81 tuổi, cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài công tác xã hội

(Baohatinh.vn) - Dù năm nay đã 81 tuổi đời, 56 tuổi Đảng nhưng ông Bùi Văn Sỹ - Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài cống hiến với công tác xã hội.

81 tuổi, cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài công tác xã hội

Ông Bùi Văn Sỹ - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Lộc Hà

Sinh năm 1940 tại xã Hồng Lộc (Lộc Hà), ông Bùi Văn Sỹ bắt đầu tham gia công tác đoàn khi 18 tuổi. Tháng 2/1965, ông Sỹ vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được bầu làm Bí thư Đoàn xã Hồng Lộc. Năm 1972, ông được Tỉnh ủy điều động tham gia lực lượng TNXP chiến đấu tại Binh trạm 25, C2991, Tổng đội 299 (phụ trách tuyến đường 22, địa phận xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh). Tại đây, ông được chỉ định làm Bí thư Chi bộ của C2991, trực tiếp chỉ huy đại đội 120 đoàn viên, thanh niên là lực lượng TNXP tham gia chiến đấu.

Năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, ông Bùi Văn Sỹ được điều về công tác tại Huyện ủy Can Lộc. Từ năm 1978 - 1990, ông Sỹ là Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Can Lộc, sau đó nghỉ hưu.

Suốt từ năm 1990 đến nay, ông Bùi Văn Sỹ luôn tham gia công tác xã hội tại địa phương với nhiều vai trò, như: Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn Trường An, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Hồng Lộc, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Lộc Hà…

81 tuổi, cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài công tác xã hội

Ông Sỹ có một gia đình hạnh phúc, 6 người con đều thành đạt. (Trong ảnh: Vợ chồng ông Sỹ làm vườn)

Ông Sỹ nói vui: đời ông có 3 lần được làm thanh niên. Lần thứ nhất là khi ông còn trẻ làm công tác đoàn; lần thứ 2 là lúc ông vừa bước qua tuổi đoàn (32 tuổi) thì được cấp trên cử đi TNXP lãnh đạo một tập thể là các ĐVTN tràn đầy nhiệt huyết; lần thứ 3 là sau khi về hưu và có chủ trương thành lập Hội Cựu TNXP (15/7/2005), ông lại một lần nữa được bầu giữ vai trò lãnh đạo công tác hội.

Trong vai trò là cán bộ hội cựu TNXP các cấp, nhiều năm qua, ông Bùi Văn Sỹ miệt mài với công tác tìm kiếm, xác minh cho rất nhiều đồng đội từng là cựu TNXP nhưng thất lạc giấy tờ… được hưởng chế độ của Nhà nước. Nhiều cựu TNXP hoặc người thân của họ đến giờ vẫn còn cảm kích vì sự tận tâm của ông Sỹ.

Một trong số đó là gia đình ông Bùi Cận ở thôn Trường An. Bố ông Cận là ông Bùi Xân, một cựu TNXP thời chống Pháp nhưng bị mất hết giấy tờ. Sau khi ông Xân mất, vợ và con cái đều không biết chồng, bố mình là người trong diện được hưởng chế độ. Ông Sỹ tự tìm kiếm các nguồn tư liệu ghi chép, các nhân chứng là những vị cán bộ lão thành để xác minh và làm chế độ TNXP cho ông Bùi Xân.

81 tuổi, cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài công tác xã hội

Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, ông Bùi Văn Sỹ còn gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư.

“Điều quan trọng không phải là số tiền chế độ cựu TNXP chúng tôi được nhận mà là đóng góp của những người như bố tôi được Nhà nước ghi nhận và tôn vinh. Để có được điều đó, chúng tôi rất cảm phục và biết ơn ông Sỹ” - ông Bùi Cận chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, ông Bùi Văn Sỹ cùng với Hội Cựu TNXP huyện Lộc Hà còn tích cực thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội như: vận động đóng góp xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế… Ông cùng Hội Cựu TNXP Lộc Hà tham gia những buổi sinh hoạt chuyên đề nói về truyền thống hội, giáo dục chính trị cho hội viên sống gương mẫu…

Nhiệt tình trong vai trò của một cán bộ hội, ông Bùi Văn Sỹ còn là đảng viên luôn đi đầu, bước trước, đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư.

81 tuổi, cựu thanh niên xung phong ở Hà Tĩnh vẫn miệt mài công tác xã hội

Ông Bùi Văn Sỹ trao đổi với ông Bùi Văn Ngọc (bên phải) - Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trường An về xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Văn Ngọc - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Trường An nhận xét: “Ông Bùi Văn Sỹ là một đảng viên gương mẫu, một cựu TNXP luôn hết mình với công tác xã hội. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại khu dân cư, ông không chỉ là tấm gương đi đầu, bước trước để người dân noi theo mà còn tham mưu cho cấp ủy nhiều sáng kiến hiệu quả”.

Với những đóng góp đó, nhiều năm liền, ông Bùi Văn Sỹ được các cấp hội tặng bằng khen. Trong đó, năm 2018, ông được Trung ương Hội Cựu TNXP tặng bằng khen về thành tích đóng góp cho phong trào hội.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi