Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà, chúc tết người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền, chiều nay (18/1), Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà, chúc tết người dân Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trào quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo...

Trong dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trực tiếp trao quà, chúc tết cho 3 gia đình ở xã Kỳ Tiến và 47 đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện Kỳ Anh.

Trò chuyện cùng bà con nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu vui mừng thông báo những thành tựu toàn diện mà đất nước đã đạt được trong năm 2018, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các gia đình có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà, chúc tết người dân Hà Tĩnh

... trao quà, chúc tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cháu (92 tuổi) ở thôn Hưng Phú (xã Kỳ Tiến)

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng năm mới, chúc các gia đình mạnh khỏe, tiếp tục nêu gương sáng, chăm lo phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà, chúc tết người dân Hà Tĩnh

... bệnh binh Nguyễn Đình Chung ở thôn Hoàng Diệu...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà, chúc tết người dân Hà Tĩnh

... và bà Phan Thị Nghi (gia đình có hoàn cảnh khó khăn) ở thôn Hồ Hải (xã Kỳ Tiến)

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu mong muốn, huyện Kỳ Anh tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, qua đó để có điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cấp, ngành phải đảm bảo cho nhân dân đón tết cổ truyền an vui, đầm ấm.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Soi mình vào nguồn cội

Soi mình vào nguồn cội

Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Muốn “trẻ lại” thì phải... sinh thêm?

Lứa 9X đời đầu như chúng tôi từng học “nằm lòng” thông tin trong sách Địa lý rằng: “Việt Nam là nước có dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào…”.
Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Hạ tầng cho người yếu thế vẫn còn hạn chế

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và thân thiện với mọi đối tượng trong xã hội là mục tiêu mà Hà Tĩnh hướng tới. Thế nhưng, với người khuyết tật thì con đường tiếp cận các không gian công cộng, giao thông hay dịch vụ thiết yếu vẫn còn hạn chế.