(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa vận động đối tượng Nguyễn Thị Sương (SN 1994, trú xã Lộc Yên) bị truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” ra đầu thú.
Nguyễn Thị Sương tại cơ quan điều tra.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào đầu tháng 10/2021, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo về việc một người dân trên địa bàn bị kẻ xấu đột nhập trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra, xác minh được đối tượng thực hiện vụ trộm trên là Nguyễn Thị Sương (SN 1994, trú xã Lộc Yên).
Vào ngày 19/10/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sương về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Song, Nguyễn Thị Sương sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 18/12/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Sương. Lực lượng chức năng đã lập tổ công tác, tiến hành truy bắt đối tượng.
Sau nhiều ngày lẩn trốn ở các tỉnh biên giới phía Bắc, gần đây, các trinh sát nắm được thông tin Sương đã về địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã vận động thành công đối tượng ra đầu thú.
Hiện, Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng “siêu trộm két”. Cả hai đều mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự, từng nhiều lần vào tù ra tội.
Nhiều người dân Hà Tĩnh đã sập bẫy đa cấp trá hình, từ thực phẩm chức năng đến tiền ảo, dẫn đến mất trắng tiền tỷ, nợ nần chồng chất, gia đình rạn nứt.
Những va chạm, xích mích tưởng chừng như nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, thế nhưng nhiều thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.
Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.
Trong 2 tuần diễn ra (từ 1/8 - 16/8), cuộc thi “Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức ngành tư pháp và công dân trên địa bàn tỉnh.
Mất tiền vì lừa đảo đã là cú sốc, nhưng có người lại bị lừa đến lần 2 do không nhận thức được chiêu trò giả danh luật sư, công ty tài chính, cơ quan chức năng hứa lấy lại tiền.
Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn (trú xã Đức Minh, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.
Giả danh công ty tài chính đưa ra thông tin gian dối lừa cho vay tiền qua mạng, Nguyễn Thị Luận và đồng bọn bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tổng 36 năm tù.
Chính phủ ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.
Từ liên tiếp 3 vụ việc cây đổ đè trúng người và phương tiện đi đường, luật sư nhìn nhận có 2 vấn đề cần làm rõ. Đó là cây do ai quản lý, và thiệt hại có phải do sự kiện bất khả kháng hay không?
Thiếu sự cảnh giác, một số người trẻ ở Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi từ các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Đây là thực trạng đáng báo động, cho thấy sự cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ trên không gian số.
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua kiểm tra, test nhanh tại nhà hàng Nonstop (số 60 Bùi Thị Xuân) và vũ trường Victory (79 Trương Công Kĩnh), thuộc phường Nam Đông Hà, lực lượng chức năng phát hiện có 145 trường hợp dương tính với ma túy.
Ngô Thị Thêu là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Thêu), những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn.
Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đăng ký tham gia các chương trình, sự kiện được quảng bá trên mạng xã hội.
Không chỉ đơn thuần là câu chuyện pháp lý, vụ “gà lôi trắng” một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận người dân.