Vệ sinh nhà sau lũ, người đàn ông rơi xuống giếng tử vong

(Baohatinh.vn) - Trong lúc múc nước để vệ sinh nhà cửa sau lũ, do bất cẩn nên một người đàn ông ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã rơi xuống giếng tử vong.

Vệ sinh nhà sau lũ, người đàn ông rơi xuống giếng tử vong

Sau khi nhận được tin bố mất hai người con trai ông Toàn đang công tác xa nhà đã kịp về chịu tang

Lãnh đạo xã Quang Vĩnh cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn do đuối nước.

Vào khoảng 9h sáng ngày 1/11/2020, ông Phạm Quang Toàn (SN 1971, trú tại thôn Đại Quang, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ) múc nước giếng để vệ sinh nhà cửa sau khi nước lũ rút.

Vì bất cẩn nên ông Toản không may rơi xuống giếng tử vong. Do ở nhà một mình nên khi rơi xuống giếng không ai biết, đến tối cùng ngày hàng xóm mới phát hiện và vớt được lên nhưng nạn nhân đã tử vong. Được biết nạn nhân sống 1 mình, con cái đều đi làm ăn xa.

Vệ sinh nhà sau lũ, người đàn ông rơi xuống giếng tử vong

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Biết tin, chính quyền, đoàn thể huyện Đức Thọ đã đến thăm hỏi, chia buồn và trích quỹ cứu trợ hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

5 chú tiểu bị bạo hành rời chùa Bầu

Bốn chú tiểu sau khi bị bạo hành ở chùa Bầu đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội và cháu còn lại được người thân đón về nhà chăm sóc.
Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Chủ quan trên đường làng, hiểm họa cận kề

Tâm lý chủ quan trên đường nông thôn ở Hà Tĩnh đang khiến nhiều người xem nhẹ an toàn giao thông, dần biến những vi phạm thành thói quen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!