Công an xã ở Hà Tĩnh giúp người bị trầm cảm đi lạc hơn 20 km về lại nhà

(Baohatinh.vn) - Công an xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ một người đàn ông bị trầm cảm đi lạc hơn 20 km về với người thân.

Công an xã ở Hà Tĩnh giúp người bị trầm cảm đi lạc hơn 20 km về lại nhà

Anh T.Đ.V.D. được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc tận tình tại trụ sở Công an xã

Vào khoảng 22h30 phút ngày 21/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến QL 1 (thuộc địa phận thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân), tổ công tác Công an xã Xuân Lĩnh phát hiện một người đàn ông khoảng 17 tuổi, dáng người thấp gầy đang đi bộ trên đường, có biểu hiện mệt mỏi.

Qua kiểm tra, người này không có giấy tờ tùy thân, tinh thần mệt mỏi và có phần không tỉnh táo, không nhớ rõ tên tuổi, địa chỉ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã vận động và đưa người đàn ông nói trên về trụ sở Công an xã để chăm sóc và theo dõi sức khỏe, đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm người thân.

Theo Thiếu tá Vương Khả Tuấn Anh - Trưởng Công an xã xuân Lĩnh, thông qua các kênh tìm kiếm, đến khoảng 1h sáng 22/7, chúng tôi đã kết nối được với người nhà và xác nhận danh tính người đàn ông trên là T.Đ.V.D. (SN 2005, trú tại TDP 8, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc).

Được biết, anh T.Đ.V.D. bị trầm cảm và đã bỏ đi lang thang từ 15 giờ ngày 21/7, sau đó gia đình đã tiến hành tìm kiếm nhưng chưa thấy.

Khoảng 2h sáng nay, Công an xã Xuân Lĩnh đã sử dụng phương tiện cá nhân đưa anh T.Đ.V.D. về bàn giao cho gia đình.

Công an xã ở Hà Tĩnh giúp người bị trầm cảm đi lạc hơn 20 km về lại nhà

Công an xã Xuân Lĩnh đã sử dụng phương tiện cá nhân đưa anh T.Đ.V.D. về bàn giao cho gia đình ngay trong đêm.

Bà Nguyễn Thị Ng. (là mẹ anh D.), xúc động chia sẻ: Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã Xuân Lĩnh, mặc dù đêm muộn nhưng đã tích cực hỗ trợ gia đình chăm sóc và đưa con trai chúng tôi về lại với gia đình sau quá trình đi lạc hơn 20 km.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè

“Ươm mầm thiện hạnh” cho trẻ từ khóa tu mùa hè

Khóa tu mùa hè tại nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ý nghĩa của thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, góp phần bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.
Cách ăn nhãn đơn giản chữa mất ngủ

Cách ăn nhãn đơn giản chữa mất ngủ

Nhãn là loại quả quen thuộc được dùng trong cả ẩm thực và y học cổ truyền. Một số cách kết hợp nhãn với thực phẩm khác có thể hỗ trợ thư giãn, dễ ngủ hơn, nhưng cần dùng đúng cách để tránh tác dụng ngược.
Nhọc nhằn đời thợ sơn

Nhọc nhằn đời thợ sơn

Giữa không gian đặc quánh mùi sơn, hòa lẫn tiếng máy móc và bụi bặm công trường, những người thợ sơn ở Hà Tĩnh vẫn cần mẫn làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Dưới cái nắng bỏng rát, hơi nóng hắt lên từ những bức tường bê tông khiến công việc của họ càng thêm nhọc nhằn.
Để trẻ có những ngày hè đáng nhớ ở quê

Để trẻ có những ngày hè đáng nhớ ở quê

Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch xa nhà hay tìm lớp học hè cho con, nhiều phụ huynh ở Hà Tĩnh đã tạo cho trẻ những ngày hè thú vị và đáng nhớ bằng cách “du lịch” về thăm quê.
Ăn vải có nóng không?

Ăn vải có nóng không?

Mỗi khi mùa vải về, nhiều người thường đặt câu hỏi ăn vải có nóng không. Trái với quan niệm dân gian, y học hiện đại có những lý giải cực kỳ bất ngờ về cơ chế 'gây nóng' của đặc sản này.
5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

Nhiều người nghĩ chống nóng là phải bật điều hòa, tuy nhiên, ngôi nhà có thể thoáng đãng và hạ nhiệt bằng cách bỏ bớt đồ đạc.
Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.
Sai lầm khi uống bia dễ gây tăng cân

Sai lầm khi uống bia dễ gây tăng cân

Uống bia khi bụng đói, ăn nhiều đồ chiên cùng bia, tiêu thụ quá mức vào cuối tuần có thể khiến cơ thể tích mỡ và làm giảm hiệu quả kiểm soát cân nặng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!