(Baohatinh.vn) - Qua kiểm tra ATVSTP tại một số di tích trên địa bàn Hà Tĩnh, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh phát hiện, tiêu hủy nhiều dược liệu, thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
Đoàn kiểm tra việc đảm bảo ATVSTP tại Đền Củi ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân
Tại khu vực chùa Hương Tích, đoàn phát hiện anh Phùng Văn Tuấn (sinh năm 1983, trú tỉnh Nam Định) kinh doanh 15,6 kg rễ hoàng sâm, 7,7 kg hạt sơn thù, 6kg củ bạch truật, 0,6 kg lá hoàng sâm nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng và tiến hành tiêu hủy theo quy định.
Trước đó, đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo ATVSTP tại khu di tích Đền Củi thuộc xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, phát hiện cơ sở sản xuất đặc sản bánh ngũ cốc - củ mài công nghệ Sài Gòn (ở địa bàn thôn 2) không đảm bảo quy định về phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, bao bì đóng gói thực phẩm. Theo đó, đã tiến hành lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.
Tiêu hủy một số dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ ở xã Xuân Hồng
Đoàn cũng phát hiện hộ bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1960, trú ở Thái Hồng, Thái Thụy, Thái Bình) kinh doanh một số dược liệu, thực phẩm ven đường gồm: Hồi hoa bách hợp 20kg, hồng sâm 50,2kg, thiên ma 44,5kg, mộc linh 7kg, một bao hạt màu đen 5kg không rõ tên, các loại lá khác 2kg với tổng trọng lượng là 128,7kg, giá trị trên 4 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được bất kì loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nên đoàn đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng và tiến hành thiêu hủy theo quy định.
Tại Hà Tĩnh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang ngày càng lan tỏa, những tin báo từ Nhân dân đã giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, qua đó giữ gìn bình yên cho từng khu dân cư.
Sau những vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên cả nước, Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách, tập trung kiểm tra các phương tiện hoạt động vào ban đêm.
Ghen tuông, nam giáo viên thể dục đã ghì cổ nữ nhân viên thư viện đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bế nạn nhân ra xe máy, phủ áo mưa lên thi thể rồi chở đến rẫy cà phê để phi tang.
Lợi dụng việc trúng đấu giá đất sét thu hồi từ dự án nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu, 1 người đàn ông ở Hà Tĩnh đã khai thác thêm đất tại khu vực gần đó để bán, thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng.
Chương trình huấn luyện nghiệp vụ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho người đứng đầu, thành viên đội PCCC&CNCH cơ sở và người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH trong các cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh.
Đơn vị chức năng đã thông báo nhiều lần nhưng hộ ông Dương Sơn (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) vẫn không chấp thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án nên đã áp dụng cưỡng chế theo quy định.
Cảng Hàng không quốc tế lại bị ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay sau khi điều hành bay tiếp nhận thông tin phát hiện 3 chiếc diều gắn đèn thả khu vực lân cận sân bay.
Cục Cảnh sát PCCC&CNCH giới thiệu một số nội dung cơ bản giúp các tổ chức, cá nhân trang bị phương tiện PCCC cho nhà, công trình sử dụng với mục đích để ô tô, xe máy.
Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về tình trạng biển báo, vạch kẻ đường tại một số vị trí chưa hợp lý, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II – Cục Đường bộ Việt Nam) đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, khắc phục.
Với gần 100 lần vi phạm giao thông trên cùng một tuyến đường, bị camera AI ghi nhận, tài xế Trần Minh B. bị CSGT Phú Thọ lập biên bản xử phạt 474,6 triệu đồng.
Ngay sau phản ánh của Báo&PTTH Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế Hương Sơn đã yêu cầu đơn vị vận hành bãi giữ xe khẩn trương chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Chiều tối 11/8, hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã 2 lần phải tạm dừng do phi công của một số hãng hàng không phát hiện máy bay không người lái (UAV) uy hiếp đến an toàn bay; các đơn vị quản lý, khai thác sân bay đã phải tạm dừng cất, hạ cánh…
Dù khu vực trước Trung tâm Y tế Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) có biển cấm dừng, đỗ xe, nhưng lâu nay, vỉa hè và lòng đường vẫn bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe thu phí.
Hướng tới "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhiều mô hình, cách làm hiệu quả ở Hà Tĩnh tiếp tục được phát huy, góp phần lan tỏa phong trào và củng cố thế trận an ninh từ cơ sở.
2 điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 qua xã Kỳ Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) đã được đóng lại nhằm hạn chế xung đột giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân.
Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Sau khi tẩu thoát một chặng đường dài hàng trăm cây số bằng xe ô tô chạy từ một xã miền núi ở TP Đồng Nai ra đến Khánh Hòa, đối tượng Võ Sỹ Nghĩa (SN 1980, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị truy chặn, bắt giữ tại một trạm thu phí đường bộ.
Viện KSND khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Khắc Ngọc (SN 1995, trú tại thôn Long Phú, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cảnh sát giao thông ghi nhận nhiều lỗi của tài xế lái xe đầu kéo kèm rơ moóc chở phế liệu, làm rơi vật sắc nhọn trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khiến hơn 100 ô tô thủng lốp.
Xe điện gấp gọn ngày càng được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vì nhiều tiện lợi. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện này đang được đặt ra.
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Quả bom được phát hiện ở trang trại của một hộ dân tại xã Kỳ Khang (tỉnh Hà Tĩnh), là loại bom nổ phá, dài 1,8 m, đường kính 35 cm, nặng khoảng 113 kg.
Hệ thống biển báo và vạch kẻ đường ở một số tuyến đường trên địa bàn Hà Tĩnh chưa được tổ chức đồng bộ, nơi thiếu, nơi thừa, nơi bất hợp lý, làm giảm hiệu quả điều tiết giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!