Phim “Mưa đỏ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tái hiện sinh động và đầy cảm xúc cuộc chiến đấu quả cảm của quân dân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Không chỉ dừng lại ở những trận đánh ác liệt, tác phẩm còn phản ánh cuộc đấu trí căng thẳng trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris, qua đó tố cáo tội ác chiến tranh, đồng thời tôn vinh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, khát vọng hòa bình và tinh thần hòa giải để thống nhất đất nước.
Với những giá trị giáo dục lịch sử sâu sắc, phim "Mưa Đỏ" không chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà đã trở thành một tiết học ngoại khóa đặc biệt. Nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động đưa học sinh đến rạp, biến buổi xem phim thành một trải nghiệm trực quan đầy ý nghĩa, giúp các em tiếp cận lịch sử một cách sống động qua ngôn ngữ điện ảnh.

Ngày 20/9, giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh cùng 38 học sinh lớp 8C, Trường THCS Xuân Diệu (xã Can Lộc) đã tổ chức một chuyến đi ngoại khóa đặc biệt khi đến rạp CGV Hà Tĩnh để xem phim “Mưa Đỏ”. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được trực tiếp thưởng thức một tác phẩm điện ảnh lịch sử trên màn ảnh rộng nên rất háo hức xen lẫn hồi hộp. Không khí trong rạp vừa trang nghiêm, lắng đọng trước những thước phim tái hiện chiến tranh, vừa sôi nổi bởi sự tò mò, háo hức của lứa tuổi học trò khi được trải nghiệm một “tiết học lịch sử” bằng hình thức hoàn toàn mới.
Em Tô Thị Khánh Chi, học sinh lớp 8C - Trường THCS Xuân Diệu bày tỏ: "Phim "Mưa Đỏ" đã chạm đến trái tim em, khiến em xúc động sâu sắc trước sự hy sinh dũng cảm của thế hệ đi trước. Từ những thước phim ấy, em không chỉ thấy được sự khốc liệt của chiến tranh mà còn cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình. Đây không phải là điều hiển nhiên mà là kết quả của máu và nước mắt. Em hiểu rằng, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là phải giữ gìn và phát huy những thành quả đó. Vì vậy, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, không ngừng rèn luyện để hoàn thiện bản thân, xứng đáng với những gì mà cha ông đã cống hiến”.


Chuyến đi đến rạp không chỉ mang lại trải nghiệm lịch sử cho học sinh mà còn tạo ra một không gian kết nối đặc biệt giữa thầy và trò. Nhiều giáo viên chia sẻ, việc cùng học trò xem phim, cùng thảo luận về những câu chuyện được tái hiện trên màn ảnh đã giúp xóa bỏ khoảng cách, tạo nên sự gắn kết tự nhiên và sâu sắc hơn.
Cô Đặng Thị Hải Yến - giáo viên chủ nhiệm lớp 8C cho biết: “Tôi bất ngờ khi thấy các em không chỉ chăm chú theo dõi mà còn xúc động thật sự. Điều này cho thấy điện ảnh có sức mạnh lớn trong việc truyền tải cảm xúc. Nếu trong lớp học, kiến thức lịch sử thường được truyền tải qua con số và sự kiện, thì ở rạp phim, các em lại được sống trong những thước phim chân thật. Các em cảm nhận được nỗi đau và sự hy sinh của thế hệ đi trước. Với tư cách là một giáo viên, tôi nhận ra rằng những trải nghiệm như thế này sẽ khắc sâu hơn trong tâm trí học trò so với việc chỉ học thuộc lòng qua sách vở. Nó không chỉ giúp các em hiểu mà còn nuôi dưỡng lòng biết ơn và tự hào dân tộc".


Trong ngày 21/9, Trường THPT Lê Hữu Trác (xã Tứ Mỹ) cũng tổ chức cho 200 học sinh tham gia buổi xem phim “Mưa đỏ” tại rạp. Sau buổi xem phim, nhiều em không chỉ xúc động mà còn suy ngẫm sâu sắc về giá trị của lịch sử và trách nhiệm của bản thân.
Em Lương Yến Nhi - Bí thư Chi đoàn 12A, Trường THPT Lê Hữu Trác tâm sự: "Khi xem phim, có những chi tiết khiến em thấy nghẹn lại, cứ ngỡ mình đang sống trong thời chiến thật sự. Lịch sử không còn là những dòng chữ khô khan mà là sự hy sinh, là nỗi đau và là cả lòng quả cảm của thế hệ đi trước. Từ đó, em nhận ra một điều sâu sắc: việc học lịch sử không chỉ đơn thuần là để biết các sự kiện đã xảy ra mà quan trọng hơn là để thấu hiểu và xác định trách nhiệm của bản thân. Chúng em cần phải biết mình nên làm gì để xứng đáng với những hy sinh ấy, để đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong hiện tại và tương lai".
Đồng hành cùng học sinh trong hoạt động này, thầy Nguyễn Đình Dũng - Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Hữu Trác cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn các em không chỉ tiếp thu kiến thức qua sách vở mà còn được học hỏi từ những trải nghiệm thực tế, sống động. Buổi xem phim “Mưa Đỏ” chính là một ví dụ điển hình cho cách học đó. Sau buổi chiếu, tôi rất vui khi thấy các em bàn luận, trao đổi sôi nổi. Điều này chứng tỏ bộ phim không chỉ mang đến thông tin mà đã thực sự chạm đến nhận thức và cảm xúc của các em, khơi dậy sự tò mò và lòng tự hào về lịch sử dân tộc”.

Những buổi ngoại khóa xem phim của học sinh Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét cho thấy điện ảnh đang trở thành một kênh giáo dục lịch sử hiệu quả nếu được khai thác phù hợp. Nếu kiến thức lịch sử trong sách vở chỉ là những mốc thời gian và con số thì màn ảnh rộng là một dòng chảy cảm xúc. Tại đây, các em không chỉ tìm hiểu về chiến tranh mà còn được "sống" trong không khí đó, cảm nhận sự hy sinh của thế hệ đi trước. Điều này không chỉ giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức mà còn gieo mầm lòng trắc ẩn và niềm tự hào mãnh liệt về cội nguồn.
Anh Nguyễn Trí Hùng - Giám đốc rạp phim CGV Hà Tĩnh chia sẻ, phim "Mưa Đỏ" đã tạo nên một làn sóng tích cực trong ngành giáo dục địa phương. Nhiều trường học, từ thành thị đến nông thôn đã chủ động liên hệ để đưa học sinh đến rạp. Theo anh, điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm của nhà trường mà còn chứng tỏ họ đã nhận ra giá trị của việc kết hợp giáo dục với trải nghiệm văn hóa. Đây là một bước tiến quan trọng, mở ra hướng đi mới trong việc truyền tải kiến thức lịch sử một cách hiệu quả và hấp dẫn hơn.
Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt với môn Lịch sử, những cách làm sáng tạo như thế này càng trở nên cần thiết. Từ một buổi xem phim, các em không chỉ hiểu về lịch sử qua những con số hay sự kiện, mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình và hình dung được sự mất mát, đau thương của chiến tranh. Quan trọng hơn cả, trải nghiệm đó đã giúp các em tự nhắc nhở bản thân về trách nhiệm và lý tưởng sống, để trở thành những công dân xứng đáng với những gì cha ông đã hy sinh vì đất nước.