12 năm mòn mỏi chờ tiền cấp dưỡng theo bản án tòa tuyên

(Baohatinh.vn) - Đã gần 12 năm kể từ ngày anh Trần Văn Dũng (SN 1984, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) qua đời do tai nạn giao thông, cháu Trần Văn Giáp (con của anh Dũng) vẫn chưa nhận được tiền cấp dưỡng theo bản án Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã tuyên.

12 năm mòn mỏi chờ tiền cấp dưỡng theo bản án tòa tuyên

Gần 12 trôi qua, cháu Trần Văn Giáp chưa nhận được trợ cấp từ anh Vũ Anh Tuấn - người gây ra tai nạn khiến cho bố của cháu là anh Trần Văn Dũng tử vong. (Trong ảnh: Ông Trần Xuân Sương và cháu Giáp trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh).

Ngày 22/2/2008, Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy tiến hành xét xử công khai vụ án về tranh chấp yêu cầu cấp dưỡng của chị Võ Thị Mai (SN 1983, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên). Trong đơn khởi kiện, chị Võ Thị Mai trình bày: Anh Vũ Anh Tuấn (SN 1983, xã Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình) lái xe cho Công ty Vận tải Thương mại Trường Hưng, vào ngày 26/11/2006 gây tại nạn giao thông khiến chồng chị là anh Trần Văn Dũng tử vong. Khi anh Dũng qua đời, chị Mai đang mang thai, đến ngày 1/8/2007, chị sinh con. Sau khi sinh con, chị Mai yêu cầu anh Tuấn Anh phải cấp dưỡng nuôi con cho chị, với mức mỗi tháng 250 ngàn đồng từ khi cháu bé chào đời đến thành niên.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy đã tuyên xử buộc anh Vũ Anh Tuấn cấp dưỡng cho con của chị Võ Thị Mai là cháu Trần Văn Giáp (SN 2007) mỗi tháng 250 ngàn đồng tính từ tháng 8/2007 đến khi cháu Giáp thành niên.

12 năm mòn mỏi chờ tiền cấp dưỡng theo bản án tòa tuyên

Nội dung bản án ngày 22/2/2008 của Tòa án Nhân dân huyện Thái Thụy xử: Buộc anh Vũ Anh Tuấn cấp dưỡng cho cháu Trần Văn Giáp.

Tuy vậy, sau một thời gian không thấy anh Vũ Anh Tuấn thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu Giáp, tháng 9/2008, chị Mai và ông Trần Xuân Sương (bố của anh Dũng) đã làm đơn gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thái Thụy. Tuy nhiên, thời điểm đó, đơn vị này có quyết định trả lại đơn yêu cầu của gia đình chị Mai với lý do người thi hành án là anh Vũ Anh Tuấn không có tài sản để thi hành án.

Vậy là, từ đó đến nay gần 12 năm, cháu Trần Văn Giáp vẫn chưa hề nhận được bất kỳ khoản cấp dưỡng nào đến từ anh Vũ Anh Tuấn, mặc cho bản án đã được tòa tuyên, trách nhiệm của anh Tuấn được tòa nêu rõ.

Để đòi hỏi quyền lợi cho người cháu của mình, ông Trần Xuân Sương (bố của anh Trần Văn Dũng) đã nhiều lần lặn lội ra Thái Bình nhưng đều không thể gặp được anh Vũ Anh Tuấn.

“Việc đòi hỏi anh Vũ Anh Tuấn thực hiện quyền cấp dưỡng ở đây không chỉ vì số tiền mà quan trọng là sự an ủi đối với vong linh con trai tôi, trách nhiệm của anh Tuấn đối với cháu của tôi – người đã bị mất đi cha của mình khi đang còn trong bụng mẹ. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm có hướng giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cháu Giáp và gia đình chúng tôi ” – ông Trần Xuân Sương mong mỏi.

Ngày 26/11/2006, xe đầu kéo mang BKS 29L-5118 kéo rơ móc BKS 51R-0974 do lái xe Vũ Tuấn Anh (xã Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển lưu thông trên QL 1A đoạn đi qua xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) gây tai nạn giao thông với xe máy mang BKS 38H6-5946 do anh Trần Văn Dũng (SN 1984, thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Dũng qua đời. Thời điểm đó, vợ của anh Dũng là chị Võ Thị Mai đang mang thai.

Sau khi xác nhận nguyên nhân vụ án, tại phiên sơ thẩm ngày 12/2/2007, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã tuyên lái xe Vũ Anh Tuấn phạm tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, tuyên phạt bị cáo Tuấn 18 tháng tù cho hưởng án treo. Tại phiên phúc thẩm ngày 16/4/2007 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Xuyên vẫn được giữ nguyên. Đối với khoản cấp dưỡng nuôi con, tòa án giành quyền khởi kiện cho chị Võ Thị Mai sau khi chị sinh con.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Cướp điện thoại của người bán vé số tàn tật

Tối 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa truy xét và bắt giữ Nguyễn Thị Bích (SN 1981, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh). Đối tượng này nhẫn tâm cướp giật tài sản của người đàn ông tàn tật, ngồi xe lăn bán vé số dạo.
Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Khởi tố, bắt giữ chủ tài khoản Tiktok 'Tàng Keng Ông Trùm'

Ngày 25/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Bắt giữ bố dượng nghi bạo hành bé gái lớp 5

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

“Chất thép” và bản lĩnh của nữ kiểm sát viên

Với tinh thần tận tụy, cầu thị và bản lĩnh vững vàng, nữ Kiểm sát viên Nguyễn Nữ Giang Anh (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) luôn kiên định theo đuổi sự thật khách quan trong mọi vụ án.
Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 15

Không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe kéo tự chế, cơi nới mái che, dừng xe trên lòng lề đường để mua bán… là thực trạng xảy ra trên tuyến QL15 đoạn từ xã Đồng Lộc đến xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh).
Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt

Ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.
“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

“Cả giận mất khôn” và những bài học đắt giá

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhiều người đã tự đẩy mình vào vòng lao lý, thậm chí gây ra án mạng thương tâm để rồi phải nhận những bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.