Cô giáo trường làng Hà Tĩnh với tấm lòng “bồ tát”

(Baohatinh.vn) - Cô Nguyễn Thị Nguyệt - giáo viên Trường Mầm non Yên Lộc (xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh) -Trưởng nhóm Quỹ Nhân ái Trường Lưu với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa đang được lan tỏa trong cộng đồng.

Cô giáo trường làng Hà Tĩnh với tấm lòng “bồ tát”

Một giờ học ngoài trời trong “Vườn hoa nhân ái” của cô trò Trường Mầm non Yên Lộc

Cô con dâu tốt của người nghèo ở quê chồng

Khi nghe chị Nguyệt kể một cách tường tận về nhiều hoàn cảnh khó khăn ở xã Kim Song Trường, cứ nghĩ chị sinh ra và lớn lên ở đây nhưng tìm hiểu mới biết chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1987) là người Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh). Năm 2009, tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non, Đại học Hà Tĩnh, chị về công tác tại Trường Mầm non Yên Lộc và lấy chồng ở xã Kim Song Trường.

Về quê chồng từ năm 2010, 5 năm nay (2015 - 2020), chị Nguyệt tình nguyện “vác tù và hàng tổng” kêu gọi giúp đỡ bà con nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chia sẻ về mối duyên với hoạt động từ thiện, chị Nguyệt tâm sự: “Đó là một ngày cuối năm 2014, trời rét, tôi đón con đi học về thì chứng kiến cảnh một gia đình 2 ông bà lão già yếu cùng một đứa con bị bệnh tâm thần ăn mặc phong phanh đi qua ngõ. Hình ảnh đó khiến tôi băn khoăn mãi. Qua tìm hiểu, tôi được biết đó là gia đình ông bà Nguyễn Văn Lãi (74 tuổi) người cùng thôn.

Cô giáo trường làng Hà Tĩnh với tấm lòng “bồ tát”

Cô Nguyễn Thị Nguyệt luôn mong muốn công việc thiện nguyện lan tỏa hơn để giúp được nhiều người

Lúc đó tôi nghĩ, trong thôn mình vẫn có những hoàn cảnh đáng thương như vậy mà lâu nay mình không biết. Vì vậy tôi bắt đầu tìm hiểu và biết thêm trong xã có nhiều hoàn cảnh éo le khác".

Mong muốn người khác có thể biết và cưu mang những hoàn cảnh đáng thương, chị Nguyệt “đánh liều” lên facebook của mình đăng hình ảnh và kêu gọi mọi người hỗ trợ.

“Chỉ sau một thời gian ngắn một số người đã vào facebook tôi hỏi han. Đặc biệt, những người trong xã đi lập nghiệp ở xa tìm hiểu biết tôi là con dâu Kim Song Trường thì động viên tôi và ủng hộ nhiệt tình lắm. Như chị Hồng Lam là người gốc Trường Lưu, hiện là bác sĩ đang công tác ở Hà Nội...” - chị Nguyệt chia sẻ.

Cô giáo trường làng Hà Tĩnh với tấm lòng “bồ tát”

Chị Nguyễn Thị Nguyệt (bên phải) thay mặt Quỹ Nhân ái Trường Lưu thăm hỏi, tặng quà cho một gia đình có hoàn ảnh đặc biệt khó khăn trong dịp dịch Covid-19.

Trong lần đầu tiên kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ người nghèo tại quê chồng, chị Nguyễn Thị Nguyệt đã giúp đỡ 22 hoàn cảnh khó khăn trong xã có cái tết ấm cúng với số tiền 11 triệu đồng.

Chữ “duyên” và lòng nhiệt tình với công việc thiện nguyện giúp chị Nguyệt huy động được sự chung sức của nhiều nhà hảo tâm. Chỉ tính từ 2015 - 2017, chị đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ được hàng trăm lượt người nghèo ở địa phương. Trong đó nhiều trường hợp được chị vận động nhà hảo tâm cưu mang hàng tháng.

Chị Nguyễn Thị Hương, 45 tuổi, chủ xưởng xay xát lúa gạo Hương Hải ở thôn Phúc Trường, người thường xuyên ủng hộ hoạt động từ thiện trên địa bàn cho biết: “Những việc thiện nguyện của cô Nguyệt khiến chúng tôi rất nể phục và ủng hộ. Chúng tôi hay gọi đùa cô ấy là “con du tốt” của người nghèo Trường Lưu”.

Mong muốn việc thiện nguyện lan tỏa toàn xã hội…

Mong muốn công việc thiện nguyện lan tỏa hơn để giúp được nhiều người, trong mỗi đợt vận động trao quà, chị Nguyệt luôn đề xuất phối hợp thực hiện với chính quyền và các đoàn thể địa phương. Năm 2018, khi tìm được nhiều người cùng chí hướng, Quỹ Nhân ái Trường Lưu do chị đứng đầu chính thức được thành lập dưới sự giám sát chặt chẽ của UBND xã Trường Lộc cũ.

Có được sự tin tưởng và đồng hành của các thành viên, Quỹ Nhân ái Trường Lưu hoạt động mạnh mẽ và lan tỏa rộng rãi đến nhiều địa phương vùng Thượng Can Lộc.

Cô giáo trường làng Hà Tĩnh với tấm lòng “bồ tát”

Chương trình "Hạt gạo yêu thương" do Quỹ "Nhân ái Trường Lưu" phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc thực hiện trong tháng 4/2020. Ảnh tư liệu

Điển hình là cuộc vận động chương trình “Hạt gạo yêu thương” đã kết nối vận động được 1.371 suất quà trị giá 240 triệu đồng để tặng cho người nghèo trên địa bàn toàn huyện hỗ trợ cho các gia đình khó khăn trong mùa dịch Covid-19 vừa qua tại Can Lộc.

Trước đó, Quỹ Nhân ái Trường Lưu cũng đã vận động được 70 triệu đồng để ủng hộ khu vực cách ly phòng dịch Covid-19 trên địa bàn xã Kim Song Trường và xây dựng 2 công trình bồn nước rửa tay tại chợ Trường Lộc…

Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Yên Lộc, cô Nguyễn Thị Nguyệt đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, như: kêu gọi giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong trường, giúp đỡ gia đình đồng nghiệp gặp hoàn cảnh éo le, xây dựng cách công trình phục vụ học tập vui chơi cho trẻ…

Cô giáo trường làng Hà Tĩnh với tấm lòng “bồ tát”

Cô Nguyễn Thị Nguyệt trong tiết dạy “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”.

Cô Nguyễn Thị Lành - Hiệu trưởng Trường Mầm Non Yên Lộc nhận xét: “Không chỉ nhiệt tình trong các công tác thiện nguyện, cô Nguyễn Thị Nguyệt còn là một giáo viên giỏi cấp huyện và là cán bộ công đoàn xuất sắc nhiều năm liền. Với vai trò lãnh đạo nhà trường, tôi luôn ủng hộ và tạo điều kiện để cô Nguyệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.