Anh em song sinh cùng đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12

(Baohatinh.vn) - Niềm vui đến với Lê Thiện Nhân và Lê Hồng Nhung – lớp 12 A1 Trường THPT Can Lộc với giải nhất môn Toán và giải nhì môn Vật lý tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh lớp 12.

Kết quả tại Kỳ thi học sinh giỏi (HSG) tỉnh lớp 12 đã mang niềm vui lớn đến với các thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Can Lộc nói chung và 2 anh em Thiện Nhân, Hồng Nhung nói riêng.

Với tổng điểm 17,5 Lê Hồng Nhung đã xuất sắc giành giải nhất cấp tỉnh môn Toán. Dẫu vẫn còn chút tiếc nuối khi sơ suất trong quá trình làm bài, nhưng nỗ lực của Lê Thiện Nhân cũng đã được đền đáp bằng giải nhì môn Vật lý với điểm số 15,75.

bqbht_br_13.jpg
Hai anh em song sinh Thiện Nhân và Hồng Nhung là học sinh lớp 12A1.

Thiện Nhân và Hồng Nhung là anh em song sinh trong gia đình có 6 anh chị em ở thôn Tân Tiến xã Thanh Lộc. Bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, cả 2 đều đã nghỉ hưu nên có thời gian chăm lo cho các em. Chính vì thế, ngay khi còn ở bậc tiểu học, 2 anh em đã sớm bộc lộ tố chất ở tất cả các môn học.

Bước vào lớp 10 THPT, với sự quan tâm, bồi dưỡng của thầy cô giáo Trường THPT Can Lộc, Hồng Nhung và Thiện Nhân có cơ hội để phát huy năng lực ở các môn Toán, Lý. Niềm vui đã đến với các em khi sau mỗi kỳ thi, nỗ lực trong quá trình tự học, tích lũy kiến thức, sự hỗ trợ của các thầy cô giáo đã đơm hoa, kết trái. Hồng Nhung đạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh lớp 10; giải ba vào năm lớp 11 và giải nhất lớp 12. Thiện Nhân đạt giải khuyến khích môn Vật lý lớp 10; giải ba lớp 11 và giải nhì lớp 12.

bqbht_br_12.jpg
Nỗ lực trong học tập, sự quan tâm của các thầy cô là điều kiện tốt để các em phát huy năng lực.

Hành trình đến với Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 của 2 anh em cũng thật nhiều cảm xúc. Thiện Nhân chia sẻ: "Ban đầu em dự định không tham gia vì đây là năm cuối nên em muốn dành nhiều thời gian, chuẩn bị kiến thức cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thế nhưng, sự động viên, hỗ trợ hết mình của các thầy cô giáo và gia đình đã cho em quyết tâm trong suốt quá trình ôn tập”.

Đối với Thiện Nhân, để học tốt bộ môn này, ở lớp, em cố gắng nắm vững kiến thức cơ bản. Thời gian còn lại, em dành để tìm hiểu và làm các dạng bài tập nâng cao. Ở nhà, 2 anh em cũng thường tranh luận, trao đổi cùng nhau những kiến thức, bài tập khó để tìm ra phương pháp giải tốt nhất.

Sự quan tâm của bố mẹ, của thầy cô và các anh chị, đặc biệt là sự đồng hành của người anh song sinh - người bạn cùng lớp cũng là động lực để Hồng Nhung không ngừng nỗ lực tích lũy kiến thức, thực hiện những mục tiêu đề ra trong học tập.

Hồng Nhung cho biết: “Từ nhỏ em đã thích Toán, bởi môn học này giúp em phát triển khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề và rèn luyện tính cẩn thận. Ngoài ra, môn Toán còn có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Niềm say mê ấy cùng với sự bồi đắp, rèn luyện của các thầy cô qua những dạng đề hay, cách làm mới đã giúp em tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để tự tin bước vào kỳ thi. Và kết quả của ngày hôm nay là món quà tinh thần ý nghĩa nhất em dành tặng bố mẹ, thầy cô, những người đã luôn đồng hành, tiếp sức cho em trong quá trình học tập, phấn đấu”.

bqbht_br_14.jpg
Hồng Nhung nhận phần thưởng từ thầy Hiệu trưởng.

Cô Trần Thị Hồng Quyên – giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Toán, Trường THPT Can Lộc cho biết: “Nhung là một học sinh chăm ngoan, có tố chất, tư duy tốt và ham học hỏi. Điều quan trọng nhất ở Nhung còn là bản lĩnh, sự bình tĩnh, tự tin trong giai đoạn ôn tập nước rút, trong khoảnh khắc bước vào phòng thi và cả quá trình làm bài. Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp em đạt giải nhất trong kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất từ trước đến nay của đội tuyển Toán 12 trường chúng tôi”.

Sau những trải nghiệm, những cảm xúc khó quên từ kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm cuối cùng bậc THPT, những ngày này Thiện Nhân, Hồng Nhung đang tranh thủ thời gian bổ sung kiến thức các môn học để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Kết quả đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh là phần thưởng đáng tự hào, tạo động lực khích lệ Thiện Nhân trong hành trình thực hiện ước mơ vào chuyên ngành Bưu chính viễn thông và Hồng Nhung phấn đấu trở thành sinh viên y khoa.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 năm học 2024 – 2025, Trường THPT Can Lộc có 25 học sinh dự thi ở 9 bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học.

Kết quả, có 20 em đoạt giải, trong đó 1 giải nhất môn Toán; 6 giải nhì (Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử); 6 giải ba (Ngữ văn, Hóa học, Sinh học) và 7 giải khuyến khích (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học). Đây là kết quả cao nhất của đội tuyển HSG lớp 12 của trường từ trước đến nay.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.