(Baohatinh.vn) - Chiều 18/12, Trường THCS Đan Trường Hội (xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoại khóa với chủ đề “Vẻ đẹp người lính cụ Hồ” nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chương trình được dàn dựng công phu theo 3 chương.
Trong đó, Chương 1 là “Chín năm làm một Điện Biên” (tái hiện lại hình ảnh người lính cụ Hồ thời kỳ chống thực dân Pháp).
“Chín năm làm một Điện Biên” được chuyển thể từ những tác phẩm như tiểu thuyết “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán, “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi, “Lượm” của Tố Hữu với tiểu phẩm: “Bỗng lòe chớp đỏ/Thôi rồi Lượm ơi/ Chú đồng chí nhỏ/ Một dòng máu tươi...”
Chương 2 là “Đường ra trận mùa này đẹp lắm”, tái hiện lại hình ảnh người lính cụ Hồ giai đoạn chống đế quốc Mỹ.
với những giấy phút chia tay bịn rịn...
Phút trò chuyện hiếm hoi giữa những cô gái thanh niên xung phong và những người lính trên đường vào Nam.
10 cô gái Đồng Lộc mở đường, thông xe...
Các cô ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ..
Những người lính đã sống và chết/Giản dị và bình tâm/Không ai nhớ mặt đặt tên/Nhưng họ đã làm nên đất nước.
Chương 3: “Bắc – Nam sum họp một nhà”, đề cập bầu không khí đất nước sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng năm 1975 với những bữa cơm đoàn tụ...
... đất nước trọn niềm vui.
Chương trình hoạt động trải nghiệm ngoại khóa thông qua hình thức sân khấu hóa những tác phẩm văn học giúp các em học sinh có góc nhìn cận cảnh và thấu đáo những gian nan vất vả nhưng vẫn kiên cường anh dũng của người lính cụ Hồ ở các giai đoạn lịch sử.
“Vẻ đẹp của người lính cụ Hồ” không chỉ khắc họa hình ảnh những người anh hùng dân tộc để các em noi gương, học tập, tự hào với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của lớp lớp cha anh đi trước, để cho các em được sống trong bầu không khí bình yên như ngày hôm nay.
Mới đây, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã chia sẻ hồ sơ dự thi của các thí sinh. Các đại diện Hà Tĩnh nổi bật với hình ảnh những nữ sinh, giảng viên trẻ giàu tinh thần cống hiến.
Tình đồng đội không chỉ qua ký ức chiến trường, mà còn hiện hữu qua những cống hiến thầm lặng. Truyện ngắn "Người gác giấc ngàn thu" sẽ giúp bạn cảm nhận trọn vẹn nghĩa tình ấy.
Tháng Bảy về, những làn hương thơm nơi nghĩa trang lại khơi dậy ký ức chiến trường của những cựu chiến binh. Với họ, đó là mùa tri ân và nỗi nhớ đồng đội khôn nguôi.
Lắng nghe tản văn "Hương sắc mùa hạ" để thấy mùa hạ đâu chỉ có sắc màu rực rỡ, mà còn đong đầy hương vị mộc mạc của quả chín cùng khoảng trời bình yên bên hiên nhà.
Hơn nửa thế kỷ, lời hẹn ngày trở về vẫn đau đáu trong lòng người ở lại. Một hành trình được bắt đầu từ nỗi nhớ, niềm hy vọng và khát khao đưa người lính năm xưa trở về quê mẹ.
Lễ giỗ lần thứ 847 Thái úy Tô Hiến Thành là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của vị danh thần triều Lý, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tại Hà Tĩnh.
Tối 23/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa.
Những chương trình giải trí quy mô với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ phục vụ công chúng mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh và nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.
Những bộ phim về đề tài cách mạng được công chiếu trong Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Hà Tĩnh không chỉ tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và bồi đắp đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
"Hành trình về quê của Dế Trũi" là câu chuyện kể về Dế Trũi tự ý về quê và hoảng sợ vì lạc đường, nhưng từ đó, chú cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn và lòng bao dung từ gia đình.
Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại rạp CGV Vincom Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo khán giả. Sự kiện không chỉ giúp các cựu chiến binh sống lại ký ức hào hùng mà còn khơi dậy niềm tự hào và tiếp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
World Cup 2026 thu hút lượng du khách và người hâm mộ kỷ lục đến Bắc Mỹ, nhưng hiệu quả kinh tế du lịch "cần được nhìn thận trọng", theo các chuyên gia.
Trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều cơ hội mới cho sáng tạo văn học. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm nghề nghiệp, tính trung thực đối với người cầm bút.
Tín ngưỡng thờ Cá Ông được cư dân ven biển Hà Tĩnh gìn giữ qua nhiều thế hệ, gửi gắm khát vọng bình an, đồng thời góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa biển.
Ngoài 6 bộ phim điện ảnh đặc sắc được chiếu miễn phí tại rạp CGV Vincom Plaza Hà Tĩnh, khán giả còn có cơ hội được xem phim lịch sử mới "Thanh âm vượt đại dương" và giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim.
Không chỉ ghi nhận số lượng bài dự thi cao nhất từ trước đến nay, cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026 tại Hà Tĩnh còn tạo dấu ấn về chất lượng bài thi, sự sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số.
Vở kịch hát "Khoảng trời con gái" đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt ở Ngã ba Đồng Lộc, khắc họa vẻ đẹp tâm hồn, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử và truyền thống yêu nước đến với công chúng.
Từ những lớp học miễn phí đến các hoạt động trải nghiệm tại không gian văn hóa, nhiều mô hình ở Hà Tĩnh đang giúp dân ca ví, giặm đến gần hơn với thiếu nhi.
Câu chuyện kể về một mùa hè đặc biệt của cậu bé Nu với bà, gợi lên những ký ức tuổi thơ trong sáng và gửi gắm bài học ý nghĩa về tình thân, gia đình và hạnh phúc.
Sáng 15/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý II, thông tin về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bản quyền, xuất bản, báo chí, du lịch...
Trong mỗi lượt chạy, hàng trăm nam giới ưa mạo hiểm đã thử thách sự dũng cảm bằng cách chạy phía trước đàn bò trên hành trình dài 848,6 m qua những con phố nhỏ hẹp, quanh co của thành phố cổ Pamplona.
Lễ vinh danh giáo viên, học sinh tiêu biểu năm học 2025 – 2026 và chương trình nghệ thuật quần chúng góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, lan tỏa giá trị văn hóa, hiếu học của quê hương Hoành Sơn (Hà Tĩnh).
Tháng Bảy về cùng tiếng ve và những miền ký ức tuổi thơ. Từ sân trường, con đường làng đến bóng dáng người thân, tất cả lại hiện về vẹn nguyên trong nỗi nhớ.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!