Thành tích đáng nể của 2 nam sinh trường làng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mỗi em một thành tích nổi bật trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và chinh phục IELTS, Thái Doãn Hoàng Quân và Nguyễn Hữu Long đã góp phần làm rạng danh ngôi trường làng THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

bqbht_br_dsc-9278-copy.jpg
Cô trò Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ niềm vui khi biết tin kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. (Trong ảnh: Hoàng Quân (bên phải) và Hữu Long (bên trái) cùng các cô giáo).

Nam sinh liên tiếp đạt giải nhất tỉnh môn lịch sử

Tin vui nối tiếp tin vui đến với Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà) trong những ngày qua khi kết quả kỳ thi học sinh giỏi tỉnh báo về, trong đó có giải nhất môn lịch sử của nam sinh Thái Doãn Hoàng Quân (lớp 12C).

Hoàn cảnh gia đình Quân khá vất vả, sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ nhưng em luôn nỗ lực vươn lên và liên tiếp đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Trước đó, năm lớp 11, Hoàng Quân là thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử; năm lớp 10 cũng ở bộ môn này, Quân đạt giải khuyến khích…

Sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ, Hoàng Quân được nghe bà kể về các câu chuyện lịch sử.
Sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ, Hoàng Quân được nghe bà kể về các câu chuyện lịch sử.

Quân chia sẻ: “Niềm yêu thích môn lịch sử đã thấm trong em từ bé, bắt đầu bằng những câu chuyện kể của bà. Lớn lên, được các thầy cô truyền thụ và càng tìm hiểu về lịch sử quê hương, dân tộc, em càng thấy tự hào và càng yêu lịch sử hơn”.

Sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ, Hoàng Quân may mắn được nghe bà kể về các câu chuyện lịch sử, những trận chiến oanh liệt, những người anh hùng của dân tộc. Những câu chuyện đó để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Quân, từ đó, em tìm hiểu thêm về lịch sử qua sách, truyện tranh, các bộ phim tài liệu lịch sử… Nhận thấy niềm yêu thích của cậu trò nhỏ, các thầy cô giáo từ bậc học THCS, THPT cũng động viên và bồi dưỡng kiến thức cho Quân nhiều hơn. Để nắm vững kiến thức, Quân còn vẽ các sơ đồ hình cây giúp kết nối các sự kiện lịch sử và thường xuyên mở rộng kiến thức bản thân bằng việc tìm kiếm sách trên thư viện, tài liệu qua mạng.

bqbht_br_dsc-9296-copy.jpg
Hoàng Quân cùng các bạn tiếp thu kiến thức từ bài giảng của cô giáo.

Không chỉ dành kết quả xuất sắc ở môn lịch sử, Quân cũng đạt kết quả giỏi ở các môn học khác. Cô Nguyễn Thị Thủy - giáo viên bộ môn lịch sử chia sẻ: “Quân là học sinh rất nghị lực và trách nhiệm. Khi cô giáo giảng bài, em luôn chăm chú tập trung lắng nghe; với các bài tập cô giao về tìm hiểu thêm, Quân luôn chủ động làm rất tốt. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi vừa qua xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của em. Mong Quân sẽ luôn giữ phong độ và đạt kết quả tốt nhất trong chặng đường sắp tới".

Nam sinh đầu tiên của trường đạt 8.0 IELTS

Với điểm số 8.0 (trong đó: Listening 9.0, Reading 9.0, Writing 6.5 và Speaking 6.5), nam sinh Nguyễn Hữu Long, học sinh lớp 12AE đã trở thành nam sinh đầu tiên của Trường THPT Lê Quý Đôn đạt thành tích cao nhất ở kết quả IELTS. Kết quả này cũng giúp Long được đặc cách công nhận đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh lớp 12.

Long cho biết: “Em khá tiếc nuối vì phần nói và viết hơi thấp, nhưng cũng từ kết quả này, em nhận rõ hơn điểm yếu của mình để có thể ôn luyện tốt hơn trong thời gian tới”.

bqbht_br_ad.jpg
Long cùng cô giáo và các bạn đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh.

Sinh ra trong gia đình có 2 anh em ở xã Lưu Vĩnh Sơn, bố mẹ là công nhân, Long thấu hiểu những vất vả của gia đình, vì vậy, em luôn nỗ lực học tập tốt. Tiếp cận bộ môn tiếng Anh từ những năm lớp 3, Long có niềm yêu thích đặc biệt khi nghe và xem các bộ phim hoạt hình nước ngoài. Thói quen đó đã giúp Long hiểu thêm nhiều từ vựng và những ngữ cảnh khi dùng từ trong tiếng Anh. Không chỉ vậy, Long và anh trai (đang là sinh viên năm cuối Đại học Duy Tân) thường xuyên giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.

Có nền tảng tiếng Anh khá tốt nhưng Long vẫn còn rụt rè và đôi lúc thiếu cẩn thận trong làm bài. Thế nhưng, nhận ra tiềm năng từ Long, cô Lữ Thị Thu Thủy, giáo viên bộ môn tiếng Anh đã từng bước kèm cặp, động viên và tạo động lực để Long phát huy hết khả năng của mình.

Cô Lữ Thị Thu Thủy như người mẹ hiền thứ 2, tạo động lực cho Long học tập.
Cô Lữ Thị Thu Thủy như người mẹ hiền thứ 2, tạo động lực cho Long học tập.

Năm học lớp 11, từ tâm huyết ôn luyện của cô giáo cùng nỗ lực của bản thân Long, ở năm đầu tiên, em đạt số điểm IELTS 6.5. Không bằng lòng với kết quả đã đạt được, Long tiếp tục ôn luyện kiến thức và ở lần thi thứ hai em đạt 8.0.

“Kết quả này là nền tảng quan trọng để em đến gần hơn với ước mơ của mình là thi đỗ vào Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới” - Long bộc bạch.

Cô Lữ Thị Thu Thủy - giáo viên tiếng Anh cho biết: “Long rất chăm chỉ trong học tập. Hiện em đang hỗ trợ cô trong việc giúp các bạn khác ôn kiến thức và chia sẻ kỹ năng khi muốn tham gia thi IELTS”.

Trong suốt những năm học qua, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Riêng trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2024-2025, Trường THPT Lê Quý Đôn có 15 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 2 giải khuyến khích. Kết quả đó là nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò nhà trường và cũng là động lực để mỗi giáo viên, học sinh đạt nhiều kết quả hơn nữa.

Cô Nguyễn Thị Thu Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn

Video: Em Nguyễn Hữu Long nói về quá trình ôn thi IELTS.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!