Taliban nhận trách nhiệm vụ đánh bom khiến 95 người bị thương ở Afghanistan
Ít nhất 95 người bị thương trong một vụ đánh bom xe liều chết mà Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm bên ngoài một đồn cảnh sát ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm nay (7/8).
Cảnh sát Afghanistan làm nhiệm vụ gần hiện trường vụ đánh bom ở Kabul sáng nay. (Ảnh: Reuters)
Vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng ở phía Tây thủ đô Kabul tạo ra một đám khói lớn bao trùm cả một vùng trời.
Taliban tuyên bố một trung tâm tuyển quân của chính phủ ở Kabul đã bị tấn công bởi một phần tử đánh bom liều chết của lực lượng này.
“Nhiều binh sĩ và cảnh sát đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ đánh bom”, Taliban cho biết trong một tuyên bố.
Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi, vụ tấn công xảy ra sau khi một chiếc xe dừng đỗ tại một trạm kiểm soát an ninh bên ngoài đồn cảnh sát nêu trên.
Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Afghanistan cho biết 95 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Đa số các nạn nhân là dân thường, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ. Các nhân viên an ninh đang khám nghiệm hiện trường và sẽ sớm cập nhật thông tin chi tiết về con số thương vong.
Vụ đánh bom liều chết trên xảy ra một ngày sau khi Taliban kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 28/9 tới và đe dọa sẽ tấn công các cuộc vận động bầu cử.
Phương Đặng
(Theo Reuters)
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Phát hiện bom chưa phát nổ trong khu chợ ở Bangkok, Thái Lan
Nhóm cướp lấy trộm hơn 1.500 đồng vàng tại cơ sở sản xuất tiền xu
Thế giới ngày qua: Hạ cảnh báo nguy cơ nhiễm chì từ vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris
Tổng thống Indonesia dọa sa thải quan chức cảnh sát, quân đội nếu cháy rừng không được kiểm soát
57 người thiệt mạng, 18.347 người nhập viện vì nắng nóng ở Nhật Bản
Cả một ngôi làng nằm trên tầng thượng tòa nhà cao tầng tại Indonesia
Thế giới ngày qua: Triều Tiên bắn 2 vật thể bay chưa xác định
UAE thu giữ lượng lớn ma túy được các phần tử đánh bom ưa dùng
Nổ lớn sau va chạm xe hơi ở thủ đô Ai Cập, 17 người chết
Thế giới ngày qua: Thủ lĩnh số 2 của Tập đoàn diệt chủng Khmer Đỏ qua đời