Đông đảo du khách dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc dịp 2/9

(Baohatinh.vn) - Đông đảo du khách thập phương đã về với Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc - Hà Tĩnh) dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân dịp Quốc khánh 2/9.

bqbht_br_img-4051-copy.jpg
bqbht_br_img-4059-copy.jpg
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã hành hương về Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương, dâng hoa tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ cho Tổ quốc.
bqbht_br_img-4061-copy.jpg
Mỗi du khách đến với Ngã ba Đồng Lộc đều mang theo một cảm xúc đặc biệt, đó là lòng tự hào, sự biết ơn và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.
Đông đảo người dân tìm về với Ngã ba Đồng Lộc để dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Đông đảo người dân tìm về với Ngã ba Đồng Lộc để dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.
 Đến thăm Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh các cựu chiến binh, thanh niên xung phong về dâng hương tưởng niệm đồng đội.
Đến thăm Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh các cựu chiến binh, thanh niên xung phong về dâng hương tưởng niệm đồng đội.
Không chỉ người lớn, các em học sinh cũng đã về đây dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sỹ - những người đã ngã xuống cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc.
Không chỉ người lớn, các em học sinh cũng đã về đây dâng nén tâm hương tri ân các anh hùng liệt sỹ - những người đã ngã xuống cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc.
bqbht_br_img-4060-copy.jpg
bqbht_br_img-4052-copy.jpg
Với mỗi người con đất Việt, Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn là biểu tượng bất diệt của tuổi trẻ và lòng dũng cảm. Nơi đây đã trở thành điểm đến tâm linh, nơi mà thế hệ hôm nay luôn tìm về để được lắng nghe và cảm nhận câu chuyện về sự hy sinh cao cả. Mỗi chuyến viếng thăm là một lời hứa, một sự tiếp nối để gìn giữ những giá trị hòa bình đã được đổi bằng máu và nước mắt.
bqbht_br_afaac9196219e947b008-copy.jpg
Trong không khí trang nghiêm, tất thảy đều thành kính tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sỹ.
bqbht_br_img-4053-copy.jpg
bqbht_br_img-4055-copy.jpg
Du khách được tìm hiểu sâu hơn về những hiện vật được trưng bày tại đây. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về một thời khói lửa.
bqbht_br_0a85d4d5bcd637886ec7-copy.jpg
bqbht_br_089a04024901c25f9b10-copy.jpg
Du khách lưu giữ những khoảnh đầy xúc động.
bqbht_br_img-4058-copy.jpg
bqbht_br_img-4062-copy.jpg
Chị Nguyễn Thị Thắm (tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: "Đến đây, tôi không chỉ được tìm hiểu về lịch sử mà còn cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của các nữ thanh niên xung phong. Sự hy sinh của họ đã góp phần làm nên hòa bình hôm nay, khiến tôi càng quý trọng cuộc sống và nỗ lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển".

Dù thời điểm lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra ngay sau khi bão số 5 và số 6 đi qua, nhưng vẫn có hơn 5.000 du khách đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Để đảm bảo công tác đón tiếp và phục vụ du khách được tốt nhất, BQL đã huy động 100% viên chức và người lao động làm việc liên tục. Cùng với việc khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan sau bão, chúng tôi còn tổ chức đón tiếp, hướng dẫn du khách một cách chu đáo để họ có thể thuận tiện dâng hương, tưởng niệm và tìm hiểu về các câu chuyện lịch sử, tư liệu, hiện vật tại khu di tích.

Ông Đặng Quốc Vũ - Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Tết Trung thu ấm áp nghĩa tình cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn

Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới thăm, tặng quà các em học sinh tại Trường tiểu học Quang Trung - phân hiệu 1 (phường Trần Phú) và các em nhỏ tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Chị Trần Thị Vân (SN 1977, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã quyết định theo đuổi công việc làm đồ trang trí từ xi măng trắng, mở ra cho chị hướng đi mới với nghề thủ công ở Hà Tĩnh.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!