(Baohatinh.vn) - Tại các điểm đến, lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc.
Ông Lô Trung Minh - Giám đốc Ban Quản lý, Công ty Formosa Hà Tĩnh thăm và tặng quà Tết cho các em nhỏ ở Mái ấm Phúc Ân (phường Hoành Sơn).
Nhân dịp Tết Bính Ngọ, lãnh đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh) đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoành Sơn.
Cùng với đó, Công ty Formosa Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ cho một số cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh như: Làng trẻ em SOS Hà Tĩnh và Mái ấm Phúc Ân (phường Hoành Sơn), góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các em nhỏ và đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các cơ sở đón Tết ấm áp hơn.
Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh thăm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường Hoành Sơn.
Tại các điểm đến thăm, đại diện lãnh đạo công ty đã gửi lời chúc mừng năm mới, bày tỏ mong muốn các gia đình, các em nhỏ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời khẳng định Công ty Formosa Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội.
Bên cạnh hoạt động trao quà, dịp này, Công ty Formosa Hà Tĩnh cũng hưởng ứng lời kêu gọi của các địa phương lân cận, tích cực tham gia phong trào “Tết trồng cây”, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.
Tại Đồn Biên phòng Bản Giàng (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm tuần tra, canh giữ từng cột mốc, đường biên, góp phần giữ trọn bình yên cho biên cương Tổ quốc.
Khi tiếng trống, nhịp phách của sắc bùa vang lên, những ước vọng tốt đẹp của mùa xuân sẽ được tiếp nối. Loại hình nghệ thuật dân gian này góp phần làm cho không khí Tết ở nhiều làng quê Hà Tĩnh càng thêm náo nức, vui tươi.
Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Trong kho tàng văn chương truyền miệng của người Việt, ngựa phản ánh sinh động về tính cách con người, nghĩa tình cộng đồng, thân phận và thăng trầm, tình yêu - hôn nhân, cùng những triết lý sống giản dị mà sâu xa...
Mỗi độ xuân về, thị trường quà tặng mừng thọ tại Hà Tĩnh sôi động với nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu mừng thọ ông bà, cha mẹ, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Từ sự lan tỏa của chương trình Vòng tay nhân ái, 2 hoàn cảnh khó khăn tại phường Thành Sen và xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ số tiền hơn 170 triệu đồng.
Thay vì hối hả trên những cung đường du xuân rộn rã, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn dành trọn thời gian bên nhau, cùng lưu giữ những kỷ niệm ấm áp để thấy rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được ở bên nhau trong ngày đầu xuân.
Đi lên từ tuổi thơ nghèo khó, ông Phan Bá Lợi (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không xem thành đạt là đích đến, mà là điều kiện để sẻ chia. Bởi theo ông, đời người hữu hạn, nhưng nếu mỗi ngày còn có thể giúp được ai đó bớt đi một phần khó khăn, thì ngày ấy vẫn còn ý nghĩa...
Đối với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh, Tết là trải nghiệm đặc biệt, nơi họ trực tiếp cảm nhận sự ấm áp, nghĩa tình và bản sắc văn hóa Việt Nam.
Nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến lựa chọn các vật phẩm mừng thọ kèm lời chúc ý nghĩa để kính tặng ông bà, cha mẹ, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp truyền thống dịp đầu năm mới.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy hối hả, Tết là khoảng lặng quý giá để mỗi người tạm gác lo toan, ngồi lại bên mâm cơm ấm nóng, lắng nghe tiếng cười sum vầy và cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong từng mái nhà.
Ít ai biết Tiktoker Kitto quê Hà Tĩnh. Nguyễn Văn Tuấn thành thạo đến 6 ngoại ngữ, có thể trực tiếp kết nối, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, giúp gia đình nâng lợi nhuận lên gấp 3 - 4 lần.
Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) có 3 chị em ruột cùng bước qua tuổi “xưa nay hiếm” nhưng vẫn giữ được sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn đáng ngưỡng mộ.
Sáng mùng 1 Tết, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại nơi cư trú.
Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Trên sân ga Hương Phố (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), từng chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh trong những ngày Tết. Cán bộ, nhân viên thường trực 24/24h để phục vụ hành khách.
Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Sáng mồng 1 Tết, trong tiết trời mưa xuân lất phất, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, tiếng Quốc ca lại vang lên trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu năm mới. Nghi thức thiêng liêng này đã trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều năm.