Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng mang “xuân yêu thương” về Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mang tiếng hát phục vụ bà con, làm giàu thêm đời sống tinh thần của người dân Hà Tĩnh là một trong những kế hoạch được ưu tiên của nhiều nghệ sỹ vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Những ngày qua, người dân xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh háo hức mong chờ Chương trình “Kỳ Tây - xuân yêu thương” do huyện Kỳ Anh cùng Báo Hà Tĩnh và Bụi Cafe tổ chức.

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây cho biết: "Khi biết tin chương trình có các nghệ sỹ nổi tiếng như A Páo, Hà Quỳnh Như... đến biểu diễn, nhiều người dân rất háo hức mong chờ. Chúng tôi tin tưởng, cùng với những suất quà giá trị và ý nghĩa mà các đơn vị, tổ chức trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn, các tiết mục văn nghệ sẽ mang đến không khí vui tươi, cổ vũ động viên người dân trước thềm xuân mới".

Video: Nghệ sỹ A Páo chia sẻ về chương trình “Kỳ Tây - xuân yêu thương”.

Nghệ sỹ A Páo cho biết: “Từ lâu, quê hương Hà Tĩnh luôn có một vị trí đặc biệt trong tôi. Vì vậy A Páo rất vui khi được tiếng hát của mình đã làm đời sống tinh thần của bà con Hà Tĩnh phong phú hơn. Nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa như chương trình “Kỳ Tây - xuân yêu thương” do Báo Hà Tĩnh và Bụi Cafe tổ chức sắp tới, hay chương trình Xuân ấm áp tết yêu thương tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh vừa qua...".

Theo kế hoạch, chương trình “Kỳ Tây - xuân yêu thương” sẽ diễn ra vào tối 24/1/2024 tại sân vận động xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh). Tại chương trình, cùng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, Ban tổ chức cũng sẽ dành hàng trăm suất quà trao tặng cho các gia đình khó khăn, học sinh nghèo...

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng mang “xuân yêu thương” về Hà Tĩnh

Nghệ sỹ A Páo và ca sỹ Hà Quỳnh Như sẽ hát tại chương trình “Kỳ Tây - Xuân yêu thương”.

Những ngày cận tết, nhiều người dân xã Xuân Hội (Nghi Xuân) nói riêng và Hà Tĩnh nói chung cũng đang trông chờ Đêm nhạc “Hát trên quê hương” do ca sỹ Thanh Tài phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức. Theo kế hoạch, đêm nhạc sẽ diễn ra vào tối 6/2/2024 (tức 27/12 âm lịch) với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như: NSƯT Tố Nga, NSƯT Tiến Lâm, Thanh Tài, Thanh Quý, Quỳnh Anh, Thanh Phong, Thái Học...

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng mang “xuân yêu thương” về Hà Tĩnh

Poster Đêm nhạc “Hát trên quê hương” do ca sỹ Thanh Tài khởi xướng dành tặng quê hương.

Ca sỹ Thanh Tài cho biết: "Sau gần 10 năm ca hát chuyên nghiệp, có những thành công nhất định trong nghề, tôi cảm thấy dịp Tết Nguyên đán năm nay là thời điểm thích hợp để mình tự đứng ra tổ chức một đêm nhạc tri ân quê hương, tri ân bố mẹ và khán giả quê nhà. Đây là tâm nguyện mà tôi ấp ủ khá lâu. Tôi luôn nghĩ quê hương, gia đình là điểm tựa nuôi dưỡng ước mơ của mình và bà con quê nhà là những khán giả yêu thương cổ vũ để bản thân phấn đấu vươn tới những thành công như hôm nay. May mắn, khi tôi ngỏ lời thì các đồng nghiệp, bạn bè và chính quyền địa phương đều nhiệt tình ủng hộ".

Dịp này, cá nhân ca sỹ Thanh Tài còn dành 20 suất quà giá trị trao tặng các đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo... trên địa bàn xã.

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng mang “xuân yêu thương” về Hà Tĩnh

Ca sỹ Thanh Tài.

Là ca sỹ đắt sô, nhất là dịp cuối năm nhưng Thanh Quý cũng trở về tham gia nhiều chương trình văn nghệ phục vụ khán giả dịp tết tại quê hương. Thanh Quý cho biết: "Với tôi, mỗi lần đứng trên sân khấu phục vụ khán giả quê nhà luôn có một cảm xúc đặc biệt. Điều đó dường như khiến tôi thăng hoa hơn trong từng câu hát. Do vậy, khi được mời về hát tại các chương trình phục vụ bà con trong dịp Tết Nguyên đán này, tôi nhận lời ngay. Tôi mong lời ca tiếng hát của mình sẽ góp phần mang đến không khí mùa xuân ấm áp, yêu thương đến với bà con trên mỗi miền quê núi Hồng, sông La".

Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng mang “xuân yêu thương” về Hà Tĩnh

Ca sỹ Thanh Quý.

Được biết, cùng với đêm nhạc Hát trên quê hương ở Xuân Hội, dịp này, Thanh Quý và Thanh Tài còn tham gia chương trình nghệ thuật “Mùa xuân dâng Đảng” do huyện Thạch Hà tổ chức. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào tối 29/1/2024 tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện. Theo Ban tổ chức, cùng với các tiết mục văn nghệ hấp dẫn có sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng, chương trình cũng sẽ trao quà tết cho người nghèo trên toàn huyện. Đến thời điểm này, chương trình cũng đã vận động được hơn 2 tỷ đồng.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần. Cùng với sự quan tâm chăm lo của các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể về một cái tết no ấm, đủ đầy cho người nghèo, các đối tượng chính sách..., việc các nghệ sỹ nổi tiếng tình nguyện mang lời ca, tiếng hát phục vụ Nhân dân càng thêm ý nghĩa, làm giàu thêm đời sống tinh thần của Nhân dân.

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi