"Tạm biệt vợ con, ngày mai anh lên đường..."

(Baohatinh.vn) - Ngày mai (26/2), tân binh Nguyễn Bá Sơn lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Anh là một trong 132 thanh niên Đức Thọ (Hà Tĩnh) thực hiện nghĩa vụ quân sự trong đợt này.

Tạm biệt vợ con, ngày mai anh lên đường...

Nguyễn Bá Sơn sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Anh Nguyễn Bá Sơn (SN 2002, xã Lâm Trung Thủy) làm quản lý tại Công ty CP Doha Cimex (Đồng Nai) chuyên cung cấp thiết bị tự động cho các nhà máy sản xuất gạch men với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Năm 2023, sau khi nhận lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của địa phương, anh đã xin nghỉ việc để về quê thực hiện các bước tham gia nghĩa vụ quân sự.

Tạm biệt vợ con, ngày mai anh lên đường...

Nguyễn Bá Sơn yên tâm lên đường khi có hậu phương vững chắc

Sơn cho biết: “Được đứng vào hàng ngũ quân đội không chỉ là cơ hội để rèn luyện bản thân trưởng thành hơn mà còn thể hiện trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc. Sau khi có kết quả trúng tuyển, em và gia đình vui lắm. Phải gác lại nhiều dự định cá nhân nhưng nhiệm vụ với đất nước là nhiệm vụ đáng tự hào nhất”.

Nguyễn Bá Sơn sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống yêu nước. Ông nội của Sơn là Nguyễn Xuân Hòe - từng tham gia chiến trường miền Nam, bị thương ở chiến trường Thừa Thiên Huế, sau khi bị thương ông đã phục viên trở về quê hương.

Năm 2022, anh Sơn xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Hồng Quý và nay có con nhỏ gần 1 tuổi. Ngày anh quyết định nghỉ làm để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc, gia đình nhỏ cũng có khá nhiều suy nghĩ. Nhưng rồi, tôn trọng với quyết định của chồng, chị Quý luôn đồng hành, sẻ chia.

Tạm biệt vợ con, ngày mai anh lên đường...

Anh Nguyễn Bá Sơn cùng con trai gần 1 tuổi.

Nền tảng gia đình cộng với sự tin tưởng, ủng hộ của người vợ đã tiếp thêm động lực để anh Sơn tình nguyện đứng vào hàng ngũ quân đội, trở thành người lính cụ Hồ và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày học tập, huấn luyện sắp tới.

"Bố mẹ, ông bà nội, ngoại 2 bên cũng đã động viên tôi nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Mọi việc như chăm cháu, động viên vợ con, lo toan việc nhà, bố mẹ hai bên sẽ giúp đỡ, vì thế tôi rất yên tâm. Tôi có sức trẻ và niềm tự hào để vững tâm bước vào môi trường quân đội "- Sơn cho biết thêm.

Không giấu được niềm xúc động, chị Nguyễn Thị Hồng Quý - vợ anh Sơn bày tỏ: “Tôi rất tự hào với sự lựa chọn của anh. Tôi sẽ cố gắng là hậu phương vững chắc để anh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với quê hương, đất nước”.

Được biết, công ty nơi Nguyễn Bá Sơn từng làm việc cũng đã tạo mọi điều kiện để anh nhập ngũ, đồng thời cam kết sau khi xuất ngũ nếu có nhu cầu công ty sẽ tiếp nhận trở lại làm việc.

Việc làm của Nguyễn Bá Sơn đã góp phần lan tỏa tinh thần, ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc. Xã Lâm Trung Thuỷ đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa tinh thần xung kích, tự giác của các bạn trẻ, qua đó giúp thanh niên trong độ tuổi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Ông Trần Văn Đài
Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Lâm Trung Thuỷ

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.