực tiễn, chị Nga cũng đã lường trước được những khó khăn mà mình gặp phải nhưng bởi mang trong lòng một niềm đam mê sâu sắc với màu xanh của núi rừng.

Những nữ tiến sỹ nặng lòng với quê hương Hà Tĩnh

Với chị Nguyễn Thị Thanh Nga, màu xanh núi rừng luôn là niềm đam mê bất tận.

Những kiến thức thu nhận được trong quá trình làm đề tài Nghiên cứu về đặc điểm sinh thái của cây Pơmu và Samu dầu (có trong sách đỏ Việt Nam và thế giới) của Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Nga đã góp phần bổ sung thông tin khoa học, phục vụ công tác bảo tồn loài cây này ở Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Chị Nga cho biết, hệ thực vật Hà Tĩnh khá phong phú, đa dạng, có tiềm năng nguyên liệu phát triển ngành dược khá lớn. Tuy nhiên, đến nay, công tác nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc phân loại thực vật và phân tích tinh dầu của một số họ thực vật chứ chưa khai thác. Với những gì đã thu nhận được, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Nga luôn mong muốn được đem kiến thức của mình cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học của Hà Tĩnh, nhất là việc khai thác tiềm năng dược liệu.

Cũng mang trong mình niềm đam mê nghiên cứu khoa học, chị Đặng Thị Thúy Hằng (SN 1975) - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du Hà Tĩnh đã vượt qua những khó khăn thường nhật để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ngành Văn hóa học vào năm 2016. Văn hóa truyền thống Hà Tĩnh vốn là niềm đam mê của Tiến sỹ Thúy Hằng từ thuở ấu thơ. Những huyền tích về các danh nhân, kiến trúc của các ngôi đền và sự độc đáo của các lễ hội dân gian luôn thôi thúc những tìm tòi, nghiên cứu trong chị.

Những nữ tiến sỹ nặng lòng với quê hương Hà Tĩnh

Khai thác du lịch từ tiềm năng văn hoá truyền thống là một trong những niềm mong mỏi của Tiến sỹ Đặng Thị Thuý Hằng.

Chị Hằng cho biết, đam mê với văn hóa truyền thống Hà Tĩnh nên khi đang học đại học, chị đã lựa chọn văn hóa và du lịch Hà Tĩnh làm các tiểu luận, khóa luận. Và rất may mắn khi trở về quê hương Hà Tĩnh, công tác trong môi trường văn hóa, chị lại có thêm nhiều cơ hội để tiếp cận và nghiên cứu về đề tài này. Trong đó, đề tài nghiên cứu sinh “Đời sống văn hóa của cư dân ven biển Hà Tĩnh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã đưa ra một số giải pháp để bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của cư dân ven biển, cách thức tổ chức lại đời sống văn hóa của cư dân ven biển trong thời kỳ mới.

Không chỉ dừng lại ở đó, với vai trò là Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du, chị Đặng Thị Thúy Hằng còn nghiên cứu vấn đề khai thác du lịch Hà Tĩnh từ các giá trị văn hóa truyền thống. Những vấn đề này cũng được chị truyền đạt lại cho sinh viên thông qua các bộ môn Hệ thống di tích danh thắng và Quản lý di sản, Quản lý lễ hội và tổ chức sự kiện mà chị giảng dạy. Chị mong muốn sẽ truyền lại được cho sinh viên tình yêu đối với văn hóa truyền thống của quê hương, từ đó, góp phần đánh thức tiềm năng du lịch từ vốn quý đó.

Còn nhiều nữa nữ tiến sỹ ở các ngành, lĩnh vực khác đang ngày đêm lặng lẽ, tâm huyết trên các trang tài liệu, lăn lộn ngoài thực tiễn để góp phần mình xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày một đẹp giàu.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.
"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

"Cây sáng kiến" ở Vườn quốc gia Vũ Quang

Hơn 12 năm công tác tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), anh Lê Thanh Toán đã trở thành tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự sáng tạo trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.