Bí quyết chinh phục giải nhất tỉnh môn Địa lý của nam sinh khiếm thị

(Baohatinh.vn) - Bị nhược thị, lão hóa mắt từ nhỏ nhưng nam sinh Phan Công Trường Vũ (lớp 12A3, Trường THPT Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) không đầu hàng số phận, quyết tâm chinh phục giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2024

bqbht_br_2dfa1e1389e234bc6df3.jpg
Phan Công Trường Vũ (lớp 12A3, trường THPT Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh) đã đạt giải Nhất môn Địa lý trong kỳ thi HSG tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó ở miền Tây Nam Hà Tĩnh, Phan Công Trường Vũ (SN 2007, thôn Minh Tân, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) đã sớm mắc căn bệnh cận thị bẩm sinh. Vì bố mẹ không có nhiều điều kiện để đưa em đi thăm khám và điều trị, đến tận năm lớp 6, Trường Vũ mới được đeo kính nhưng lúc này thị lực của em chỉ còn 4/10. Đầu năm lớp 10, qua thăm khám tại Hà Nội, bác sỹ thông báo đôi mắt của em đã chuyển sang nhược thị và lão hóa mắt sớm. Cứ đều đặn 6 - 8 tháng, em lại phải thay đổi kính mắt một lần để học tập và sinh hoạt.

Khoảng cách từ nhà tới trường hơn 6km, đường đi lại gian nan vất vả, nhưng Trường Vũ không bỏ lỡ buổi học nào. Để theo kịp chương trình, Trường Vũ phải tự học bài sớm hơn các bạn, tuân thủ thời gian biểu nghiêm ngặt. Song, khó khăn không dừng lại ở đó, càng học lớp cao, mắt của em càng mờ, dù ngồi bàn cuối hay bàn đầu em cũng không nhìn rõ các con chữ. Mỗi khi thầy cô giáo giảng bài em phải áp dụng phương pháp tưởng tượng minh họa ghi nhớ kiến thức. Đây là một phương pháp học rất hiệu quả đối với những học sinh khiếm thị. Những phần khó tưởng tượng hoặc không chép kịp, em sẽ nhờ bạn đọc hoặc mượn vở của bạn để ghi chép lại. Lúc về nhà em cũng phải dành thời gian để nghiên cứu bài kỹ hơn, làm các bài tập có liên quan và đọc kỹ những bài học hôm sau.

bqbht_br_acabb24425b598ebc1a4.jpg
Để đọc chữ, Trường Vũ phải nhờ bạn đọc bài rồi ghi chép lại hoặc đưa sách sát mắt mới thấy rõ.

“Em không nghĩ hoàn cảnh hay những khiếm khuyết đó làm cản trở con đường tìm tới kiến thức của mình. Từ những thiếu thốn đó, em nghĩ mình càng phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn. Thật may vì em luôn có gia đình, bạn bè, thầy cô đồng hành, hỗ trợ để em có thể chinh phục được những mục tiêu của mình” - Trường Vũ chia sẻ.

bqbht_br_fe91c2dd882d35736c3c.jpg
Trường Vũ (ngoài cùng bên phải) cùng cô giáo chủ nhiệm và các bạn đội tuyển của lớp 12A3.

Dù số phận không cho Vũ một đôi mắt như người bình thường, nhưng lại cho Vũ một nghị lực vô cùng mạnh mẽ khi em luôn tìm cách vượt qua số phận. Vũ luôn khiến bố mẹ tự hào về nghị lực và thành tích học tập của bản thân. Năm lớp 8, dù đã được vào đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa học nhưng vì tìm thấy niềm đam mê từ các hiện tượng tự nhiên, khí hậu, sự thay đổi về môi trường…, chàng trai này đã rẽ bước sang môn Địa lý. Trong lần thi đầu tiên, em đã giành được giải Nhì môn Địa lý trong kỳ thi HSG huyện Kỳ Anh năm học 2020-2021. Bước đệm này đã tạo nền móng cho nam sinh tiếp tục phấn đấu theo đuổi môn học khi lên bậc THPT, em liên tục chinh phục các giải Ba, giải Nhất môn Địa lý tại kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh vào các năm lớp 11 và 12.

Chia sẻ phương pháp để học tốt môn Địa lý, Trường Vũ cho biết, trên lớp em luôn chú ý lắng nghe cô giáo giảng bài, lĩnh hội kiến thức cơ bản. Khi về nhà, em dành thời gian để mở rộng, nâng cao, phát triển sâu hơn các bài học. Em thường lập sơ đồ tư duy, chia bài học thành từng vấn đề để ghi nhớ và vận dụng. Bên cạnh đó, môn Địa lý cũng có nhiều sự khác biệt với các môn xã hội khác khi phải rèn luyện khả năng đọc bản đồ, biểu đồ, tính toán, xử lý số liệu… nên em dành nhiều thời gian để ôn luyện các nội dung này.

Đối với người khiếm thị như Trường Vũ, việc học môn Địa lý sẽ càng khó khăn hơn nữa khi đọc bản đồ địa lý Atlat vì các ký hiệu, đường vẽ đều rất nhỏ. Chính vì vậy, em đã tải các bản PDF của bản đồ về máy tính hoặc điện thoại để có thể phóng to và theo dõi được thuận tiện hơn.

“Do được ôn luyện kỹ cũng như luyện đề nhiều nên trước kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay em không có chút lo lắng nào, luôn cảm thấy tự tin vào bài thi của mình và sau khi hoàn thành bài thi em còn thừa thời gian khoảng 10 phút” - Trường Vũ tâm sự

Trường Vũ còn đảm nhận vai trò Bí thư của lớp 12A3. Em thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ bạn bè và góp công đưa lớp 12A3 dẫn đầu các phong trào thi đua của trường THPT Kỳ Lâm.

bqbht_br_b1cf9f4cd3bc6ee237ad.jpg
Trường Vũ (đứng thứ 4 từ phải sang trái) nhận giấy khen Đoàn viên xuất sắc tại Đại hội Đoàn Trường THPT Kỳ Lâm năm học 2024-2025.

Cô Nguyễn Thị Thu Hương (giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Kỳ Lâm) cho biết: “Không để những khiếm khuyết về đôi mắt của mình trở thành rào cản, Phan Công Trường Vũ đã không ngừng nỗ lực vươn lên, luôn quyết tâm học tập, tự nghiên cứu. Em là học sinh đầu tiên đạt giải Nhất môn Địa lý Học sinh giỏi tỉnh của nhà trường. Không chỉ vậy, em còn là một Bí thư Chi đoàn gương mẫu, xông xáo, ý thức trách nhiệm rất cao, luôn đi đầu trong các phong trào của lớp, của đoàn trường. Kết quả mà em đạt được hôm nay là hoàn toàn xứng đáng cho sự nỗ lực của em. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ có cơ hội đưa em đi khám mắt, tìm cho em một loại kính phù hợp để ước mơ trở thành giáo viên Địa lý của em bớt đi phần nào gian nan".

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 279 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2025.
Năm học mới, tâm thế mới

Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.