“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

(Baohatinh.vn) - Mặc dù Hương Khê (Hà Tĩnh) đón nhận không ít trận lũ lớn trong thời gian vừa qua, song, nhờ tinh thần chủ động ứng phó từ mỗi người dân, gia đình nên thiệt hại được hạn chế tối đa, thành quả lao động được bảo vệ.

Sống trong vùng thấp trũng, năm nào gia đình ông Hoàng Xuân Linh (thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ) cũng bị ngập lụt. Bởi thế, những năm gần đây, gia đình ông đầu tư làm 2 bè nổi, 2 chiếc thuyền nốc để chủ động ứng phó với lũ lụt.

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

Sẵn sàng ứng phó với lũ, ông Hoàng Xuân Linh làm nhà bè để di dời nông sản...

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

... và thuyền nốc để di chuyển trong lũ.

Ông Linh cho biết: “Không riêng gia đình tôi mà cả thôn nhà nào cũng luôn trong “trạng thái” sẵn sàng như vậy cả. Mùa thu hoạch về, nông sản được cất sẵn ở trên nhà vượt lũ, nhà bè. Đến mùa lũ, khi có thông tin của thôn từ loa phát thanh thì chúng tôi đưa trâu, bò đến nơi cao như đồi, núi. Các vật dụng, tài sản được đưa lên cao. Nhờ đó, dù năm nay nước lũ lên cao nhưng thiệt hại trực tiếp về tài sản của gia đình là không đáng kể”.

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

Đồ dùng gia đình được đưa lên cao.

Tương tự, thôn 7, xã Hương Thuỷ là một trong những địa phương thấp trũng nhất của xã cũng như huyện Hương Khê. Mỗi khi mưa lớn, cả thôn hầu như bị cô lập. Vì vậy, ở đây nhà nào cũng đóng sẵn một chiếc thuyền nốc.

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

Sách, vở của các em học sinh cũng được người dân chủ động cất trên mái nhà.

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

Người dân thôn 7, xã Hương Thuỷ làm chuồng kiên cố trên đồi cao để tránh lũ cho gia súc.

Theo ông Nguyễn Đắc Nội - Bí thư thôn 7: Tại đồi Đá Dựng – nơi cao nhất thôn được người dân dựng các nhà tạm để làm nơi ở cho trâu, bò khi lũ về. Còn nông sản sẽ được cất sẵn lên cao từ khi thu hoạch. Riêng nhà tôi phần mái nhà cũng được tận dụng làm chạn để cất trữ lúa. Chúng tôi làm sẵn một cái ròng rọc để việc đưa nông sản lên cao thuận lợi hơn. Năm nay, gia đình có hơn 2 tấn lúa, ngô, lạc, đậu đã được cất gọn gàng trên cao từ sớm.

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

Ông Nguyễn Đắc Nội làm sẵn ròng rọc để đưa nông sản lên cất trữ trên mái nhà.

Khi có công điện về ứng phó lũ lụt của cấp trên, thôn vừa thông báo qua loa phát thanh vừa thông báo đến tận nhà người dân để họ di dời tài sản lên cao. Bên cạnh đó, tài sản chung của thôn tại nhà văn hoá thôn cũng được chủ động di dời.

Đợt lũ mới đây, toàn thôn bị cô lập, 70% nhà dân nước ngập đến vườn, có 2 nhà ngập sâu gần 1 mét, nhà văn hoá thôn ngập gần nửa mét, tuy nhiên, thôn không có thiệt hại về nông sản, vật nuôi.

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

Tài sản chung tại nhà văn hoá thôn được đưa lên cao, giằng giữ cẩn thận từ trước mỗi đợt lũ...

Ông Trần Đình Tâm - cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê thông tin, đợt mưa lũ vừa qua, tổng lượng mưa đo được tại Hương Khê là 433,8 mm; đỉnh lũ đo được tại Trạm Thủy văn Chu Lễ là 13,5m (dưới báo động III 0,5m). Mưa lũ khiến 6 xã bị chia cắt, ngập cục bộ; 366 hộ dân và 21 hội quán thôn và nhiều trường học, trạm y tế bị ngập; nhiều tuyến đường trục chính và công trình thủy lợi bị ngập, xói lở hư hỏng nghiêm trọng.

Thiệt hại do mưa lũ gây ra là không nhỏ, tuy nhiên, đây là đối với những công trình như đường sá, kè, đập hay diện tích rau màu, cây ăn quả ngoài đồng..., còn đối với tài sản là nông sản, vật nuôi của người dân thì thiệt hại không lớn.

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

... tài liệu, sách báo cũng được gói gọn, cất giữ cẩn thận.

Bí thư Huyện uỷ Lê Ngọc Huấn cho biết, mặc dù có mưa lũ lớn nhưng hậu quả về tài sản của người dân Hương Khê không lớn là nhờ sự chủ động của chính quyền lẫn người dân địa phương. Trong lũ, có đến hàng chục trường học, trạm y tế, nhà văn hoá thôn bị ngập nhưng tất cả tài sản, thuốc men, thiết bị dạy học… đã được các đơn vị chủ động sắp xếp ở nơi an toàn nên không ảnh hưởng. Kinh nghiệm nhiều năm “sống chung với lũ" giúp người dân biết tự thích ứng và tự bảo vệ.

Theo Bí thư Huyện uỷ Lê Ngọc Huấn, ngay từ đầu năm, huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực theo nguyên tắc “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và quán triệt phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Phương châm này được triển đến tận từng hộ dân. Từ đó, mỗi nhà, mỗi người, đều có ý thức chủ động ứng phó với lũ lụt nên giảm thiểu được hậu quả của thiên tai. Như vậy, có thể thấy kế hoạch, chủ trương đã thực sự đi vào cuộc sống.

“4 tại chỗ” từ mỗi nhà, Hương Khê giảm thiểu thiệt hại lũ lụt

Lãnh đạo huyện Hương Khê trao quà hỗ trợ người dân ngập lũ, động viên nhân dân vượt qua khó khăn.

Ông Lê Ngọc Huấn cũng chia sẻ thêm, khi lũ về, huyện luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu kịp thời. Với những địa bàn thấp trũng, gần sông suối, núi đồi có nguy cơ sạt lở sẽ được vận động sơ tán để tránh thiệt hại về người. Sau lũ, huyện cũng phân công các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi