"Trở lại Cuba, chắc chắn tôi sẽ viết bài về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại"

(Baohatinh.vn) - “Cảm xúc của tôi khi đến Đồng Lộc không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là cảm giác đau nhói như đang nghe kể về sự hy sinh của một người thân" - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đã chia sẻ cảm xúc này với phóng viên Báo Hà Tĩnh.

Trong chuyến thăm Hà Tĩnh, ông Jorge Leganoa Alonso - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba đã đến tham quan Báo Hà Tĩnh. Trò chuyện với lãnh đạo, phóng viên Báo Hà Tĩnh, ông Jorge Leganoa Alonso đã nhắc đến mối quan hệ thân thiết Việt Nam - Cuba và chia sẻ những ấn tượng đẹp đẽ về vùng đất Hà Tĩnh cũng như sự xúc động sâu sắc khi đến thăm Ngã ba Đồng Lộc…

“Trở lại Cuba, chắc chắn tôi sẽ viết bài về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại”

Ông Jorge Leganoa Alonso (ngoài cùng bên trái) xúc động khi nghe câu chuyện hy sinh anh dũng của 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong Đồng Lộc... (Ảnh Quốc Tuấn)

Cuba và Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro xây dựng và dày công vun đắp. Đó là tài sản vô giá của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai quốc gia. Dân tộc Cuba và dân tộc Việt Nam có nhiều sự tương đồng, ở Cuba cũng có rất nhiều anh hùng đã chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong chuyến thăm Hà Tĩnh lần này, ông Jorge Leganoa Alonso đã được đến thăm Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại, được nghe những câu chuyện chiến đấu, hy sinh anh dũng của 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

“Trở lại Cuba, chắc chắn tôi sẽ viết bài về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại”

... và chụp ảnh lưu niệm tại Ngã ba Đồng Lộc... (Ảnh Quốc Tuấn)

“Tôi biết Việt Nam là một dân tộc anh hùng và càng ngưỡng mộ hơn khi ở đây có rất nhiều nữ anh hùng. Cảm xúc của tôi khi đến Đồng Lộc không chỉ là sự ngưỡng mộ mà còn là cảm giác đau nhói như đang nghe kể về sự hy sinh của một người thân. Đó cũng chính là giây phút tôi cảm nhận được rõ nhất sự tương đồng cũng như mối quan hệ anh em sâu sắc của dân tộc mình với dân tộc Việt Nam.

Điều kỳ lạ là khi đứng trước Khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, tôi có một cảm giác như khi đang đứng trước linh cữu của Chủ tịch Fidel Casto trong phút giây tiễn biệt Người. Tôi là một trong những nhà báo vinh sự được chứng kiến lễ truy điệu của Chủ tịch. Tôi biết rằng luôn có một Việt Nam ở Cuba và luôn có một Cuba hiện hữu ở Việt Nam” - ông Jorge Leganoa Alonso chia sẻ.

Ở quận Play-gia, Thủ đô La Habana có một ngôi trường tiểu học mang tên nữ anh hùng Võ Thị Thắng. Trường được thành lập năm 1968, là bằng chứng về tình cảm của dân tộc Cuba dành cho dân tộc Việt Nam, là cách để Cuba lưu giữ lại những di sản tinh thần sâu sắc về mối quan hệ ngoại giao giữa hai đất nước.

Trong một không gian trang trọng của trường, nhiều hình ảnh, hiện vật về Việt Nam đã được trưng bày, đặc biệt là bức ảnh chị Võ Thị Thắng với “nụ cười chiến thắng”. Một phần lịch sử Việt Nam đã được nhà trường đưa vào chương trình giáo dục nhằm khắc sâu hơn những bài học lịch sử sâu sắc của hai dân tộc và giáo dục tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

“Trở lại Cuba, chắc chắn tôi sẽ viết bài về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại”

Ông Jorge Leganoa Alonso chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh về nỗi xúc động của mình khi đến Hà Tĩnh, nhất là Ngã ba Đồng Lộc. (Ảnh: Đình Nhất)

Mỗi ngày, trên đường đến nhiệm sở, ông Jorge Leganoa Alonso đều đi qua ngôi trường mang tên nữ anh hùng của Việt Nam. Bởi vậy, luôn có một Việt Nam hiện hữu trong tâm hồn ông với sự ngưỡng mộ sâu sắc. Và trong chuyến thăm Hà Tĩnh, tình cảm đó càng nồng đượm hơn khi ông được “gặp gỡ” với những nữ anh hùng dân tộc tại Ngã ba Đồng Lộc, được nghe những câu chuyện hy sinh xúc động của các chị.

“Trở lại Cuba, chắc chắn tôi sẽ viết bài về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại”

Tại cơ quan Báo Hà Tĩnh, Phó Tổng biên tập Bùi Minh Huệ cũng đã trao tặng ông Jorge Leganoa Alonso cuốn sách Trái tim Đồng Lộc. (Ảnh: Đình Nhất)

Ông Jorge Leganoa Alonso cũng tỏ ra tiếc nuối khi không có hình ảnh về Trường Tiểu học Võ Thị Thắng ở La Habana để cho chúng tôi xem nhưng ông khẳng định, đó là một ngôi trường gần gũi, hiện đại, thắm đượm tình anh em Việt Nam – Cuba với dòng tên Võ Thị Thắng ngay trên cổng. Ở đó, trẻ em luôn được nhắc nhớ về mối tình keo sơn giữa 2 dân tộc cũng như những bài học lịch sử sâu sắc từ người nữ anh hùng của đất nước Việt Nam.

Trong những ngày ít ỏi lưu lại ở Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Cuba và đoàn nhà báo Cuba rất vui vì được đón nhận sự nồng hậu của người dân Hà Tĩnh, được thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị Hà Tĩnh. Những người dân lao động dáng vẻ vất vả nhưng rất cởi mở, thân thiện với người nước ngoài. Khi biết khách là đoàn nhà báo Cuba, họ cùng hô vang: "Cuba, Fldel Castro!". Ông và các đồng nghiệp rất cảm động.

“Khi chưa đến Hà Tĩnh, tôi chỉ biết đó là một tỉnh ở miền Trung Việt Nam, nhưng khi đến đây, được thăm Ngã ba Đồng Lộc, thăm làng quê Hà Tĩnh, được những người bạn đón tiếp, tôi cảm nhận đây là một vùng đất mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa. Đến Hà Tĩnh với cảm giác như trở về nhà của mình. Tôi thấy thành phố Hà Tĩnh đang là một thành phố năng động và phát triển. Trở lại Cuba, chắc chắn tôi sẽ viết bài về Hà Tĩnh, về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại để người dân đất nước tôi hiểu rõ hơn về những nữ anh hùng của dân tộc anh em” – ông Jorge Leganoa Alonso cho biết thêm.

Đọc thêm

Chuyện về người đội trưởng cảm tử quân của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

Chuyện về trung đội trưởng cảm tử quân của Xô Viết Nghệ Tĩnh

Cả cuộc đời dấn thân cho lý tưởng cách mạng, Nguyễn Em Cầm - người chiến sỹ kiên trung của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại cho quê hương, dòng họ một di sản vô giá. Đó là tinh thần đấu tranh bất khuất, lòng son sắt với Đảng, với dân tộc. Những giá trị ấy được thế hệ con cháu tiếp nối và tỏa sáng cho đến hôm nay.
Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Nhạc trưởng của những "bản hòa tấu" văn hóa quê hương

Trong những năm gần đây, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh được đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh ghi nhận bởi các chương trình nghệ thuật để lại nhiều dấu ấn. Góp phần làm nên những thành công ấy, có sự đóng góp lớn của nhạc sỹ Trần Quốc Dũng - Trưởng phòng Nghệ thuật biểu diễn.
Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Biển mây bồng bềnh nơi đại ngàn Hà Tĩnh

Sớm tinh mơ, vùng đồi rừng Hà Tĩnh có một vẻ đẹp khác lạ với biển mây bồng bềnh trải dài bất tận. Khung cảnh ấy vừa hùng vĩ vừa nên thơ khiến bất kỳ ai có dịp chứng kiến đều ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh.
“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thôn Khoai Vạc - rực vàng mùa bưởi chín

Thời điểm này, về thôn Khoai Vạc, xã Hương Phố (Hà Tĩnh), chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn hương vị ngọt ngào của những vườn bưởi trĩu cành, để thấy bức tranh nông thôn mới trù phú, vui tươi.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Sục sôi khí thế cách mạng "thà chết không chịu làm nô lệ"

Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
 Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Vị ngọt từ nghề nuôi ong du mục

Tận dụng nguồn nguyên liệu từ cây tràm, trong những năm gần đây nhiều hộ nuôi ong du mục đã di chuyển đàn ong của mình về dưới những cánh rừng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Trải nghiệm mùa hoa sen bên làng biển

Tới Đồng Múc (thôn Quang Mỹ, xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), du khách được chèo thuyền len qua những dải lá xanh mướt, hái những bông sen căng tròn, hít hà hương thơm thanh khiết giữa trời thu...
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.