Xây dựng nếp sống văn minh từ việc hoả táng người quá cố

(Baohatinh.vn) - Cẩm Vịnh là địa phương đầu tiên của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vận động người dân thực hiện hình thức hỏa táng người quá cố, qua đó xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Nằm giáp TP Hà Tĩnh, xã ven đô Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) đang đối mặt với tình trạng ngày càng thu hẹp quỹ đất để an táng cho người quá cố.

Theo thống kê, toàn xã hiện có 4 nghĩa trang với tổng diện tích trên 18 ha. Hơn 10 năm trở lại đây, các nghĩa trang trên địa bàn không được quy hoạch mở rộng. Trong khi đó, bình quân mỗi năm, toàn xã ước có khoảng 30 - 40 người từ trần nên diện tích đất để an táng người quá cố đã “eo” lại càng “hẹp”.

9339.jpg
Nghĩa trang 3 thôn: Tam Đồng, Đông Hạ, Đông Vịnh của xã Cẩm Vịnh quỹ đất ngày càng thu hẹp.

Ông Bùi Đức Hồng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết: “Để giảm sức ép về quỹ đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từ năm 2021 đến nay, trong các cuộc họp của Đảng ủy, HĐND, UBND, xã tập trung tuyên truyền để người dân lựa chọn hình thức hỏa táng cho người vừa qua đời. Hình thức này không phải qua cải táng nên tiết kiệm chi phí, sạch sẽ, văn minh, không ảnh hưởng đến đời sống tâm linh...”.

Là một trong những gia đình đầu tiên ở xã Cẩm Vịnh thực hiện hình thức hỏa táng người thân khi qua đời, bà Nguyễn Thị Tỷ ở thôn Yên Khánh chia sẻ: “Mẹ chồng tôi mất đến nay đã gần 1 năm rưỡi. Trước khi mất, mẹ có dặn dò con cháu lựa chọn hình thức hỏa táng. Bởi vậy, khi làm đám tang cho mẹ, anh em, con cháu không khó để đưa ra quyết định. Theo phong tục của địa phương, nếu địa táng thì sau đó gia đình phải sang tiểu cho người quá cố. Tôi thấy hình thức hỏa táng rất văn minh và tiến bộ”.

9319.jpg
Bà Nguyễn Thị Tỷ ở thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh chia sẻ về di nguyện hỏa táng khi qua đời của mẹ chồng.

Từ những gia đình tiên phong triển khai, đến nay, toàn xã Cẩm Vịnh đã có 9 gia đình ở 5 thôn: Yên Khánh, Đông Hạ, Ngụ Quế, Ngụ Phúc, Tam Trung lựa chọn hình thức hỏa táng người quá cố.

Tang lễ ông Nguyễn Hữu Ng... (thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh) mới qua hơn 100 ngày nên người thân của ông vẫn còn nhiều niềm thương nhớ với người quá cố. Ông Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ: “Mong muốn của cha tôi trước khi qua đời là được hỏa táng, thế nhưng, để thực hiện điều đó, chúng tôi phải quyết tâm rất lớn bởi dù sao hình thức này vẫn còn mới mẻ trong cộng đồng. Vì hỏa táng, không còn sợ hơi lạnh nên đám tang của cha rất đông người dân đến phúng viếng. Chúng tôi cũng an lòng hơn khi chứng kiến sự chu đáo, chuyên nghiệp của đài hóa thân hoàn vũ Phúc Lạc Viên”.

9324.jpg
Ông Nguyễn Hữu Hùng (người bên trái) chia sẻ về di nguyện của cha mình.

Được biết, toàn bộ chi phí cho dịch vụ hỏa táng hiện khoảng 9 triệu đồng. Hiện nay, UBND xã Cẩm Vịnh đang kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để thành lập quỹ hỗ trợ kinh phí cho việc hỏa táng người quá cố nhằm khuyến khích người dân nhân rộng mô hình.

Cùng với việc xây dựng chính sách hỗ trợ, chính quyền địa phương cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền cho người cao tuổi hiểu rõ: việc hỏa táng không ảnh hưởng đến tâm linh, không đi ngược với truyền thống đạo lý, vừa nhanh gọn, đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm quỹ đất, lại không phải cải táng… Những lần tham gia đưa tiễn người quá cố đến nơi thực hiện hỏa táng, được “mắt thấy, tai nghe” nét văn minh của hình thức này nên người dân xã Cẩm Vịnh ngày càng nhận thức được những điều tích cực; từ đó thay đổi nhận thức và thói quen, dần tạo thành nếp sống mới trong cộng đồng dân cư tại địa phương.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền để người dân tổ chức hỏa táng cho người quá cố thay địa táng truyền thống. Trong đó, xã Cẩm Vịnh là địa phương tiên phong triển khai với tỷ lệ cao nhất toàn huyện.

Thời gian tới, Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường sẽ tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phổ biến, nhân rộng mô hình ở các xã, thị trấn trên toàn huyện để góp phần xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại trong cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng VH-TT huyện Cẩm Xuyên

Đọc thêm

Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.
“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

“Rẽ ngang” ngành kỹ thuật, nữ sinh Hà Tĩnh tỏa sáng với giải thưởng khoa học toàn quốc

Mạnh dạn bước vào lĩnh vực kỹ thuật – nơi vốn được xem là “lãnh địa của nam sinh”, nữ sinh Nguyễn Thị Khánh Diệu (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tìm thấy đam mê, khẳng định năng lực và ghi dấu ấn riêng của mình khi xuất sắc đạt Giải thưởng “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”.
80 năm tỏa sáng “ngọn đèn” đất học Hà Tĩnh

80 năm tỏa sáng “ngọn đèn” đất học Hà Tĩnh

Từ mái lá đơn sơ năm 1945 đến ngôi trường rực sáng hôm nay, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh) đã đi qua 80 năm bền bỉ kiến tạo tri thức và giá trị nhân văn. Ngọn lửa được thắp từ những người thầy đầu tiên nay vẫn sáng rỡ như linh hồn của đất học Hà Tĩnh.
Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Buổi tọa đàm góp phần khẳng định vai trò, ý nghĩa của sách đối với cuộc sống đồng thời khơi dậy tình yêu, niềm đam mê đọc sách ở lứa tuổi học sinh trong kỷ nguyên số.
Khi bạo lực học đường vượt ngưỡng "đánh nhau"

Khi bạo lực học đường vượt ngưỡng "đánh nhau"

Bạo lực học đường ngày càng có xu hướng gia tăng với mức độ nghiêm trọng hơn, thậm chí có vụ việc nạn nhân đã tử vong. Điều này đặt ra những dấu hỏi trong cách giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội.
Lớp học “không khoảng cách” nơi vùng cao

Lớp học “không khoảng cách” nơi vùng cao

Tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa ở Hà Tĩnh, nhiều lớp học trực tuyến môn Tiếng Anh và Tin học được triển khai hiệu quả, mở ra cơ hội học tập thuận lợi và bình đẳng hơn cho học sinh.