Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

(Baohatinh.vn) - Với tình yêu và trách nhiệm, các thế hệ phụ nữ Hà Tĩnh đã không ngừng nối tiếp giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa vẻ đẹp tinh túy của đất và người Hồng La qua mỗi lời ru, điệu ví, giặm, ca trù, trò Kiều… trong đời sống hiện đại.

Video: Trích tiết mục "Thập ân phụ mẫu" do CLB dân ca - dân vũ Thành Sen biểu diễn.

Giữ gìn ví, giặm, thơ Kiều qua những lời ru

Có thể nói, hát ru là nét văn hóa đặc sắc của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Hà Tĩnh nói riêng. Suốt hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc, lời ru của người mẹ, người bà, người chị mang theo những câu ca dao, dân ca… như “dòng sữa” mát lành tưới tắm, làm giàu đẹp thêm tâm hồn của bao thế hệ người Việt.

Với phụ nữ Hà Tĩnh, lời ru ấy còn là “con thuyền” chuyên chở những làn điệu ví, giặm ngọt ngào, những câu Kiều sâu lắng thấm đẫm tâm hồn trẻ thơ, vun đắp, nuôi dưỡng tâm hồn con người núi Hồng, sông La trải dài theo năm tháng. Để rồi từ đó, bao lớp người lớn lên, trưởng thành từ quê hương Hà Tĩnh, đưa tâm và tài của mình phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân. Mạch nguồn ấy ngày nay vẫn đang xanh tươi, đơm hoa, kết trái.

Bà Nguyễn Thị Nghị (67 tuổi, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) bày tỏ: “Lớn lên bên dòng sông La, núi Hồng, qua lời ru của mẹ, tôi đã thuộc lòng nhiều làn điệu ví, giặm, thơ Kiều. Khi làm mẹ, làm bà, tôi đã mang lời ca, tiếng hát ấy để ru con, ru cháu. Giờ con gái tôi cũng tiếp nối giữ gìn những câu ca của ông bà. Tôi nghĩ, đối với phụ nữ Hà Tĩnh, dân ca ví, giặm, thơ Kiều, ca trù… sẽ mãi ngân vang, khi truyền thống văn hóa được giữ gìn, tiếp nối qua các thế hệ phụ nữ trong mỗi gia đình”.

Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

Bà Nguyễn Thị Nghị (tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh).

Trong năm 2022, hội LHPN các cấp ở Hà Tĩnh đã tổ chức liên hoan hát ru, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia. Một lần nữa, liên hoan đã thổi bùng tình yêu và ý thức trách nhiệm về giữ gìn, phát huy di sản trong mỗi hội viện, phụ nữ quê hương núi Hồng, sông La. Đặc biệt, trong thể lệ liên hoan yêu cầu và khuyến khích mỗi bài hát ru phải có 70% làn điệu dân ca ví, giặm.

Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

CLB dân ca - dân vũ Thành Sen (TP Hà Tĩnh) biểu diễn tiết mục dân ca ví, giặm tại chương trình “Thơ Kiều qua các làn điệu ví, giặm” dịp tháng 12/2022.

Nghệ nhân dân gian Lê Quyết Diễn (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) bày tỏ: “Liên hoan hát ru có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca ví, giặm - di sản phi vật thể đại diện của nhân loại khi tạo ra sức lan tỏa rộng rãi không chỉ trong các hội viên phụ nữ mà còn đối với mọi tầng lớp nhân dân. Tất cả các tiết mục tham dự liên hoan không chỉ sử dụng dân ca ví, giặm làm “nguyên liệu” chính mà còn được sân khấu hóa không gian diễn xướng đặc trưng của loại hình di sản này”.

Lan tỏa thông điệp về giá trị gia đình, ngân vang làn điệu ví, giặm, thơ Kiều trên sân khấu từ làng quê đến thành phố, liên hoan hát ru do các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức năm 2022 đã tạo hiệu quả tích cực không chỉ trong mỗi hội viên phụ nữ mà còn đến mọi tầng lớp nhân dân về ý thức giữ gìn di sản văn hóa.

Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

Một tiết mục hát ru sử dụng làn điệu dân ca ví, giặm tại Liên hoan hát ru và dân vũ toàn tỉnh năm 2022.

Nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa

Câu chuyện về việc trao truyền niềm say mê dân ca ví, giặm cho 2 người con trai của chị Phan Thị Hải Yến - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm thôn Thanh Văn (xã Xuân Thành, Nghi Xuân) khiến tôi xúc động và khâm phục.

Video: Chị Phan Thị Hải Yến (người đứng giữa 2 thanh niên áo xanh con trai chị) biểu diễn dân ca ví, giặm tại Đại hội chi bộ thôn Thanh Văn (Xuân Thành, Nghi Xuân).

Chị Yến kể: “Tuy yêu thích ca hát và có năng khiếu nhưng như nhiều thanh niên hiện nay, 2 con trai của tôi chỉ thích hát nhạc trẻ, hiện đại. Để động viên các con, tôi phân tích về cái hay, cái đẹp của dân ca ví, giặm, đồng thời cho các con tham gia lớp dân ca do các nghệ nhân tổ chức. Nhờ đó, các cháu say mê dân ca ví, giặm và mong muốn tham gia CLB của thôn, xã…”.

Hai người con trai của chị Yến là em Phạm Thế Hoàng (SN 2004), Phạm Hồng Thắng (SN 2005), đều là thành viên CLB Dân ca ví, giặm thôn Thanh Văn (xã Xuân Thành). Cùng với mẹ và các thành viên CLB, 2 em thường xuyên tham gia biểu diễn dân ca ví, giặm tại các sự kiện do xã, huyện tổ chức.

Chị Yến là một trong rất nhiều phụ nữ Hà Tĩnh với vai trò là người mẹ, cô giáo… đã và đang thực hiện vai trò khơi dậy tình yêu và trao truyền di sản văn hóa cho con cái và học sinh của mình.

Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

Chị Hải Yến và con trai Phạm Thế Hoàng trước giờ lên sân khấu.

Theo số liệu từ Sở VH-TT&DL, đến nay, toàn tỉnh có 176 CLB dân ca ví, giặm, 2 CLB ca trù, 3 CLB trò Kiều. Trong hàng trăm thành viên tham gia các CLB, thành viên nữ chiếm số lượng vượt trội với tỷ lệ trên 60%.

Trong đó, nhiều CLB tỷ lệ thành viên nữ chiếm 80-90%, tiêu biểu như: CLB Dân ca ví, giặm Thành Sen (TP Hà Tĩnh) với 30 thành viên thì có 25 người là nữ; CLB Ca trù Cổ Đạm có 28/32 thành viên nữ… Điều đó cho thấy, hội viên phụ nữ là người nắm giữ vai trò chủ đạo trong việc phát huy vai trò giữ gìn và bảo vệ giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại các CLB.

Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

Các nghệ nhân ca trù Nghi Xuân biểu diễn phục vụ du khách tại đền thờ Nguyễn Công Trứ

Thời gian qua, nhiều nghệ nhân nữ của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Tĩnh đã miệt mài với công tác bảo tồn di sản và đã được Nhà nước vinh danh là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Nổi bật như: nghệ nhân nhân dân Vũ Thị Thanh Minh (Cẩm Xuyên, dân ca ví, giặm); các nghệ nhân ưu tú: Dương Thị Xanh (Nghi Xuân, ca trù), Trần Thị Phượng (Nghi Xuân, ca trù), Nguyễn Thị Duyễn (huyện Kỳ Anh, dân ca ví, giặm), Đặng Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Định (TP Hà Tĩnh, dân ca ví, giặm)…

Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh biểu diễn tại chương trình hát thơ Kiều qua các làn điệu dân ca ví, giặm tại không gian văn hóa Khu sinh thái Green (TP Hà Tĩnh). Ảnh: Kiều Minh

Không chỉ biểu diễn, trên lĩnh vực nghiên cứu, quản lý bảo tồn di sản văn hóa, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh cũng có những đóng góp nổi bật. Tiêu biểu như: Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phan Thư Hiền với nhiều công trình nghiên cứu đã được xuất bản và đạt giải tại các cuộc thi cấp tỉnh, Trung ương; chị Trần Thị Cảnh - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân với nhiều kết quả nổi bật được các cấp, ngành ghi nhận trong công tác trao truyền, phục dựng các làn điệu ca trù Cổ Đạm…

Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

Chị Trần Thị Cảnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Nghi Xuân chụp ảnh cùng ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục di sản (Bộ VH-TT&DL) tại Liên hoan Ca trù toàn huyện Nghi Xuân năm 2022.

Cùng với các cá nhân, tổ chức, Hội LHPN tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Trong đó, bên cạnh chú trọng bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể qua các cuộc thi, liên hoan văn nghệ sôi nổi trong các cấp hội, nhiều năm qua, hội cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi ảnh áo dài gắn với quảng bá các di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương.

Dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2023, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi ảnh “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh” thu hút hàng nghìn hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh tham gia. Trong đó, với tiêu chí chụp ảnh, quay video thuyết minh về áo dài gắn với các di tích, danh lam, cuộc thi đã lan tỏa rộng rãi thông điệp giữ gìn giá trị di sản văn hóa trong mỗi hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Phụ nữ Hà Tĩnh tô đẹp văn hóa quê hương

Cuộc thi ảnh “Áo dài với quê hương Hà Tĩnh” thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia. Trong ảnh từ phải qua trái: Thí sinh Đào Thị Thanh Bình quảng bá áo dài bên Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn) và thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà bên Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân).

“Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh”, Hội LHPN tỉnh đã và đang xây dựng nhiều chương trình hành động, triển khai rộng rãi trong các cấp hội, trong đó, công tác bảo tồn di sản văn hóa luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hành động với chủ đề “Xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh nhân ái, thủy chung, văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng giá trị chuẩn mực con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới”.

Đồng thời, phát động “Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ (khuyến khích phát huy di sản dân ca ví, giặm, ca trù, trò Kiều), thể dục - thể thao quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe” nhằm đáp ứng đúng nguyện vọng và thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia, tạo thành nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, giữ gìn giá trị văn hóa, hạnh phúc gia đình”.

Bà Nguyễn Thị Quyên
Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!