Cặp vợ chồng bắt đất “nhả vàng” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bằng sự cần cù, chịu khó, vợ chồng anh Nguyễn Văn Trí (SN 1967), chị Trần Thị Hạnh (SN 1970) ở thôn Hương Giang, xã Đức Hương (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đã biến triền đồi cằn cỗi thành những vườn cam trĩu quả.

Video: Chị Trần Thị Hạnh trao đổi về quá trình xây dựng mô hình

Cặp vợ chồng bắt đất “nhả vàng” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Vườn cam xanh mướt rộng 6 ha của vợ chồng anh Trí khiến ai cũng phải trầm trồ mỗi khi ghé thăm.

Đến thăm trang trại của của vợ chồng anh Trí vào mùa cam trĩu cành, xung quanh xôn xao tiếng gà, vịt..., chúng tôi có cảm giác như lạc vào miền cổ tích, nơi có những vùng đất trù phú tốt tươi.

Ít ai biết rằng, nơi đây từng là những triền đồi khô cằn đá sỏi, càng bất ngờ hơn khi người bắt đất cằn “nhả vàng” ấy lại là cặp vợ chồng từng bị nhiều người cho là “rồ dại” khi vào nơi “đèo heo, gió hút” để lập trại trồng cam.

Cặp vợ chồng bắt đất “nhả vàng” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Từng thất bại ở lứa cam đầu tiên, nhưng chị Hạnh, anh Trí vẫn không nản chí

Nhớ về khoảng thời gian khó khăn gần 10 năm trước, anh Nguyễn Văn Trí tâm sự: “Những ngày đầu tiên dựng trại nơi hoang vu hẻo lánh, xung quanh là những triền đồi sỏi đá, điện, đường đều chưa có.. không ít người đã chê bai, lời ra tiếng vào. Nhưng bằng quyết tâm, cố gắng, khát khao vươn lên mãnh liệt, vợ chồng tôi cần mẫn tập trung lao động sản xuất, để từng bước hái quả ngọt...”.

Được biết, năm 2012, khi phong trào xóa bỏ vườn tạp, trồng cây ăn quả ở địa phương được xem như “cuộc cách mạng” để làm giàu, vợ chồng anh Trí đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ ngân hàng để thuê máy san ủi mặt bằng, phá bỏ hơn 2 ha vườn đồi cây tạp để trồng cam...

Cặp vợ chồng bắt đất “nhả vàng” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Văn Trí thường xuyên bấm tỉa những cành sâu bệnh, cành khuất sâu trong tán và cành vượt để cây cam phát triển khỏe mạnh.

“Khi đã có mặt bằng, vợ chồng tôi quyết định đến huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) để học hỏi kỹ thuật trồng giống cam Xã Đoài, từng bước đưa về trồng thử nghiệm 500 gốc. Tuy nhiên, do kinh nghiệm còn hạn chế nên lứa cam đầu tiên phát triển chậm, sâu bệnh phá hại gần hết...”, chị Hạnh nhớ lại.

Không chấp nhận thất bại, vợ chồng anhh Trí lại một lần nữa “cơm đùm, cơm gói” sang Nghệ An để tìm hiểu thêm về đặc tính của giống cam Xã Đoài. Dần dần với kinh nghiệm tích lũy được, anh chị đã trồng thành công giống cam Xã Đoài. Đến nay, khu vườn rộng gần 6 ha của gia đình đã được “phủ xanh” bởi 2.500 gốc cam, trong đó gần 1.500 gốc đã cho thu hoạch.

Cặp vợ chồng bắt đất “nhả vàng” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Gia đình anh Trí, chị Hạnh đầu tư hệ thống tưới tự động để cam phát triển tốt.

Để cây cam đạt năng suất quả cao, vợ chồng anh Trí thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất như: đầu tư hệ thống phun, tưới nước tự động để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cây sinh trưởng. Do đó, vườn cam của gia đình luôn trĩu quả dù thời tiết nắng hạn.

"Mỗi năm, gia đình tôi cung cấp ra thị trường khoảng 30 tấn cam, trừ hết chi phí, thu về gần 1 tỷ đồng. Vụ cam năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều nơi bị ảnh hưởng nhưng nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn cam nhà tôi vẫn sai quả, sinh trưởng và phát triển tốt, ước đạt sản lượng cao, khoảng 25 - 30 tấn”, anh Trí phấn khởi nói.

Cặp vợ chồng bắt đất “nhả vàng” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Những cây cam trĩu quả chờ ngày thu hoạch.

Đất không phụ lòng người, năm 2017 đồi cam của gia đình anh Trí, chị Hạnh được công nhận đạt tiêu chuẩn vườn mẫu cấp tỉnh. Đây cũng là vườn mẫu được huyện chọn làm điểm đến tin cậy cho các đoàn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Cặp vợ chồng bắt đất “nhả vàng” ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Mô hình trồng cây ăn quả thành công trên đất đồi của gia đình chị Hạnh đã và đang ngày càng được nhiều hộ gia đình trong huyện học tập.

Ông Lê Văn Lợi - Bí thư Đảng ủy xã Đức Hương cho biết: "Những thành quả mà chị gia đình anh Trí, chị Hạnh đã đạt được không tự nhiên mà có mà bắt nguồn từ tinh thần lao động nghiêm túc, không chịu khuất phục bởi khó khăn.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, đi đầu trong xây dựng vườn mẫu, chị Hạnh, anh Trí còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, sống chan hòa, gần gủi với bà con trong thôn, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cung ứng giống, tư vấn khoa học - kỹ thuật để cùng nhau phát triển kinh tế vườn đồi. Đặc biệt, tháng 6/2020 gia đình anh Trí, chị Hạnh đã được huyện Vũ Quang vinh danh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020...”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.