Rộn ràng sắc màu Trung thu tại thị xã Hồng Lĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong chương trình “Đêm hội trăng rằm”, Ban Tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Rộn ràng sắc màu Trung thu tại thị xã Hồng Lĩnh

Tối 6/9, Ban điều hành Bảo vệ, chăm sóc trẻ em TX Hồng Lĩnh phối hợp với UBND phường Trung Lương tổ chức chương trình Tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm năm 2022”.

Rộn ràng sắc màu Trung thu tại thị xã Hồng Lĩnh

Vui “Đêm hội trăng rằm năm 2022”, các em thiếu nhi được tham gia rước đèn Trung thu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia các trò chơi vui nhộn và gặp gỡ chú Cuội, chị Hằng.

Rộn ràng sắc màu Trung thu tại thị xã Hồng Lĩnh

Tiết mục múa lân...

Rộn ràng sắc màu Trung thu tại thị xã Hồng Lĩnh

Tại chương trình, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 20 suất quà cho 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Lương; các mạnh thường quân trao quà cho các em thiếu nhi phường Trung Lương.

Rộn ràng sắc màu Trung thu tại thị xã Hồng Lĩnh

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” thu hút đông đảo thiếu nhi trên địa bàn TX Hồng Lĩnh tham dự...

Rộn ràng sắc màu Trung thu tại thị xã Hồng Lĩnh

Nhiều thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được đón tết Trung thu đầm ấm cùng bạn bè.

Đọc thêm

Đồng hành với ước mơ đến trường của học sinh vùng cao

Đồng hành với ước mơ đến trường của học sinh vùng cao

Thấu hiểu khó khăn của học sinh địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh cùng cộng đồng xã hội đã đồng hành bền bỉ góp phần tạo nhiều chuyển biến tích cực...
Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.