Để tết thêm đủ đầy với bà con dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Dù trong điều kiện nhiều khó khăn nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, tình cảm, các đơn vị, tổ chức ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã nỗ lực kêu gọi nhiều phần quà ý nghĩa để bà con đồng bào dân tộc Chứt được đón tết ấm áp, nghĩa tình.

Để tết thêm đủ đầy với bà con dân tộc Chứt

Lãnh đạo huyện Hương Khê tham gia gói bánh chưng để trao tặng, giúp bà con dân tộc Chứt đón tết đủ đầy hơn.

Ở Hương Khê, đồng bào dân tộc Chứt có 60 hộ, 213 nhân khẩu, sinh sống tại 2 khu vực địa giới hành chính của xã Hương Liên và xã Hương Vĩnh. Trong đó, tại bản Rào Tre thuộc địa bàn xã Hương Liên có 45 hộ, 157 nhân khẩu; bản Giàng 2 thuộc địa bàn xã Hương Vĩnh có 15 hộ, 56 nhân khẩu.

Sau 33 năm “chia tay kỷ nguyên” săn bắt, hái lượm để về định cư tại mảnh đất Hà Tĩnh, đồng bào dân tộc Chứt đã có cuộc sống ổn định hơn. Dù vậy, do ảnh hưởng của thiên tai, thời tiết khắc nghiệt đặc thù ở Hương Khê, bà con vẫn chưa thể hoàn toàn tự lập cuộc sống, vẫn cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

Để tết thêm đủ đầy với bà con dân tộc Chứt

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và huyện Hương Khê đi thăm, chúc tết bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre.

Do đó, dịp cận tết, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh đã ký quyết định cấp số tiền hơn 150 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho UBND các xã: Hương Liên, Hương Vĩnh để hỗ trợ kinh phí mua gạo cho các hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre và bản Giàng 2 dịp Tết Nguyên đán và thời gian giáp hạt đầu năm 2024.

Bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước, các đơn vị, tổ chức cũng nỗ lực huy động, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để góp phần giúp người Chứt được đón tết đủ đầy hơn. Anh Dương Hạnh Đạt - Bí thư Huyện đoàn Hương Khê cho biết: "Đoàn thanh niên huyện vừa kết nối, kêu gọi 46 suất quà với tổng trị giá 46 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm (gạo nếp, đường, dầu ăn, mì chính, bánh kẹo,...) để trao đến tận tay bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên. Mỗi suất quà là tấm lòng, tình cảm của những người con Hà Tĩnh xa quê hướng về bà con khó khăn, với mong muốn góp phần mang đến cho bà con một cái tết ấm no hơn.

Để tết thêm đủ đầy với bà con dân tộc Chứt

Các đơn vị tổ chức chương trình hỗ trợ cắt tóc miễn phí cho người Chứt ở bản Giàng 2

Trước đó, hưởng ứng chiến dịch tình nguyện mùa Đông - Xuân năm 2024, Huyện đoàn phối hợp Đồn Biên phòng Bản Giàng, CLB Thiện Tâm (Hà Nội), Câu lạc bộ Lê Na sport (Hương Khê) tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Ấm tình thương” cho bà con Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ biên phòng Bản Giàng, xã Hương Vĩnh với chuỗi các hoạt động đầy ý nghĩa như cắt tóc, văn nghệ... Đặc biệt chúng tôi đã tặng nhiều suất quà tết với tổng trị giá 60 triệu đồng cho bà con dân bản".

Cùng với đó, nhiều tổ chức, cá nhân khác cũng dành nhiều tình cảm, tặng quà hỗ trợ bà con dân tộc Chứt trong dịp Tết Nguyên đán. Chị Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre chia sẻ: "Những năm qua chúng tôi luôn được chính quyền địa phương quan tâm, tạo mọi điều kiện để sản xuất, dần dần tự lập, ổn định cuộc sống. Mỗi dịp tết đến lại được nhận quà, nhận thịt, gạo nếp... bà con dân bản vui mừng lắm. Cảm ơn Đảng, chính quyền các cấp đã luôn quan tâm và động viên người Chứt".

Để tết thêm đủ đầy với bà con dân tộc Chứt

Các đơn vị, tổ chức cũng triển khai nhiều chương trình để cùng người Chứt vui xuân, đón tết ý nghĩa hơn.

Tại Bản Giàng 2, ông Hồ Sơn cũng xúc động chia sẻ, bà con dân bản rất cảm động trước sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương. Ngoài những dịp lễ tết riêng của dân tộc Chứt, mỗi dịp Tết Nguyên đán đến, chính quyền và các nhà hảo tâm lại tặng quà, hỗ trợ tiền mặt giúp chúng tôi được đón tết cổ truyền rất đủ đầy.

Tính sơ bộ, mỗi hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre được nhận hỗ trợ khoảng 4 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà khác từ các tổ chức, cá nhân để chuẩn bị đón tết Giáp Thìn 2024. Ngoài ra các đơn vị, tổ chức cũng triển khai nhiều chương trình thiết thực để cùng người Chứt vui xuân, đón tết ý nghĩa hơn.

Trung tá Nguyễn Văn Thiên -
Đồn Biên phòng Bản Giàng, BĐBP Hà Tĩnh

Chủ đề MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Đọc thêm

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định Hà Tĩnh sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng địa chỉ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân.
Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Những món quà nhỏ, những hoạt động giản dị trong đêm Trung thu đã giúp các em ở các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ có thêm một mùa trung thu ấm áp, yêu thương và ý nghĩa.
Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã vững vàng vượt qua giông bão.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều xã, phường được điều chỉnh vùng, giúp người lao động được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2026.
Trăng vẫn tròn nơi cơn bão đi qua

Trăng vẫn tròn nơi cơn bão đi qua

Dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ra, song các cấp ngành và địa phương ở Hà Tĩnh vẫn dành tâm huyết tổ chức tết Trung thu cho trẻ bằng những hoạt động thiết thực và ấm áp.
Rong ruổi mưu sinh giữa lòng phố thị Hà Tĩnh

Rong ruổi mưu sinh giữa lòng phố thị Hà Tĩnh

Không biển hiệu, không mặt bằng, không quảng bá, cuộc sống mưu sinh của họ gắn liền với đôi chân không mỏi và những tiếng rao quen thuộc vang lên giữa lòng phố thị Hà Tĩnh.