“Bỏ ngang” việc kinh doanh để xây dựng thôn “5 không, 3 sạch”

(Baohatinh.vn) - Hơn 5 năm được giao phó trách nhiệm “gánh vác” công tác hội, chị Trần Thị Hằng – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) luôn trăn trở, từng bước đưa chi hội trở thành đơn vị tốp đầu của xã nhiều năm liền.

“Bỏ ngang” việc kinh doanh để xây dựng thôn “5 không, 3 sạch”

Có những lúc, vì công việc quá bộn bề, chị Hằng đã phải tạm gác việc kinh danh ở chợ để tập trung hoàn thành nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Thị Hằng vốn được nhiều người dân vùng Chợ Phủ (Thạch Châu) biết đến là một tiểu thương hoạt bát, có duyên buôn bán, nói chuyện với mọi người. Chính cái “khiếu” đó cùng tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ đã giúp chị “ghi điểm” trong quá trình tham gia phong trào của thôn. Ở tuổi 30, chị Nguyễn Thị Hằng đã được nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Tân.

Để góp phần xây dựng và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới (NTM), cán bộ và hội viên trong chi hội đã luôn tích cực tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động. Thời điểm này, thôn Thanh Tân đang tập trung “nâng chất” các tiêu chí, hướng tới khu dân cư kiểu mẫu nâng cao nên vai trò của các hội viên hội phụ nữ càng trở nên quan trọng.

“Bỏ ngang” việc kinh doanh để xây dựng thôn “5 không, 3 sạch”

Nhân dân thôn Thanh Tân tham gia dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho ra đời chi hội 5 không 3 sạch vào tháng 10/2019.

Năm 2019, với sự “chèo lái” của người “chị cả”, Thanh Tân là một trong những đơn vị tốp đầu của xã Thạch Châu xây dựng thành công chi hội 5 không 3 sạch với 159/159 hộ tham gia trong đợt cao điểm do Hội LHPN huyện Lộc Hà phát động.

Nhưng để có được “quả ngọt” hôm nay là cả một hành trình dài và không ít những trở ngại. Chị Hằng tâm sự: “Trong đợt cao điểm thành lập chi hội 5 không 3 sạch, mình đã “bỏ ngang” việc kinh doanh buôn bán tại chợ hơn 1 tháng vì lượng việc quá nhiều và không biết gỡ rối từ đâu.

“Bỏ ngang” việc kinh doanh để xây dựng thôn “5 không, 3 sạch”

Nhờ sự chung tay của hội phụ nữ, nhiều gia đình đã xây dựng được nếp sống mới sạch đẹp, gọn gàng và văn minh hơn.

Nhiều gia đình không muốn thay đổi lối sống cũ nhiều năm qua; một số hộ dân còn đưa những thông tin không hay, sai lệch chủ trương chung buộc mình và các chị em phải bám “dai”, bền bỉ theo từng chút một, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn, vận động từ từ. Đã có lúc, bản thân mình thấy quá áp lực, muốn buông xuôi nhưng nhờ sự động viên của những thành viên tiêu biểu trong hội, mình lại vực dậy, kiên trì và “lì” hơn để hoàn thành nhiện vụ”.

“Thấy cháu Hằng nhiệt tình nên gia đình ủng hộ phong trào ngay từ đầu. Nhiều hộ trước đó không thuận, sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn cũng đã bắt đầu thực hiện, giờ nhà ngăn nắp, vườn được bố trí bài bản rồi. Bây giờ, mọi người đều tích cực ủng hộ phong trào và tham gia xây dựng khu dân cư mẫu nâng cao để thôn ngày càng đi lên” – bà Phan Thị Nhung chia sẻ.

“Bỏ ngang” việc kinh doanh để xây dựng thôn “5 không, 3 sạch”

Chị em phụ nữ thôn Thanh Tân ra quân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nâng cao vào đầu năm 2020.

Năm 2020, thôn Thanh Tân tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nâng cao. Những cán bộ cấp cơ sở của thôn, trong đó có chị Hằng lại bước vào “cuộc chiến” mới.

“Nhận nhiệm vụ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nâng cao nghĩa là thôn mình trong thời gian qua đã làm tốt, nhưng trọng trách đặt lên vai lại càng nặng nề hơn. Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Tân đã kí cam kết với cấp uỷ, hội cấp trên cùng đồng hành trong xây dựng NTM, sẵn sàng huy động cao nhất lực lượng tham gia đổ đường bê tông, làm đường nội đồng, dọn vệ sinh, làm bồn hoa, phát triển phong trào 5 không 3 sạch…”, chị Hằng cho biết thêm.

“Bỏ ngang” việc kinh doanh để xây dựng thôn “5 không, 3 sạch”

Chị Hằng (người mặc áo dài đỏ ở giữa)

Ông Nguyễn Văn Minh – Bí thư Chi bộ thôn Thanh Tân cho biết: “Là một cán bộ trẻ nhưng Hằng luôn là người được cấp uỷ tin tưởng, nhân dân quý mến. Hằng là người dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước mọi nhiệm vụ đã nhận và được giao. Có người cán bộ tận tâm như thế này thì bà con mới đồng thuận noi theo, đưa phong trào xây dựng nông thôn kiểu mẫu sâu rộng, bền vững hơn”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.