Cựu sinh viên Lào của Đại học Hà Tĩnh tìm được việc làm mơ ước ở Viêng Chăn

(Baohatinh.vn) - Trúng tuyển vào các vị trí quan trọng ở những công ty hàng đầu tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), các cựu sinh viên Đại học Hà Tĩnh luôn hướng về Hà Tĩnh với lòng biết ơn sâu sắc.

Cựu sinh viên Lào của Đại học Hà Tĩnh tìm được việc làm mơ ước ở Viêng Chăn

Một góc Trường Đại học Hà Tĩnh

Tháng 6, khi hoa phượng nở rực khắp các sân trường Hà Tĩnh cũng là lúc E Xay Nhả Xán (SN 1995), nhân viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Wattay (Viêng Chăn - Lào) bồi hồi nhớ về Hà Tĩnh. Nơi anh có 5 năm sinh sống và học tập.

E Xay tâm sự: “Thời gian đó luôn là những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Bởi với tôi, Trường Đại học Hà Tĩnh là nơi chắp cánh cho ước mơ và mảnh đất, con người Hà Tĩnh lưu giữ trong tôi những kỷ niệm thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Đặc biệt, tôi sẽ không bao giờ quên những ân tình, kiến thức mà thầy cô tại Trường Đại học Hà Tĩnh truyền lại, để tôi được thành công như ngày hôm nay...".

Cựu sinh viên Lào của Đại học Hà Tĩnh tìm được việc làm mơ ước ở Viêng Chăn

E Xay - cựu sinh viên ngành ngôn ngữ Anh (Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh). Ảnh: NVCC

E Xay sinh ra tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Năm 2013, E Xay sang Hà Tĩnh. Sau 1 năm học tiếng Việt, năm 2014, anh bắt đầu vào học ngành ngôn ngữ Anh (Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh). Năm 2018, sau khi tốt nghiệp, E Xay trở về Lào để tìm công việc.

Vượt qua nhiều đối thủ trong cuộc thi tuyển nhân viên gắt gao của Hãng hàng không Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Wattay (Viêng Chăn- Lào), E Xay đỗ vào vị trí Ground Staff (nhân viên mặt đất). Công việc của E Xay không chỉ là niềm mơ ước của nhiều bạn trẻ Lào mà còn của cả sinh viên Việt Nam.

Xa Hà Tĩnh 2 năm và thực hiện thành công ước mơ của mình, E Xay vẫn thường xuyên liên lạc với thầy cô và bạn bè ở Hà Tĩnh để hỏi thăm tình hình.

Cựu sinh viên Lào của Đại học Hà Tĩnh tìm được việc làm mơ ước ở Viêng Chăn

Xay Vong (thứ 2 bên phải sang) cùng các bạn sinh viên Lào, K7 ngành ngôn ngữ Anh trong lễ tốt nghiệp tháng 6/2018. Ảnh: NVCC

Xay Vong Phong Ya Hack (27 tuổi, sinh ra tại Bôlykhămxay), tốt nghiệp khóa 7 (2014-2018), ngành ngôn ngữ Anh (Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Hà Tĩnh). Nhờ năng lực chuyên ngành tốt, chỉ sau 2 năm, anh đã được tin tưởng cất nhắc lên chức vụ quản lý tại một công ty chuyên về cung cấp visa và dịch vụ dịch thuật tại Thủ đô Viêng Chăn.

Xay Vong cho biết: “Nhờ những kiến thức được đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh, tôi đã tìm được một công việc ổn định và đúng chuyên môn. Công ty SnP Visa and Translation Services tôi đang làm việc là một trong số ít công ty chuyên về cung cấp visa và dịch thuật lớn nhất ở Thủ đô Viêng Chăn".

Cựu sinh viên Lào của Đại học Hà Tĩnh tìm được việc làm mơ ước ở Viêng Chăn

Xay Vong đã lên kế hoạch đưa cả gia đình 6 người sang thăm Hà Tĩnh vào đầu năm 2021 (ảnh: NVCC).

Xay Vong nhớ lại: "Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là trận bão năm 2013. Đó là ngày đầu tiên tôi đến Hà Tĩnh và cũng là cơn bão đầu tiên trong đời mà tôi chứng kiến. Ngoài những trận gió khủng khiếp, nước ngập khắp nơi trong thành phố thì điều khiến tôi nhớ mãi đó là tình cảm của người dân Hà Tĩnh dành cho nhau và cho chúng tôi trong hoạn nạn”.

Theo Xay Vong, chính sau trận bão “đầu đời” đó, anh mới thực sự cảm nhận được sự thân thương của miền quê này sau những gì được nghe trước đó qua các kênh thông tin. Trong 5 năm sinh sống và học tập tại Hà Tĩnh, Xay Vong cũng kịp đi thăm thú và khám phá về các danh lam, thắng cảnh, như: biển Thiên Cầm, chùa Hương Tích… .

Cựu sinh viên Lào của Đại học Hà Tĩnh tìm được việc làm mơ ước ở Viêng Chăn

Trong quãng thời gian học tập, các cựu sinh viên Lào cũng tranh thủ du lịch khám phá quê hương Hà Tĩnh. (Trong ảnh: Nhóm sinh viên Lào tham quan biển Thiên Cầm).

Với Tom Phan Thả Vông Sa, (25 tuổi), hiện đang làm nhân viên biên dịch, phiên dịch tại công ty phát hành phim quốc tế lớn nhất Thủ đô Viêng Chăn (Lào), thì tấm bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh (Trường Đại học Hà Tĩnh) là chiếc “chìa khóa” để anh có vị trí làm việc như hiện tại.

Tom Phan cho biết: “Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi có nhiều lựa chọn để theo đuổi đam mê của mình là học tiếng Anh chuyên ngành. Nhưng tôi đã chọn Trường Đại học Hà Tĩnh vì 2 lý do: thứ nhất tôi tin tưởng vào năng lực đào tạo của trường, thứ 2 Bôlykhămxay quê tôi và Hà Tĩnh là 2 tỉnh kết nghĩa lâu năm. Tình cảm đó chúng tôi đã thường được nghe ông bà, bố mẹ và thầy cô nhắc đến rất nhiều từ khi còn nhỏ. Và cho đến bây giờ tôi nghĩ sự lựa chọn của mình hoàn toàn sáng suốt”.

Cựu sinh viên Lào của Đại học Hà Tĩnh tìm được việc làm mơ ước ở Viêng Chăn

Với Tom Phan, thời gian học tập tại Hà Tĩnh giúp anh cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt - Lào, đặc biệt là giữa Bôlykhămxay và Hà Tĩnh. Ảnh: NVCC

Sinh ra từ những miền quê Lào, nhưng E Xay, Xay Vong và Tom Phan đều có quãng thời gian sinh sống và học tập tại Hà Tĩnh. Trong lòng mỗi người đều xem Hà Tĩnh như quê hương thứ 2 của mình. Bởi nơi đây, không chỉ lưu giữ thanh xuân mà còn chắp cánh cho thành công của họ hôm nay.

Nói về dự định tương lai, cả 3 đều mong muốn sẽ quay về Hà Tĩnh một ngày gần nhất để được thăm lại biển Thiên Cầm, Thạch Hải, ăn kẹo Cu Đơ, bánh bèo, trò chuyện với những người dân thân thiện đã gặp… Và đặc biệt, thăm lại trường cũ, gặp gỡ thầy cô Trường Đại học Hà Tĩnh để bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

Riêng Xay Vong, anh đã lên kế hoạch đưa cả gia đình 6 người gồm ông bà, bố mẹ và em gái sang thăm Hà Tĩnh vào đầu năm 2021.

Chủ đề Người Hà Tĩnh ở nước ngoài

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.