Đắng lòng với giấc mơ “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia

Thông tin về 56 người trốn thoát khỏi casino ở Campuchia vì giấc mơ "việc nhẹ, lương cao" khiến dư luận không khỏi xót xa. Đáng buồn, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an nhiều tỉnh, thành khác đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhưng nhiều người vẫn xem nhẹ.

Chị T.H (ngụ Tây Ninh), một nạn nhân trở về từ Campuchia, kể lại: "Các đối tượng trên mạng xã hội dụ dỗ em sang Campuchia làm ăn với nguồn thu nhập từ 12 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng. Em đã giấu gia đình vượt đường tiểu ngạch qua biên giới Camuchia đề tìm việc làm.

Đắng lòng với giấc mơ “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia

56 người chạy thoát đang được tạm giữ ở cửa khẩu Bavet (ảnh cắt từ clip).

Bên đó, bọn chúng giam giữ, đánh đập em cùng các bạn gái khác. Sau đó, bọn chúng đem từng đứa qua công ty bán, đầu tiên bán em với giá 2.500 USD. Lúc đó, gia đình em chưa chạy tiền kịp nên bắt em bán cho chỗ khác. Sau đó, gia đình em phải bỏ hơn 120 triệu đồng gửi sang chuộc thân thì em mới được trở về nhà".

Mới đây, lúc 22h ngày 14/9, Công an thị xã Trảng Bàng kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc ấp Bình Quới, xã Phước Bình. Tại đây, Công an phát hiện V.T (SN 1982, ngụ Bắc Ninh), L.V.H (SN 1994, ngụ Nghệ An) và N.H.A (SN 2002, ngụ Nam Định) đang lưu trú, chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cả ba khai nhận, do cần tìm việc làm nên đã vào các trang mạng xã hội tìm kiếm việc làm ở Campuchia. Sau khi liên lạc xong, các đối tượng trên mạng xã hội đã hướng dẫn T, H. và A. cách thức đến tỉnh Tây Ninh, thuê chỗ nghỉ gần khu vực biên giới để thuận tiện cho việc xuất cảnh trái phép.

Trước đó, Công an huyện Gò Dầu đã hỗ trợ đưa 2 nạn nhân, gồm: Nguyễn Thị Minh P. (SN 2006) và Nguyễn Văn B. (SN 2007, cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên) trở về quê an toàn. Cả hai bị lừa sang Campuchia làm việc. P. và B. đăng bài trên mạng Facebook để tìm kiếm việc làm có thì có đối tượng nữ tên V. (chưa rõ danh tính) vào bình luận giới thiệu việc làm. Đối tượng dụ dỗ các nạn nhân đánh máy tính với mức lương 23 triệu/tháng ở Campuchia (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 300m), nên cả hai đồng ý.

Cả hai được đối tượng khác giới thiệu người quen V. đặt mua vé máy bay đưa từ TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, rồi đưa xe đến gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để thuê phòng nghỉ lại qua đêm, chờ người dẫn sang Campuchia làm việc. Cùng đi với P. và B. có thêm 3 thiếu niên khác.

Trong thời gian nghỉ lại ở khách sạn, cả nhóm được người dân địa phương nhắc nhở và đưa ra dẫn chứng một số trường hợp bị lừa đảo làm việc ở Campuchia. Do vậy, cả nhóm bỏ trốn thì lạc mất nhau. P. và B. không liên lạc được với 3 nạn nhân khác, nên đến Công an nhờ giúp đỡ. Công an huyện Gò Dầu xác định, P. và B. là những nạn nhân bị lừa đảo tìm kiếm việc làm, để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Thời gian qua, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nhiều vụ xuất cảnh trái phép và giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia. Bằng thủ đoạn “việc nhẹ lương cao”, nhiều trường hợp đã bị lừa bán, ép buộc làm việc phi pháp. Khi không đạt theo yêu cầu của chủ các công ty, sòng bạc thì họ sẽ bị bán cho chủ khác hoặc bị đánh đập dã man. Nếu muốn được thả về thì phải liên lạc với gia đình để chuyển tiền sang chuộc.

Đắng lòng với giấc mơ “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia

Sihanoukville đang phất lên từ các dự án nước ngoài

Chiều 18/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị khác và lực lượng chức năng Campuchia để xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch 56 người chạy thoát khỏi casino ở Campuchia. Những trường là công dân Việt Nam thì sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để bảo hộ, hỗ trợ họ nhập cảnh về nước theo quy định.

Như Báo CAND đã đưa tin, lúc 14h30 ngày 17/9, tại khu vực tòa nhà chung cư kinh doanh đánh bạc online (thuộc một Casino khu vực Mộc Bài) do người Trung Quốc làm chủ ở ấp Bavet Kandal, phường Bavet, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) có khoảng 60 người lao động tháo chạy về phía đồn cửa khẩu Bavet về hướng cửa khẩu Mộc Bài, thuộc huyện Bến Cầu (Tây Ninh) giữa cơn mưa to.

Nhiều người bỏ giày dép, chạy chân không. Nhiều người trong số đó bị ngã túi bụi, phải dìu dắt nhau chạy thoát thân. Tuy nhiên, chỉ có 56 người chạy thoát khỏi casino và được tiếp nhận ở cửa khẩu, 4 người bị bắt giữ trở lại.

Theo CAND

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.