Lưu học sinh Lào yên tâm khi trở lại Hà Tĩnh học tập

(Baohatinh.vn) - Trở lại Hà Tĩnh học tập sau nhiều tháng mắc kẹt tại quê nhà do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều lưu học sinh Lào bày tỏ sự phấn khởi và yên tâm trên “quê hương thứ hai”...

Lưu học sinh Lào yên tâm khi trở lại Hà Tĩnh học tập

Lưu học sinh Lào VongSengDeuan Thitthida đang cách ly tại ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh. (Ảnh: NVCC)

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các lưu học sinh Lào bị kẹt lại ở quê nhà, không thể sang Việt Nam tiếp tục việc học mặc dù các cơ sở giáo dục hệ cao đẳng, đại học tại Hà Tĩnh đã mở lại các hoạt động từ đầu tháng 5/2020.

Giữa tháng 7, sau khi biết tin Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, đơn vị tổ chức thực hiện tiếp nhận, cách ly tập trung đối với lưu học sinh Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để học tập, nhiều sinh viên Lào cho biết cảm thấy rất vui mừng và đếm ngược từng ngày để được quay lại Việt Nam.

Bạn VongSengDeuan Thitthida (22 tuổi, sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hà Tĩnh) về Lào từ tháng 1 năm nay và bị kẹt lại ở quê nhà trong suốt 6 tháng do dịch Covid-19.

Thithida kể, sau khi dịch Covid-19 bùng phát, bản thân cô cảm thấy lo lắng, luôn theo dõi các thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh ở cả Lào và Việt Nam. Trong thời gian nghỉ ở nhà, Thithida vẫn nghiêm túc tham gia các lớp học online hàng tuần. Tuy nhiên, cô rất nóng lòng được quay trở lại giảng đường do năm nay đã là năm cuối nên mong sớm hoàn thành chương trình học và lấy bằng tốt nghiệp.

"Tính đến ngày 22/7, Lào đã trải qua 101 ngày liên tiếp không ghi nhận ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Tất cả 19 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được phát hiện tại Lào đều đã được chữa khỏi và xuất viện. Còn tại Việt Nam, cho đến hôm qua cũng đã trải qua 97 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Điều này cho thấy cả hai nước đều đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Những lưu học sinh như em vì thế cảm thấy rất vui và yên tâm khi được tạo điều kiện quay trở lại giảng đường học tập” - Thithida cho biết.

Cùng chung tâm trạng với Thithida là Thao Yengyang (sinh viên năm 4, chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, Trường Đại học Hà Tĩnh). Tối 17/7, Thao Yengyang cùng với hơn 400 lưu học sinh tới ký túc xá Đại học Hà Tĩnh sau chặng đường dài di chuyển bằng ôtô. Cảm giác mệt mỏi tan biến khi trước mắt cô là cả khu ký túc đầy đủ tiện nghi với nhiều biện pháp phòng dịch an toàn.

Lưu học sinh Lào yên tâm khi trở lại Hà Tĩnh học tập

Thao Yengyang tranh thủ ôn bài trong thời gian cách ly để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. (Ảnh: NVCC)

“Chúng em được bố trí phòng cách ly, mỗi người một giường riêng được trải sẵn chiếu, nệm... gọn gàng, sạch sẽ. Các anh, chị, thầy, cô trong lực lượng làm việc ở khu cách ly luôn ân cần, quan tâm, thường xuyên hỏi han và dặn dò chu đáo” - Yengyang bày tỏ.

Lưu học sinh Lào yên tâm khi trở lại Hà Tĩnh học tập

Các lưu học sinh Lào cảm động vì được các lực lượng làm việc tại khu cách ly bố trí chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh cho biết, mỗi ngày cô được phát đồ ăn 3 lần. Mỗi bữa ăn đều có đủ cơm, thịt, cá, rau, sữa, bánh mì, hoa quả tráng miệng. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày.

“Điều kiện sinh hoạt ở khu cách ly được đảm bảo và rất thoải mái. Các lưu học sinh như em cảm thấy rất yên tâm và biết ơn các cấp chính quyền Hà Tĩnh. Chúng em cũng thường bảo ban nhau nên giữ vệ sinh chung và thực hiện quy định cách ly một cách nghiêm túc”, Yengyang nói.

Lưu học sinh Lào yên tâm khi trở lại Hà Tĩnh học tập

Ngoài việc được bố trí chỗ ở, các lưu học sinh được cung cấp đồ ăn miễn phí và đo thân nhiệt hằng ngày. (Ảnh: NVCC).

Lưu học sinh 23 tuổi cho hay hiện cô đã kết thúc chương trình học. Trong thời gian cách ly, cô sẽ tranh thủ ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Ngày 17/7, Hà Tĩnh chính thức tiếp nhận và tổ chức cách ly 498 sinh viên Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Toàn bộ số sinh viên này được bố trí cách ly tập trung theo quy định tại khu ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh.

Dự kiến, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tiếp nhận hơn 1.300 sinh viên Lào nhập cảnh để học tập. Theo kế hoạch, những sinh viên nhập cảnh sẽ được tiếp nhận đưa về khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh và khu nhà ở công nhân của Mitraco tại thị xã Kỳ Anh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.