Sinh viên Lào cách ly tập trung ở Hà Tĩnh: “Chúng em không bao giờ quên những ân tình này”

(Baohatinh.vn) - Em Outthaphone Kunya - sinh viên Lào đang cách ly ở ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh bày tỏ: “Chúng em biết ơn các anh bộ đội đã chăm lo chu đáo và không bao giờ quên những ân tình này".

Tại khu vực nhà bếp, bên những xoong, chảo, bát đũa và các vật dụng hậu cần, các chiến sỹ đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn trưa cho các sinh viên.

Sau những công việc bếp núc, những món ăn được các chiến sỹ nhanh chóng bày chia trên bàn theo từng ô gọn gàng, thơm phức. Bộ phận vận chuyển cũng nhanh chóng đóng gói và tập kết ngay ngắn để chuyển đến địa điểm cách ly.

Sinh viên Lào cách ly tập trung ở Hà Tĩnh: “Chúng em không bao giờ quên những ân tình này”

Mỗi người một phần việc, các chiến sỹ hậu cần chuẩn bị bữa ăn cho sinh viên ở khu cách ly.

Binh nhất Cao Văn Phụng (Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 841) - người đảm nhiệm bếp chính tâm sự: “Xác định rõ nhiệm vụ của người quân nhân, dù trong điều kiện, tình huống hay công việc gì, chúng tôi đều tận tâm, tận lực.

Với việc đảm nhận nấu hàng trăm suất ăn, chúng tôi đặt quyết tâm cao nhất nhằm có những bữa ăn đảm bảo kịp thời, vệ sinh an toàn thực phẩm và đầy đủ chất…”.

Sinh viên Lào cách ly tập trung ở Hà Tĩnh: “Chúng em không bao giờ quên những ân tình này”

Các bạn sinh viên Lào được chăm sóc chu đáo từng bữa cơm.

Thiếu tá Trần Xuân Đại - Trợ lý Hậu cần Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) chia sẻ: “Để đáp ứng đủ số lượng lương thực, thực phẩm cũng như đảm bảo an toàn, chất lượng, đơn vị đã vận dụng linh hoạt việc tìm kiếm, hợp đồng với các tổ chức, cá nhân cung ứng có uy tín, trách nhiệm; đặc biệt là sử dụng tối đa các sản phẩm được tăng gia sản xuất tại đơn vị.

Vì vậy, trong quá trình phục vụ, anh em luôn nhận được những tình cảm và sự động viên, khích lệ của những người thực hiện cách ly”.

Sinh viên Lào cách ly tập trung ở Hà Tĩnh: “Chúng em không bao giờ quên những ân tình này”

Thao Yengyang tranh thủ ôn bài trong thời gian cách ly để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. (Ảnh: NVCC)

Là một tình nguyện viên của Trường Đại học Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ hỗ trợ các chiến sỹ hậu cần, em Nguyễn Thị Diệu Linh - sinh viên K11 Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: "Chúng em rất khâm phục tình cảm và trách nhiệm của các anh bộ đội nên vui vẻ được đồng hành với các anh thực hiện nhiệm vụ quan trọng này”.

Em Outthaphone Kunya - sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Hà Tĩnh đang thực hiện cách ly bày tỏ: “Chúng em rất biết ơn Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là các anh bộ đội đã chăm lo những bữa cơm đều đặn, chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe chu đáo. Chúng em không bao giờ quên những ân tình này”.

Sinh viên Lào cách ly tập trung ở Hà Tĩnh: “Chúng em không bao giờ quên những ân tình này”

Bạn Outthaphone Kunya (bên trái) cùng các bạn sinh viên Lào bày tỏ lời cảm ơn tới các anh bộ đội.

Tại ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên và tổ hậu cần Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh đang ngày đêm làm nhiệm vụ phục vụ hậu cần cho hơn 700 du học sinh Lào thực hiện cách ly y tế.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên đã bố trí, phân công các lực lượng công an, y tế và bộ đội thường trực; phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ theo chức năng của mình để tiến hành các phần việc cụ thể, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Sinh viên Lào cách ly tập trung ở Hà Tĩnh: “Chúng em không bao giờ quên những ân tình này”

Trung tá Phan Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên, phụ trách điều hành khu cách ly quán triệt, giao nhiệm vụ cho bộ phận chốt chặn vòng ngoài.

Trung tá Phan Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên, phụ trách điều hành khu cách ly tại Trường Đại học Hà Tĩnh cho biết: “Khó khăn lớn nhất trong đợt cách ly lần này là việc phục vụ các em sinh viên nước bạn Lào; từ phong tục tập quán, đến các món ăn, thức uống.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự nghiên cứu, bố trí lực lượng, các yếu tố hậu cần hợp lí nên chất lượng phục vụ nhìn chung đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Hiện đã bước sang ngày thứ 18, mọi việc đều rất an toàn, suôn sẻ. Chúng tôi đang chờ lệnh của cấp trên để bàn giao các bạn sinh viên Lào trở lại học tập bình thường, đồng thời sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát gắn với hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.
Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP Hà Tĩnh tập trung chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện với những người lính có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ, luôn nêu cao tinh thần cống hiến, có khả năng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ấn tượng đẹp những ngày đầu quân ngũ

Ấn tượng đẹp những ngày đầu quân ngũ

Dẫu còn bỡ ngỡ nhưng những ngày đầu quân ngũ, 100 chiến sĩ mới tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phấn khởi, háo hức, tươi vui, tự tin trong mái nhà chung.
Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.