Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Giải thưởng Nhiếp ảnh quốc tế Siena 2018 vừa công bố, trong đó nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung đoạt giải khuyến khích với tác phẩm “Giữa rừng tràm” chụp tại Đồng Tháp.

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Tác phẩm "Giữa rừng tràm" chụp tại Đồng Tháp - Ảnh: PHẠM HUY TRUNG

"Trong một chuyến hành trình săn ảnh bằng flycam, tôi bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ngồi trên thuyền hái năng giữa quang cảnh rừng tràm Đồng Tháp mùa nước nổi" - tác giả Phạm Huy Trung chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về bối cảnh ra đời tác phẩm Giữa rừng tràm (In the Melaleuca Forest).

Tác phẩm này đoạt giải khuyến khích (Honourable mention) ở hạng mục Cuộc hành trình và khám phá (Journeys and Adventures) của cuộc thi ảnh uy tín Siena International Photography Awards 2018 (SIPA 2018).

Giữa rừng tràm từng đoạt giải nhất hạng mục giải Quốc gia (Việt Nam) của cuộc thi ảnh Sony World Photography Award 2018, gần đây còn được triển lãm tại Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Việt Nam 2018, anh Trung cho biết thêm.

SIPA là cuộc thi của tổ chức phi lợi nhuận Art Photo Travel (Ý). Năm 2018, cuộc thi thu hút 48.000 ảnh dự thi của các tay máy chuyên lẫn không chuyên đến từ 156 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các tác phẩm dự thi đa đạng và nhiều sắc màu ở 11 hạng mục, từ câu chuyện qua ảnh, kiến trúc và không gian đô thị tới vẻ đẹp của thiên nhiên và những khoảnh khắc trong các cuộc hành trình và khám phá.

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Tác phẩm "Battle Victim" đoạt giải nhất ở hạng mục Kể chuyện qua ảnh (Story-telling), đồng thời giành Giải thưởng chung cuộc của SIPA 2018 - Ảnh: K M Asad. Ukhiya

Giải thưởng chung cuộc của SIPA 2018 thuộc về nhiếp ảnh gia người Bangladesh K M Asad. Ukhiya với tác phẩm Battle Victim, chụp chân dung cô bé Asmat Ara với đôi mắt ngấn lệ "biết nói" tại trại tị nạn Tenkhali Rohingya ở Cox’s Bazar, Bangladesh.

Sau một vụ bạo loạn xảy ra ở Myanmar vào ngày 6-9-2017, Asmat Ara theo gia đình đi lánh nạn ở trại tị nạn nêu trên ở Bangladesh.

Theo Tổ chức Cao ủy Liên Hiệp quốc về Người tị nạn (UNHCR), tính từ ngày 25-8-2017, hơn 646.000 người tị nạn Rohingya đã vượt qua biên giới Myanmar đi lánh nạn ở nước láng giềng Bangladesh.

Dưới đây là một số tác phẩm khác đoạt giải cuộc thi ảnh SIPA 2018:

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Cá hồi bơi và đẻ trứng dưới bầu trời trời đầy sao vào một đêm trăng sáng ở vùng Signaldalen, miền bắc Na Uy. Ảnh của tác giả Audun Rikardsen đoạt giải khuyến khích ở hạng mục Vẻ đẹp thiên nhiên (Beauty of Nature).

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Một bức tranh toàn cảnh panorama chụp cánh đồng hoa paepalanthus giữa bầu trời đêm rực sáng dải ngân hà, tại khu vực công viên Veadeiros Tablelands, bang Goias, Brazil. Ảnh của tác giả Marcio Cabral đoạt giải khuyến khích ở hạng mục Vẻ đẹp thiên nhiên.

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Sắc thu tại bán đảo Snæfellsnes, phía tây Iceland. Ảnh của tác giả Timothy Moon đoạt giải khuyến khích ở hạng mục Vẻ đẹp thiên nhiên.

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Con đười ươi Sumatra hoang dã treo mình trên cây trong công viên quốc gia Gunung Leuser ở miền bắc Sumatra, Indonesia. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và khai thác rừng trồng dầu cọ. Ảnh của Marco Gaiotti đoạt giải khuyến khích ở hạng mục Động vật trong môi trường sống (Animals in their Environment).

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Cú tuyết trong bão tuyết tại vùng Ontario, Canada. Ảnh của tác giả Andrew McLachlan đoạt giải khuyến khích ở hạng mục Động vật trong môi trường sống.

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Núi lửa Bromo ở công viên quốc gia Bromo Semeru Tengger, Indonesia bất ngờ phun tro bụi khiến con ngựa hoảng sợ. Ảnh của tác giả Riksa Dewantara đoạt giải nhì hạng mục Hành trình và khám phá (Journeys and Adventures).

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Ba trẻ nhỏ khoác áo ấm dày trong mùa rét tại Nga. Ảnh của tác giả Sergey Anisimov nằm trong nhóm ảnh "đáng chú ý" tại hạng mục Hành trình và khám phá.

Ảnh rừng tràm Đồng Tháp đoạt giải tại Siena 2018

Người dân hân hoan trong lễ hội ném bột màu Holi tại đền Krishna thuộc Nandgaon, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ảnh của tác giả Noor Ahmed Gelal đoạt giải khuyến khích ở hạng mục Sắc màu (Splash of Colours)

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Ảnh đẹp

Đọc thêm

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...