Xách ma túy đi uống cà phê, lĩnh 18 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Trường Dũng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xách ma túy đi uống cà phê, lĩnh 18 tháng tù

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Trường Dũng

Do nghiện ma tuý nên khoảng 18 giờ ngày 6/2/2018, Nguyễn Trường Dũng gọi điện thoại hỏi để mua của một người đàn ông tên Sơn, ở tổ dân phố 8, thị trấn Cẩm Xuyên một gói ma túy đá với giá 5.000.000 đồng.

Sau khi thỏa thuận, Nguyễn Trường Dũng đi đến gặp người này và mua được ma túy, sau đó Dũng đưa về nhà chia nhỏ để sử dụng dần.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/2/2018, Nguyễn Trường Dũng lấy số ma túy còn lại bỏ vào túi quần rồi đi uống cà phê tại quán Đoan Trang, thôn 10, xã Cẩm Trung huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong lúc Dũng đang ngồi uống cà phê thì bị Tổ tuần tra Công an huyện Cẩm Xuyên bắt quả tang, thu giữ khối lượng 1,8678 gam là Methamphetamine.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trường Dũng 18 tháng tù giam về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Triển khai Luật Công chứng cho gần 300 đại biểu

Triển khai Luật Công chứng cho gần 300 đại biểu

Hội nghị là dịp để các tổ chức hành nghề công chứng Hà Tĩnh được tiếp cận đầy đủ, kịp thời những nội dung cơ bản của Luật Công chứng 2024 và một số nội dung về chứng thực.
Vỡ mộng làm giàu từ buôn hàng cấm

Vỡ mộng làm giàu từ buôn hàng cấm

Từ mộng tưởng làm giàu nhanh chóng bằng cách buôn lậu hơn 4 kg vàng, Nguyễn Mạnh Thắng và đồng bọn đã phải đối diện với bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Gắn bàn đạp để biến xe máy điện thành xe đạp điện, tháo gương chiếu hậu, tháo biển số… là những hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận học sinh, sinh viên ở Hà Tĩnh.
Bi kịch sau tiếng cụng ly

Bi kịch sau tiếng cụng ly

Men rượu và cơn giận dữ bùng nổ, Nguyễn Viết Hải (trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã gây ra nỗi đau cho cả nạn nhân và chính mình.