Từ chuyện đuối nước trẻ em ở Hà Tĩnh: Tránh để đến hẹn... lại lo!

(Baohatinh.vn) - Đuối nước mùa hè chưa bao giờ là chuyện cũ. Việc tăng cường cảnh báo nguy cơ đuối nước ngay từ thời điểm này cho người dân Hà Tĩnh là rất cần thiết nhằm hạn chế những câu chuyện thương tâm.

Hà Tĩnh mới bắt đầu bằng một đợt nắng nóng vài ba ngày, thế nhưng, tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của một em học sinh lớp 9.

Từ chuyện đuối nước trẻ em ở Hà Tĩnh: Tránh để đến hẹn... lại lo!

Lực lượng chức năng tìm kiếm em N.L.M đêm 1/4/2021.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h40 phút ngày 1/4/2021, nhóm học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Lộc - thị trấn Đồng Lộc rủ nhau xuống tắm ở hồ điều tiết nước đồng Cửa Ao (thuộc thôn Quần Ngọc - xã Khánh Vĩnh Yên - Can Lộc). Trong lúc bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia của hồ, nhóm bạn không thấy em N.L.M. (học sinh Lớp 9B - Trường THCS Đồng Lộc) nên đã tìm kiếm và báo tin về gia đình.

Sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm, đêm 1/4, thi thể em M. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng. Được biết, khu vực hồ điều tiết nước - nơi xảy ra sự việc, thường xuyên có đông người dân xuống tắm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo báo cáo của ngành chức năng, từ đầu năm 2021 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 2 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước. Để kịp thời ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc xẩy ra, ngành LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 1621/UBND-VX ngày 22/3/2021 về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em và tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Từ chuyện đuối nước trẻ em ở Hà Tĩnh: Tránh để đến hẹn... lại lo!

Bước vào mùa nắng nóng, trẻ em thường rủ nhau đi tắm ở các ao, hồ, sông, suối nên rất cần sự kiểm soát của người lớn để phòng tránh nguy cơ đuối nước.

Ngành LĐ-TB&XH đồng thời bắt đầu triển khai các hoạt động nằm trong chương trình phối hợp thường niên với các ngành Giáo dục & Đào tạo, Công an, Tỉnh đoàn trong phòng chống đuối nước nói riêng, tai nạn thương tích nói chung cho trẻ em.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ tăng cường tổ chức các buổi truyền thông tại trường học, phát tờ rơi hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn; đến tận các gia đình tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người lớn trong việc quản lý, bảo vệ con em khỏi các nguy cơ khi bước vào hè...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cho biết: “Phòng chống đuối nước cho trẻ em được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, nhiều trường học tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức như bảng tin, hệ thống tuyên truyền trực quan, loa phát thanh măng non, sinh hoạt ngoại khóa. Thời gian tới, các cơ sở đoàn đội cũng sẽ cắm biển cảnh báo tại khu vực sông suối, nước sâu nguy hiểm".

Từ chuyện đuối nước trẻ em ở Hà Tĩnh: Tránh để đến hẹn... lại lo!

Bơi là kỹ năng cần thiết phải trang bị cho trẻ. (trong ảnh: giờ học bơi của thầy Hồ Anh Bảo và các học trò tại thành phố Hà Tĩnh).

Bên cạnh công tác tuyên truyền thì vấn đề trang bị kỹ năng bơi cho trẻ em là điều vô cùng cấp thiết. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã có kế hoạch huy động nguồn lực để tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí, xây dựng bể bơi cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng có nguy cơ đuối nước cao.

Các cấp ngành luôn chủ động các phương án tuyên truyền, phòng chống đuối nước, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là ý thức, kỹ năng tự bảo vệ của gia đình và chính các em.

Thầy Hồ Anh Bảo - giáo viên thể dục Trường THCS Đại Nài (TP Hà Tĩnh) cho rằng: “Phụ huynh nên trang bị kỹ năng bơi cho con càng sớm càng tốt. Khi trẻ biết bơi, không những nguy cơ đuối nước giảm đi đáng kể mà nếu được dạy những thao tác cứu đuối bài bản, đúng kỹ thuật, một đứa trẻ biết bơi còn có thể hỗ trợ bạn trong những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, kể cả khi con biết bơi thì phụ huynh cũng không nên lơ là việc quản lý, giám sát để bảo vệ trẻ trước nguy cơ đuối nước, đặc biệt là khi mùa hè đang đến gần”.

Mùa hè đến cùng với dự báo về những đợt nắng nóng kéo dài. Ở nhiều vùng quê, mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn mang tâm lý chủ quan, coi thường. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cần tích cực phối hợp cùng các ngành, đơn vị liên quan để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, tăng cường giám sát, cảnh báo ở các khu vực có nguy cơ đuối nước.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Kè biển Cẩm Nhượng bị khoét "hàm ếch"

Sau bão lớn và triều cường từ tháng 9 đến nay, kè biển Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) lại bị khoét "hàm ếch", sụt lún, đối mặt nguy cơ “thất thủ” và đe đọa đời sống dân sinh.
 Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Cát phủ đường, bụi phủ mắt

Mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua, liên tục bị cát xây dựng phủ dày, gây bụi mù, trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Vì sao nhiều khu xử lý rác “tê liệt”?

Nhiều khu xử lý rác trên địa bàn Hà Tĩnh đang rơi vào tình trạng quá tải, ngưng trệ. Việc ô nhiễm kéo dài cùng hàng loạt bất cập trong quản lý, vận hành khiến môi trường và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Nhiều tuyến đường dân sinh "kêu cứu"

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, hàng trăm km đường dân sinh tại Hà Tĩnh bị hư hỏng nghiêm trọng, trong đó, nhiều tuyến là huyết mạch của địa phương.
Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Khu dân cư “nhiều không” ở đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Nhiều hộ dân ở tổ liên gia số 6, thuộc TDP Thuận Hồng (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh đường đất lầy lội, không điện chiếu sáng, không có điểm đấu nối nước sạch, không hệ thống thoát nước…
Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Nơm nớp khi qua cầu gần 50 năm tuổi

Cầu 26/3 nằm trên địa bàn thôn Lĩnh Sơn (Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) đã có gần nửa thế kỷ sử dụng, hiện xuống cấp nghiêm trọng với mặt cầu bong tróc, lan can gãy đổ và mố cầu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà...

Bờ sông Rào Nổ đoạn chảy qua thôn 10, xã Hương Bình bị sạt lở nghiêm trọng. Sông “nuốt” đất, áp sát móng nhà, khiến nhiều hộ dân sống hai bên bờ sông lo lắng, bất an.
Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Podcast tản văn: Dịu dàng Tháng Mười một

Tháng Mười một đứng giữa ranh giới của cuối thu và chớm đông. Trong khoảnh khắc giao mùa tĩnh lặng ấy, ta như cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của không gian và lòng biết ơn đang lan tỏa.
Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Podcast: Tản văn "Người thầy đầu tiên"

Dù cuộc sống có bao thay đổi, thì tình cảm thầy trò và lòng biết ơn đối với những người đã gieo biết bao hạt giống tâm hồn vẫn là điều thiêng liêng nhất, không bao giờ thay đổi.
Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

Podcast tản văn: Thầy giáo Bảo của tôi

"Thầy giáo Bảo của tôi" của tác giả Nguyễn Bá Thuyết không chỉ là một trang hồi ức cá nhân mà còn là khúc ca tri ân sâu sắc gửi đến những người thầy thuở trước.
Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Mòn mỏi chờ mương thoát nước bên QL 12C

Hơn 20 năm kể từ ngày hoàn thành, tuyến Quốc lộ 12C qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vẫn chưa có được một hệ thống mương thoát nước đồng bộ, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.
Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Nỗi buồn "đường đất" ở Hà Linh

Dù có cơ chế hỗ trợ xi măng bê tông hóa đường giao thông nhưng do khó khăn trong huy động nguồn đối ứng từ Nhân dân nên xã Hà Linh (Hà Linh) vẫn còn nhiều tuyến đường trục thôn là đường đất.