Bản án nghiêm minh với “shipper” ma túy

(Baohatinh.vn) - Dù biết hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bị pháp luật Việt Nam nghiêm trị nhưng vì hám lợi, đối tượng Xềnh Vừ vẫn nhận lời làm “shipper” để rồi phải nhận án tử do Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
z5199662215671_428193bbe862185d4c6543feb1440845 copy.jpg
Đối tượng Xềnh Vừ (SN 1998, trú bản Thồng Chạ Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay) tại phiên xử sơ thẩm diễn ra vào ngày 26/12/2023.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Xềnh Vừ (SN 1998, trú bản Thồng Chạ Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay, Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” diễn ra vào ngày 26/12/2023 tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công bố, vào khoảng 12h30’ ngày 8/3/2023, tại khu vực Km 138 H4 quốc lộ 8C (thuộc địa phận thôn 8, xã Sơn Hồng, Hương Sơn), Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện 2 đối tượng mang theo ba lô màu đen đi bộ hướng từ biên giới Việt Nam - Lào có biểu hiện nghi vấn nên ra lệnh yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Bị phát hiện, 2 người này bỏ chạy, lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi và bắt được đối tượng Xềnh Vừ, người còn lại trốn vào rừng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chiếc ba lô của Xềnh Vừ có 1 bọc ni-lông màu đen, đựng 2 gói ni lông màu xanh, chứa chất tinh thể dạng rắn màu trắng.

Theo giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), chất tinh thể dạng rắn màu trắng đựng trong 2 gói ni-lông màu xanh thu giữ được từ Xềnh Vừ là ma túy, loại Methamphetamine, có tổng khối lượng 1.991,8 gam.

z5207471369492_135723880a811c6552a5836706d55c3a copy.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Trước hội đồng xét xử (HĐXX), Xềnh Vừ thành khẩn khai nhận, số ma túy đá mà y nhận làm “shipper” là của một người đàn ông ở Lào thuê và một người bạn tên Xỉ (trú bản Nỏng Poong, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay) vận chuyển từ Lào sang Việt Nam với tiền công 1.000 USD. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Xỉ đã trốn thoát.

Trước những câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về quá trình phạm tội, Xềnh Vừ thừa nhận, bản thân dù nhận lời vận chuyển thuê ma túy nhưng không hề biết số lượng ma túy được để trong chiếc ba lô lại lớn đến như vậy. Vì thiếu tiền, thương vợ, thương con nên bị cáo mới nhận lời vận chuyển ma túy, mặc dù biết hành vi này vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.

Đối tượng Xềnh Vừ tỏ ra ân hận khi được nói lời sau cùng. Thông qua người phiên dịch, Xềnh Vừ tha thiết xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật Việt Nam để được làm lại cuộc đời.

z5199662216885_4c3dc2fcd47ceb591def2f2d0cb647c8 copy.jpg
Mức án tử hình là phán quyết cuối cùng mà Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dành cho bị cáo Xềnh Vừ về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mặc dù Xềnh Vừ đã ăn năn nhận tội, nhưng đánh giá toàn diện vụ án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho toàn xã hội, vi phạm nghiêm trọng đến chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về ma túy; phạm vào tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; không còn cơ hội để cải tạo, giáo dục trở thành người có ích cho xã hội, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Xềnh Vừ mức án tử hình về tội danh trên.

Phiên tòa khép lại trong lặng lẽ, Xềnh Vừ bước vô hồn ra xe bịt bùng. Cơ hội trở lại làm người lương thiện, được trở về chăm sóc vợ con của bị cáo đã vuột mất do số lượng ma túy mà đối tượng vận chuyển quá lớn. Đây là bài học cho những kẻ hám lợi, coi thường pháp luật để thực hiện hành vi bất hợp pháp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast